30 tuổi mới vỡ lẽ: Điều tạo nên khoảng cách giữa người với người không phải nhan sắc hay bằng cấp, mà chính là... EQ đó các bạn ơi!

9f622a7a340f80314bf3.jpg


Qua tuổi 30, mình càng ngày càng thấm câu này sâu vô tim: cái khiến ta "tụt hậu" so với người khác không phải vì mặt mũi hay học lực, mà là cách mình quản lý tính khí đó nha!

Bạn có bao giờ tự hỏi, cái gì thực sự tạo ra khoảng cách giữa bạn và những người thành công không?

Hôm trước mình có dự một hội nghị quan trọng. Đến sớm nửa tiếng nên được "xem drama live" luôn á. Một anh chừng 50 tuổi đang la làng một nhân viên phục vụ chỉ vì... mấy ly nước đặt sai vị trí thôi đó.

Nhân viên cũng không phải dạng vừa đâu, thế là hai bên cãi nhau rần rần luôn.

Lúc này, một anh quản lý trẻ tuổi xuất hiện, nhẹ nhàng nói chuyện với nhân viên kia, rồi cùng nhau sắp xếp lại. Chưa đầy mấy phút, xong xuôi ổn thỏa hết. ✨

Cùng một tình huống, nhưng cách xử lý khác một trời một vực. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đáng để suy ngẫm đó nha. Sao một thanh niên 20 mấy đã làm quản lý, còn người 50 tuổi vẫn là nhân viên thường? Đôi khi, chính tính khí quyết định sự khác biệt này đấy.

Tính khí không chỉ thể hiện bạn là người thế nào, mà còn là "chìa khóa vàng" trong công việc luôn nè!

5c2129c1a3e74c65d24d.png


Ở công ty cũ, mình có một đồng nghiệp siêng năng vô cùng, nhưng làm hơn chục năm vẫn nguyên vị trí nhân viên thường.

Mình không hiểu nổi, thậm chí còn thấy tội cho anh ấy. Nhưng sau một lần đi công tác chung, mình mới "ngộ" ra lý do.

Lần đó đi công tác ở thành phố bên. Vừa lên tàu, anh ấy đã cãi nhau với nhân viên vì... không tìm thấy tờ báo ngày hôm đó thôi.

Nửa tiếng sau, anh gọi điện "mắng té tát" đồng nghiệp khác vì không chuẩn bị tài liệu. Kết quả? Vừa tắt máy đã tìm thấy tài liệu trong tập công văn của mình rồi.

Sau đó lại than vãn với mình là tiền thưởng năm nay ít hơn năm ngoái 200k.

Lúc đó mình mới hiểu tại sao anh ấy mãi "đạp xe tại chỗ".

Không ai muốn làm việc với người suốt ngày than vãn, càng không ai tin tưởng giao việc quan trọng cho người không kiểm soát được cảm xúc của mình được đâu nha!

Khi bạn luôn trong trạng thái khó chịu, nổi nóng, để tính khí lên ngôi, thì bạn chỉ có thể bị người khác vượt mặt thôi.

Tính khí xấu đang "giết" cơ hội của bạn; còn tính khí tốt đang "tạo dựng" thành công cho bạn đấy.

Nhiều khi, kiểm soát được cảm xúc = nắm chắc được cuộc đời mình luôn!

4ba4783d549e0723085f.png


Mình rất thích Lin Chi-ling - nữ thần số 1 Đài Loan, thích cách cô ấy luôn giữ nụ cười trong mọi tình huống.

Theo truyền thông thì suốt hơn 40 năm cuộc đời, Lin Chi-ling chỉ tức giận... có 2-3 lần thôi á!

Phóng viên theo tận nhà, cô không những không giận mà còn nói: "Cảm ơn các bạn đã đưa tôi về tận nhà."

Có phóng viên chụp được ảnh "hớ hênh" của cô, cô cũng không tức mà coi đó như lời nhắc nhở để lần sau cẩn thận hơn.

Có người trong ngành nói cô là "bình hoa di động", Lin Chi-ling đáp tinh tế: đây cũng là lời khẳng định, tôi xem như lời khen tôi xinh đẹp vậy.

Lin Chi-ling tới 45 tuổi vẫn là cái tên hot trên các show truyền hình và mặt báo. Tất nhiên có nhiều lý do, nhưng không thể phủ nhận tính cách, sự bình tĩnh và khôn ngoan của cô đóng góp phần không nhỏ đâu nha!

Có câu nói: "Mọi khổ đau của con người về bản chất là sự tức giận với sự vô năng của bản thân". Người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bị thế giới bên ngoài tác động, họ không dễ dàng chỉ trích hay phẫn nộ, họ đi theo tiếng nói nội tâm và càng đi càng xa.

d52b6fb7309d93a6f639.png


Có câu: Người thượng đẳng - có bản lĩnh, ôn hòa; người nhị đẳng - có bản lĩnh, hơi nóng; người hạ đẳng - vô dụng, cực kỳ nóng tính.

Dùng tính khí phân loại người tất nhiên không hoàn toàn chính xác, nhưng có một điểm không sai: tính khí của bạn đừng bao giờ "lớn" hơn năng lực của bạn nhé!

Thử nghĩ xem có đúng không?

Ở công sở, người nóng tính nhất thường là người kém nhất, họ không chịu cố gắng nhưng cái tôi cao ngất, chuyện bé tí xíu cũng nổi đóa rồi than vãn suốt ngày.

Trong gia đình, vợ chồng dễ "phát hỏa" thường sống không hạnh phúc, vì ngoài đời không thuận nên mang bực tức về nhà trút lên người thân.

Ngược lại, những người thông minh và thành công, bạn gần như không thấy họ nóng tính. Họ có trách nhiệm, khoan dung, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, dứt khoát và cũng rất lãng mạn.

Họ có thể nóng, nhưng không bao giờ dùng nóng tính như vũ khí, không bao giờ đặt cái tôi cao hơn năng lực kiếm tiền.

Họ chỉ biết âm thầm nỗ lực, không ngừng nâng cao bản thân, trở thành người tuyệt vời và tỏa sáng nhất trong đám đông.

Hi vọng tất cả chúng ta đều có thể trở thành những "người thượng đẳng" nhé!

b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top