Dạo này trên mạng đang rần rần bàn tán về 5 bàn tay khổng lồ bằng bê tông đang được xây dựng tại biển Hải Tiến (Thanh Hóa), mỗi bàn tay tốn khoảng 60 triệu đồng luôn nha!
Gần đây, 5 bàn tay "khủng" này đang trong giai đoạn hoàn thiện và đã viral khắp mạng xã hội rồi. Netizen thì chia làm hai phe: bên khen sáng tạo, bên chê... nhìn lạc lõng và thiếu thẩm mỹ, thậm chí còn làm mất vibe tự nhiên của bờ biển nữa
Giải thích về ý tưởng này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa (chủ đầu tư) cho biết những bàn tay này làm bằng bê tông cốt thép, cao 3,1m, cách chân bờ kè 10m về phía biển. Chức năng chính là làm chòi canh để nhân viên an ninh ngồi trên quan sát du khách tắm biển đấy!
Tổng chi phí cho 5 bàn tay này là 300 triệu từ ngân sách huyện (tầm 60 triệu/bàn tay), dự kiến hoàn thiện vào ngày 20/4 tới.
Trên báo Người lao động, đại diện Ban Quản lý cũng lên tiếng: "Công trình đã được báo cáo phối cảnh trước Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và được duyệt rồi nhé. Hiện tại đang xây phần thô nên nhìn chưa ổn lắm. Sau khi trát xong, team mình sẽ tạo hình bắp tay, mu bàn tay và các ngón tay, lúc đó mới đẹp được!"
Theo đơn vị này, các chòi canh ở biển Sầm Sơn và Hải Hòa nhìn giống như thang gấp, không được đẹp mắt lắm. Nên Hoằng Hóa đã nghĩ ra cách làm khác để vừa làm điểm canh gác, vừa tạo điểm check-in sống ảo cho du khách khi đến Hải Tiến
Những bàn tay khổng lồ này nằm trong dự án tạo cảnh quan cho khu đi bộ dọc bờ biển Hải Tiến từ khu vực cầu cảng tới bến thuyền Hoằng Thanh, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng.
Cũng không phải lần đầu các công trình "độc lạ" gây tranh cãi về thẩm mỹ rồi. Năm 2021, bức tượng nữ thần tự do và Elsa ở Sa Pa cũng từng viral và nhận "gạch đá" tới mức phải tháo dỡ, chỉnh sửa lại luôn
Nguồn: soha.vn