30 tuổi vẫn ở thuê, đi xe máy: Tiết kiệm 5-6 triệu/tháng, năm du lịch vài lần, có gì đâu mà xấu hổ?

TráMiÚ

New member
b61b9c2e836b3e0ff268.png


30 tuổi không cần flex hơn ai, hơn chính mình của những năm trước thôi là ổn áp rồi!

"Tuổi 30 của bạn có áp lực không?".

Với câu hỏi này, chắc nhiều bạn sẽ gật đầu lia lịa luôn. 30 là độ tuổi mà nhìn đâu cũng thấy người ta flexing - người vừa kết hôn, người vừa sinh con, người vừa tậu "4 bánh", người vừa mua nhà hoặc không thì cũng là 1 lô đất. Lướt newsfeed hay story MXH, toàn thấy những người bằng tuổi mình mà thành công rực rỡ, từ đời sống hôn nhân đến cả chuyện sự nghiệp, tài chính.

Còn mình? 30 tuổi vẫn ở nhà thuê, đi xe máy - thậm chí còn chưa có tiền đi học lấy tấm bằng lái ô tô nữa Đương nhiên, cũng chưa có chồng con gì cả. Nếu so với mặt bằng chung của hội 30, nhiều khi mình nghĩ chắc mình xếp hạng bét bảng luôn.

Suốt 1 thời gian dài, mình cứ tự ti vì điều đó, vì đã 30 rồi mà "chưa có gì trong tay cả". Cho đến khi gặp nhiều người, họ có nhà nhưng lại than "FA suốt mấy năm trời", họ có ô tô nhưng cũng lại thở dài vì tiền nuôi xe tốn vô đáy... Lúc ấy mình mới ngộ ra dù ở tuổi nào, dù có hay không có thứ gì trong tay, chúng ta cũng khó mà hài lòng được nếu cứ so đời mình với người khác.

1e82679a00c741c81ec2.png


Thế nên thực ra drama của tuổi 30 hay bất kỳ tuổi nào, chưa bao giờ nằm ở việc mình bằng ai hay hơn ai, chỉ cần hơn chính mình của 5 năm trước thôi là pass rồi! ✨

1. Tiết kiệm ít nhất 5-6 triệu/tháng

Cách đây 5 năm, tiết kiệm 1 triệu mỗi tháng thôi, với mình cũng là mission impossible. Lương khi ấy có đâu gần chục triệu, trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại... thêm 5-6 đơn Shopee là bay màu hết. Thậm chí có giai đoạn mình còn hay phải đi "xin vía" bạn bè cuối tháng, thế mới bảo để dành 1 triệu là điều bất khả thi.

Với tình trạng ấy thì đương nhiên, mình chẳng có đủ khả năng để tính chuyện mua nhà hay mua xe. Chỉ cần nghĩ đến việc cuối tháng tài khoản còn dư tiền, không phải nơm nớp chờ lương thôi là đủ vui rồi

Thế nên nếu hỏi điều gì khiến mình thấy bản thân tuổi 30 level up so với tuổi 25, thì đó chính là khả năng tiết kiệm. Bây giờ, sau khi trừ hết mọi chi phí sinh hoạt bao gồm cả việc mua sắm linh tinh, mình vẫn có thể để dành được ít nhất 5-6 triệu mỗi tháng.

Con số này chắc chắn chẳng là gì nếu đặt cạnh những người cùng tuổi đang đầu tư vài chục triệu hay tích lũy hàng trăm triệu mỗi năm. Nhưng thôi kệ họ, mình vẫn thấy đây là điều đáng tự hào. Vì vấn đề không nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà ở việc mình đã thoát khỏi cảnh kiếm bao nhiêu xài hết sạch bấy nhiêu.

Có việc đột xuất không còn quá hoảng loạn. Cuối tháng không phải ngồi tính xem còn đủ tiền ăn đến ngày nhận lương hay không. Thế là đủ để thấy mình đã hơn đứt mình của 5 năm trước rồi!

2. Mỗi năm du lịch 2-3 chuyến, dư sức ở khách sạn 5 sao

Có một điều mình nhận ra khi bước sang tuổi 30: Kiếm tiền và biết giữ tiền là quan trọng, nhưng biết tận hưởng cuộc sống cũng quan trọng không kém. Ngày trước mình từng nghĩ những người thu nhập bình thường thì không nên đi du lịch nhiều. Nhưng rồi mình nhận ra nếu cứ chờ đến lúc thật giàu mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, tận hưởng thì chẳng biết phải đợi đến năm con cá nào

f9c8ec0992c94306e16a.jpg


Vài năm gần đây, mình luôn cố gắng dành ra một khoản riêng cho việc du lịch. Không hẳn là chuyến đi đắt đỏ bằng cả nửa năm lương, nhưng ít nhất cũng không đến mức đi chơi mà phải xem menu rồi chọn món rẻ nhất, hay chỉ dám ở homestay dù bản thân thích ăn buffet trong khách sạn 5 sao.

Có thể không ít người sẽ nghĩ du lịch là khoản tiền đổ đi không còn. Mình không phủ nhận điều đó. Nhưng sau nhiều năm cày cuốc, mình thấy có những thứ nếu không trải nghiệm ở hiện tại thì chưa chắc tương lai đã còn mood để trải nghiệm nữa.

Tuổi 25 của mình từng có những chuyến đi mà việc đau đầu nhất là làm sao tiết kiệm được thêm vài trăm nghìn đồng. Đi đâu cũng ưu tiên rẻ trước rồi mới tính đến chuyện thoải mái. Còn bây giờ, thứ mình quan tâm nhiều hơn là mình có thật sự được relax hay không.

Mình vẫn săn vé rẻ, vẫn thích các chương trình sale, nhưng không còn ép bản thân phải tiết kiệm bằng mọi giá. Nếu một đêm ở khách sạn xịn hơn giúp chuyến đi chill hơn, mình sẵn sàng chi tiền. Nếu một bữa buffet ngon khiến kỳ nghỉ trọn vẹn hơn, mình cũng không thấy có gì phải áy náy.

Mỗi năm có khoảng 2-3 chuyến đi như vậy là đủ để mình thấy cuộc sống của mình balance và đỡ nhạt nhẽo rồi ✈️

3. Tự tin nói "con lo được"

Năm 25 tuổi, dù đã đi làm và có công việc lẫn thu nhập ổn định, không ít khi mình vẫn phải về nhà "khóc lóc" với mẹ. Một lần hỏng xe, một lần hỏng điện thoại hay đơn giản là tháng đó shopping quá trớn, chẳng vay ai được tiền, thì phương án cuối cùng mình chọn sẽ là nhắn tin "than nghèo kể khổ" với mẹ vì biết mẹ thương mình, nên sẽ chuyển cho mình 3-4 triệu ngay.

Nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn diễn ra nữa. 30 tuổi, điều mình tự hào nhất không phải là mình đã đi được bao nhiêu nơi, mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là có thể tự tin nói với bố mẹ 1 câu "con lo được" khi gia đình có việc.

d5a8b50ab81d139051c9.jpg


Tất nhiên, "con lo được" ở đây không phải là kiểu bỏ ra cả trăm triệu mà không cần suy nghĩ. Dù sao mình vẫn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, vẫn phải cân đối thu chi và tính toán như bao người khác. Nhưng ít nhất, khi bố mẹ kêu cái bình nóng lạnh cứ chập chờn, mình có thể chuyển khoản ngay 8 triệu để bố mẹ mua cái mới. Khi mẹ kể dạo này trồng rau chăm gà bị đau lưng, mình có thể đưa bố mẹ đi khám và mua thêm cái ghế massage. Hoặc đơn giản là có 20 triệu biếu mẹ sắm Tết từ rằm tháng Chạp mà không cần đợi thưởng Tết.

Vậy đấy, tuổi 30 của mình vẫn còn rất nhiều thứ chưa có. Chưa có nhà. Chưa có ô tô. Chưa có những tài sản to đùng mà mọi người thường lấy làm thước đo thành công. Nhưng mình cũng đã có tất cả những thứ mà 5 năm trước bản thân từng muốn nhưng không thể: Một khoản tiết kiệm đều đặn mỗi tháng, vài chuyến du lịch mỗi năm mà không phải quá lo toan chuyện tiền bạc và quan trọng nhất là lo được cho bố mẹ thay vì xin tiền bố mẹ như xưa

Thế nên nếu có ai hỏi tuổi 30 của mình có đáng tự hào không, mình nghĩ là CÓ chứ! Không phải vì mình đang hơn người khác ở điểm nào, mà đơn giản vì mình đang tốt hơn chính mình của ngày trước. Và thế là quá đủ rồi!

bb143447ccadb5a0192d.jpg


b886c340e332c07abef5.png


eb0674d3872e04028899.jpg


0fb50f5545cd6b71b768.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top