EchDev9060
New member
Ngoài căn nhà đẹp mê ly, chị còn có cả khu vườn khiến ai nhìn cũng phải ghen tị luôn á
Đổi chỗ ở, chuyển nhà, nghỉ việc,... nghe qua thôi đã thấy stressful rồi phải không nè? Đặc biệt là với hội ngưỡng 30, lúc mà phải gánh trách nhiệm gia đình, con cái nhiều hơn.
Năm 29 tuổi, Veronica Trần (blogger, đang sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) đã làm một điều mà nhiều người gọi là "nghịch đời": rời New York (Mỹ), về hẳn vùng ngoại ô Thượng Hải luôn.
Trước đó Veronica đã có cả 10 năm sống ở New York, quen với nhịp sống ồn ào và náo nhiệt rồi. Tiếng còi xe inh ỏi, những con phố không bao giờ thật sự yên, các cuộc gặp gỡ nối đuôi nhau và cảm giác phải luôn chạy nhanh hơn người khác để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng càng sống lâu giữa nhịp sống như vậy, chị càng thấy mệt mỏi, nhiều đêm nằm trằn trọc vì tiếng ồn ngoài cửa sổ, nhiều ngày đi giữa đám đông mà vẫn cảm thấy cô đơn
Cuối cùng, Veronica Trần nghỉ việc và vượt gần 12.000km, chuyển từ New York về vùng ngoại ô Thượng Hải. "Không phải là tôi từ bỏ công việc hay quay lưng với cuộc sống hiện đại, mà để tìm lại nhịp thở của chính mình. Cái gọi là sống chậm không phải là buông xuôi, tôi chỉ đang trả lại thời gian cho chính mình", chị chia sẻ.
Veronica thuê một căn nhà tại vùng ngoại ô Thượng Hải, nơi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim thay vì tiếng xe cộ ồn ào. Ở đó có gió mang theo mùi cỏ non vào buổi chiều, có những ngày cuối tuần dành cho việc tưới cây, hái rau và ngồi trong sân mà không phải nghĩ xem mình cần đi đâu tiếp theo
Với Veronica, điều đáng giá nhất không nằm ở việc căn nhà rộng bao nhiêu hay có bao nhiêu món nội thất đắt tiền. Đó là cảm giác được sống trong một không gian có thể phản ánh đúng nhịp sống mà chị muốn lựa chọn.
Từ một căn nhà thô rộng khoảng 200m2, chị tự lên ý tưởng cải tạo, thuê đơn vị thiết kế chuyển thành bản vẽ kỹ thuật. Thay đổi lớn nhất trong nhà là biến căn bếp 10m2 thành không gian mở rộng tận 90m2 luôn á, nối liền phòng khách, khu ăn uống và bếp. Tổng chi phí cải tạo nhà rơi vào khoảng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) - con số nghe qua đã choáng rồi đúng không nè
Phòng khách
Không gian bếp, đảo bếp và bàn ăn
Bồn tắm và khu vực vệ sinh cũng được Veronica ưu ái, sửa sang lại để rộng mở hơn. Lý do chỉ đơn giản là để có không gian thư giãn nhất thôi. Phòng riêng cho con gái cũng được Veronica đầu tư màu sắc để phù hợp với sở thích con trẻ. Thậm chí người mẹ còn phải thốt lên: "Tôi thật ghen tị với con gái mình"
Nhiều người không khỏi thắc mắc: "Tại sao nhà thuê mà lại đầu tư nhiều đến vậy?". Chị trả lời ngắn gọn: "Để mỗi ngày thức dậy đều thấy dễ chịu" - câu trả lời chill phết đấy
Veronica không xem việc cải tạo nhà hay đầu tư vào không gian sống là một cuộc chạy đua đắt đỏ. Chị tiết kiệm ở những hạng mục có thể tiết kiệm nhưng cũng không muốn thỏa hiệp với những thứ tác động trực tiếp đến chất lượng sống.
Nguồn: soha.vn
Đổi chỗ ở, chuyển nhà, nghỉ việc,... nghe qua thôi đã thấy stressful rồi phải không nè? Đặc biệt là với hội ngưỡng 30, lúc mà phải gánh trách nhiệm gia đình, con cái nhiều hơn.
Năm 29 tuổi, Veronica Trần (blogger, đang sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) đã làm một điều mà nhiều người gọi là "nghịch đời": rời New York (Mỹ), về hẳn vùng ngoại ô Thượng Hải luôn.
Trước đó Veronica đã có cả 10 năm sống ở New York, quen với nhịp sống ồn ào và náo nhiệt rồi. Tiếng còi xe inh ỏi, những con phố không bao giờ thật sự yên, các cuộc gặp gỡ nối đuôi nhau và cảm giác phải luôn chạy nhanh hơn người khác để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng càng sống lâu giữa nhịp sống như vậy, chị càng thấy mệt mỏi, nhiều đêm nằm trằn trọc vì tiếng ồn ngoài cửa sổ, nhiều ngày đi giữa đám đông mà vẫn cảm thấy cô đơn
Cuối cùng, Veronica Trần nghỉ việc và vượt gần 12.000km, chuyển từ New York về vùng ngoại ô Thượng Hải. "Không phải là tôi từ bỏ công việc hay quay lưng với cuộc sống hiện đại, mà để tìm lại nhịp thở của chính mình. Cái gọi là sống chậm không phải là buông xuôi, tôi chỉ đang trả lại thời gian cho chính mình", chị chia sẻ.
Veronica thuê một căn nhà tại vùng ngoại ô Thượng Hải, nơi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chim thay vì tiếng xe cộ ồn ào. Ở đó có gió mang theo mùi cỏ non vào buổi chiều, có những ngày cuối tuần dành cho việc tưới cây, hái rau và ngồi trong sân mà không phải nghĩ xem mình cần đi đâu tiếp theo
Với Veronica, điều đáng giá nhất không nằm ở việc căn nhà rộng bao nhiêu hay có bao nhiêu món nội thất đắt tiền. Đó là cảm giác được sống trong một không gian có thể phản ánh đúng nhịp sống mà chị muốn lựa chọn.
Từ một căn nhà thô rộng khoảng 200m2, chị tự lên ý tưởng cải tạo, thuê đơn vị thiết kế chuyển thành bản vẽ kỹ thuật. Thay đổi lớn nhất trong nhà là biến căn bếp 10m2 thành không gian mở rộng tận 90m2 luôn á, nối liền phòng khách, khu ăn uống và bếp. Tổng chi phí cải tạo nhà rơi vào khoảng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) - con số nghe qua đã choáng rồi đúng không nè
Phòng khách
Không gian bếp, đảo bếp và bàn ăn
Bồn tắm và khu vực vệ sinh cũng được Veronica ưu ái, sửa sang lại để rộng mở hơn. Lý do chỉ đơn giản là để có không gian thư giãn nhất thôi. Phòng riêng cho con gái cũng được Veronica đầu tư màu sắc để phù hợp với sở thích con trẻ. Thậm chí người mẹ còn phải thốt lên: "Tôi thật ghen tị với con gái mình"
Nhiều người không khỏi thắc mắc: "Tại sao nhà thuê mà lại đầu tư nhiều đến vậy?". Chị trả lời ngắn gọn: "Để mỗi ngày thức dậy đều thấy dễ chịu" - câu trả lời chill phết đấy
Veronica không xem việc cải tạo nhà hay đầu tư vào không gian sống là một cuộc chạy đua đắt đỏ. Chị tiết kiệm ở những hạng mục có thể tiết kiệm nhưng cũng không muốn thỏa hiệp với những thứ tác động trực tiếp đến chất lượng sống.
Nguồn: soha.vn