GấuChúpChíp
New member
Ngày xưa mà thấy ai nghỉ việc để theo đuổi đam mê là ai cũng khen "xịn xò", "sống thật với bản thân". Nhưng giờ ơi là giờ, gen Z 30s chúng mình đã học được bài học: những lựa chọn đó phải bền vững thì mới thật sự cool!
Nghỉ việc hồi còn trẻ trâu từng là một trong những quyết định drama nhất luôn. Có thể vì chán ngấy công việc hiện tại, muốn thoát khỏi comfort zone, hoặc đơn giản là tin rằng "thế giới này rộng lắm, còn nhiều cơ hội lắm". Nhưng khi đã chạm ngưỡng 30 tuổi, nhiều người mới vỡ lẽ ra nghỉ việc không chỉ là chuyện thích hay không thích nữa. Nó literally ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời luôn á!
Thật ra tuổi 20 cũng chẳng phải "nghỉ việc vô tư" như mấy content trên mạng hay flex đâu nha. Đa số người trẻ vẫn phải tính toán tiền thuê nhà, tiền ăn uống, vẫn lo lắng về khoảng thời gian "thất nghiệp chờ đợi" và áp lực phải kiếm job mới. Ai mà sống bằng đam mê được trời? Nhưng mà, ở giai đoạn đó thì space để try and fail vẫn còn rộng hơn. Nhiều bạn chưa có quá nhiều trách nhiệm về tiền nong, chưa quen với lifestyle cao cấp, cũng chưa thấy áp lực về thời gian rõ ràng. Nếu nghỉ việc rồi mất vài tháng để reboot lại thì vẫn tin mình còn đủ time để comeback.
Thứ thay đổi ở tuổi 30 không phải là bạn kém dũng cảm hơn, mà là cách nhìn về risk đấy! Sau gần một thập kỷ cày cuốc, người ta hiểu rõ hơn mỗi quyết định nghề nghiệp sẽ trigger những hệ quả gì. Một công việc không chỉ cho lương cuối tháng mà còn liên quan đến financial plan, các khoản chi fixed, quỹ dự phòng, mục tiêu dài hạn và cả cảm giác an toàn mà bản thân đã build up suốt nhiều năm.
Đó là lý do ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 không còn hỏi "Mình có nên nghỉ việc không?" mà thay bằng "Nếu nghỉ việc thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào?". Tiền savings đủ sống bao lâu? Nếu phải mất 6 tháng mới kiếm được job phù hợp thì sao? Nếu chuyển ngành, income giảm một nửa thì có ok không? Nếu mở business riêng nhưng chưa có profit ngay, mình sẽ xoay xở ra sao? Những câu hỏi này không có nghĩa là bạn yếu đuối hơn đâu, mà nó phản ánh một truth rằng experience làm con người trở nên thực tế hơn thôi.
Điều thú vị là tuổi 30 vẫn có những quyết định nghỉ việc rất impulsive nha! Nhiều người rời bỏ công việc sau thời gian dài burnout, mất motivation hoặc cảm thấy không còn nhận được value từ nơi mình đang gắn bó. Áp lực tích tụ nhiều năm đôi khi còn khiến quyết định nghỉ việc diễn ra nhanh hơn cả thời tuổi trẻ ấy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là sau cảm xúc đó thường là một quá trình chuẩn bị. Người ta có xu hướng dành thời gian tích lũy tài chính, research cơ hội mới, xây dựng nguồn thu nhập phụ hoặc ít nhất cũng hình dung được những scenario có thể xảy ra sau khi nghỉ.
Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong mindset nghề nghiệp của thế hệ 30s hiện nay. Ngày xưa, câu chuyện được worship thường là những người dám bỏ việc để theo đuổi đam mê. Nhưng giờ đây, nhiều người lại quan tâm hơn đến việc làm sao để những lựa chọn đó sustainable. Không phải ngẫu nhiên mà các topic về quỹ dự phòng, nguồn thu nhập thứ hai hay khả năng duy trì cash flow ngày càng được nhắc đến nhiều. Sau những giai đoạn kinh tế biến động, không ít người nhận ra rằng sự tự do thực sự không nằm ở việc có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, mà nằm ở việc vẫn sống ổn sau khi nghỉ việc.
Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất của tuổi 30. Người ta vẫn muốn thay đổi, vẫn muốn tìm kiếm những cơ hội better, vẫn sẵn sàng từ bỏ một công việc không còn phù hợp. Nhưng thay vì xem nghỉ việc là một cú nhảy đầy inspiration kiểu main character, họ nhìn nó như một phần trong bài toán cuộc sống. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là có đủ dũng cảm để nộp đơn nghỉ việc hay không. Điều quan trọng hơn là sau quyết định đó, mình có đủ năng lực để build một cuộc sống mới mà không đánh mất sự chủ động đã mất nhiều năm mới có được. Đây cũng là lúc nhiều người nhận ra: "dám nghỉ" không còn là thước đo flex nữa, "nghỉ xong sống thế nào" mới là câu hỏi đáng để suy nghĩ nhất đó!
Nguồn: kenh14.vn
Nghỉ việc hồi còn trẻ trâu từng là một trong những quyết định drama nhất luôn. Có thể vì chán ngấy công việc hiện tại, muốn thoát khỏi comfort zone, hoặc đơn giản là tin rằng "thế giới này rộng lắm, còn nhiều cơ hội lắm". Nhưng khi đã chạm ngưỡng 30 tuổi, nhiều người mới vỡ lẽ ra nghỉ việc không chỉ là chuyện thích hay không thích nữa. Nó literally ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời luôn á!
Thật ra tuổi 20 cũng chẳng phải "nghỉ việc vô tư" như mấy content trên mạng hay flex đâu nha. Đa số người trẻ vẫn phải tính toán tiền thuê nhà, tiền ăn uống, vẫn lo lắng về khoảng thời gian "thất nghiệp chờ đợi" và áp lực phải kiếm job mới. Ai mà sống bằng đam mê được trời? Nhưng mà, ở giai đoạn đó thì space để try and fail vẫn còn rộng hơn. Nhiều bạn chưa có quá nhiều trách nhiệm về tiền nong, chưa quen với lifestyle cao cấp, cũng chưa thấy áp lực về thời gian rõ ràng. Nếu nghỉ việc rồi mất vài tháng để reboot lại thì vẫn tin mình còn đủ time để comeback.
Thứ thay đổi ở tuổi 30 không phải là bạn kém dũng cảm hơn, mà là cách nhìn về risk đấy! Sau gần một thập kỷ cày cuốc, người ta hiểu rõ hơn mỗi quyết định nghề nghiệp sẽ trigger những hệ quả gì. Một công việc không chỉ cho lương cuối tháng mà còn liên quan đến financial plan, các khoản chi fixed, quỹ dự phòng, mục tiêu dài hạn và cả cảm giác an toàn mà bản thân đã build up suốt nhiều năm.
Đó là lý do ngày càng nhiều người ở độ tuổi 30 không còn hỏi "Mình có nên nghỉ việc không?" mà thay bằng "Nếu nghỉ việc thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào?". Tiền savings đủ sống bao lâu? Nếu phải mất 6 tháng mới kiếm được job phù hợp thì sao? Nếu chuyển ngành, income giảm một nửa thì có ok không? Nếu mở business riêng nhưng chưa có profit ngay, mình sẽ xoay xở ra sao? Những câu hỏi này không có nghĩa là bạn yếu đuối hơn đâu, mà nó phản ánh một truth rằng experience làm con người trở nên thực tế hơn thôi.
Điều thú vị là tuổi 30 vẫn có những quyết định nghỉ việc rất impulsive nha! Nhiều người rời bỏ công việc sau thời gian dài burnout, mất motivation hoặc cảm thấy không còn nhận được value từ nơi mình đang gắn bó. Áp lực tích tụ nhiều năm đôi khi còn khiến quyết định nghỉ việc diễn ra nhanh hơn cả thời tuổi trẻ ấy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là sau cảm xúc đó thường là một quá trình chuẩn bị. Người ta có xu hướng dành thời gian tích lũy tài chính, research cơ hội mới, xây dựng nguồn thu nhập phụ hoặc ít nhất cũng hình dung được những scenario có thể xảy ra sau khi nghỉ.
Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong mindset nghề nghiệp của thế hệ 30s hiện nay. Ngày xưa, câu chuyện được worship thường là những người dám bỏ việc để theo đuổi đam mê. Nhưng giờ đây, nhiều người lại quan tâm hơn đến việc làm sao để những lựa chọn đó sustainable. Không phải ngẫu nhiên mà các topic về quỹ dự phòng, nguồn thu nhập thứ hai hay khả năng duy trì cash flow ngày càng được nhắc đến nhiều. Sau những giai đoạn kinh tế biến động, không ít người nhận ra rằng sự tự do thực sự không nằm ở việc có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, mà nằm ở việc vẫn sống ổn sau khi nghỉ việc.
Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất của tuổi 30. Người ta vẫn muốn thay đổi, vẫn muốn tìm kiếm những cơ hội better, vẫn sẵn sàng từ bỏ một công việc không còn phù hợp. Nhưng thay vì xem nghỉ việc là một cú nhảy đầy inspiration kiểu main character, họ nhìn nó như một phần trong bài toán cuộc sống. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là có đủ dũng cảm để nộp đơn nghỉ việc hay không. Điều quan trọng hơn là sau quyết định đó, mình có đủ năng lực để build một cuộc sống mới mà không đánh mất sự chủ động đã mất nhiều năm mới có được. Đây cũng là lúc nhiều người nhận ra: "dám nghỉ" không còn là thước đo flex nữa, "nghỉ xong sống thế nào" mới là câu hỏi đáng để suy nghĩ nhất đó!
Nguồn: kenh14.vn