Tối 12/12 vừa rồi, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình "Hành trình bất tử – Từ Ký ức đến Khát vọng" cực kỳ ý nghĩa. Chương trình này không chỉ chào mừng Đại hội Đoàn TP. Hà Nội lần thứ XVII mà còn kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nữa đó
Sự kiện đặc biệt này đã trở thành dấu ấn đáng nhớ khi 300 di ảnh liệt sĩ được trao tặng cho thân nhân - một hành động tri ân cực kỳ sâu sắc với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, lãnh đạo Trung ương, thành phố, cùng gần 300 gia đình liệt sĩ và hơn 1.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. Không khí thật sự nghiêm trang và trang trọng ️
Công nghệ phục dựng di ảnh quá đỉnh
Chương trình mở đầu bằng hoạt cảnh múa "Âm vang Tổ quốc", tái hiện lại chặng đường chiến đấu gian khổ của dân tộc mình. Sau đó, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - khoảnh khắc này khiến ai cũng rơi nước mắt luôn
Không khí chương trình trở nên lắng đọng hơn khi nhạc sĩ Trương Quý Hải và nhà báo Phùng Huy Thịnh chia sẻ những ký ức về thời chiến, kể lại câu chuyện về những người lính đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghe mà xót xa lắm các bạn ơi
Điểm nhấn nhất của sự kiện chính là lễ trao 300 di ảnh liệt sĩ được phục dựng từ ảnh gốc cũ. Có những tấm ảnh thậm chí chỉ còn vài chi tiết thôi nhưng nhờ công nghệ số và các biện pháp kỹ thuật hiện đại, gương mặt của các liệt sĩ đã được tái hiện rõ nét trở lại.
Nguồn: svvn.tienphong.vn