Cứ tưởng chỉ mệt thôi, ai ngờ suýt "toang" luôn! Câu chuyện của anh Vương (30 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) nghe mà rùng mình á các bạn ơi
Ở tuổi đáng lẽ phải "phơi phới" nhất, anh chàng này lại sống theo kiểu "tra tấn" bản thân: Thức khuya cày cuốc liên tục, nghiện thuốc lá nặng và thừa cân. Combo "chết người" thật sự!
Đầu tháng 4, cơ thể anh bắt đầu "kêu cứu" bằng triệu chứng tức ngực và đau âm ỉ lặp đi lặp lại. Nhưng vì không sốt, ho hay khó thở, anh Vương lại nghĩ "ah chắc mệt thôi mà"
Với tâm lý "nghỉ ngơi là khỏi" cộng thêm việc ngại đi khám tốn tiền, anh cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ suốt 3 ngày liền. Big mistake luôn!
Biến cố kinh hoàng trên đường cấp cứu - 10 phút sinh tử
Sáng ngày thứ 4, cơn đau ngực bùng phát dữ dội, cảm giác bị bóp nghẹt lồng ngực không thuyên giảm dù anh đã nằm nghỉ. Các đồng nghiệp thấy không ổn, vội vã đưa anh đến bệnh viện.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Ngay trên đường đi, anh Vương đột ngột mất phương hướng, mắt trợn ngược, chân tay co giật rồi ngất lịm. Khi xe cấp cứu 120 của Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam (Trung Quốc) đến, anh đã rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, đồng tử giãn hai bên, mất mạch cảnh, ngưng thở và tim đã ngừng đập
Trước "cửa tử", đội ngũ y tế lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) liên tục ngay trên xe. Cùng lúc đó, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ cao nhất - nghĩa là "code đỏ" đấy các bạn!
Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa giữa Cấp cứu, Tim mạch và ICU xác định anh mắc Hội chứng mạch vành cấp tính, ekip nhanh chóng khởi động quy trình 3 bước: Duy trì tuần hoàn bằng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO), chụp mạch vành khẩn cấp và can thiệp thông tắc mạch máu.
Nhờ sự phối hợp "ăn ý" giữa các khoa, chỉ sau 20 phút nhập viện, anh Vương đã được chuyển tới ICU với các chỉ số sinh tồn bước đầu ổn định. Thoát khỏi tử thần rồi nhưng phải đối mặt với quá trình phục hồi chức năng tim lâu dài, anh Vương giờ chỉ biết hối hận
Bác sĩ trực tiếp cứu chữa tiếc nuối: "Nếu bệnh nhân đến viện ngay ngày đầu tiên bị đau ngực, có lẽ anh ấy chỉ cần đặt stent can thiệp nhẹ nhàng và đã không phải trải qua thử thách sinh tử cùng những di chứng này ở tuổi 30".
Bác sĩ cảnh báo thói quen "tra tấn" trái tim của người trẻ
Nghe mà stress luôn á! Số liệu tại Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam cho thấy, số lượt cấp cứu gần đây tăng thêm khoảng 50 người/ngày, trong đó tỷ lệ người trẻ từ 20-40 tuổi bị nhồi máu cơ tim tăng "explosion" đáng báo động
Qua câu chuyện của anh Vương, các bác sĩ chỉ ra 3 vấn đề cực kỳ nguy hiểm mà giới trẻ hay mắc phải:
- Combo 5 "sát thủ" nguy hiểm: Thức khuya kéo dài, lười vận động, ăn nhiều mỡ/đường gây béo phì, hút thuốc lá (hoặc hít khói thuốc thụ động) và áp lực tâm lý cao. Những thứ này phá hủy lớp nội mạc mạch máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa và gây nứt vỡ mảng xơ vữa, tạo thành cục máu đông gây tắc động mạch vành cấp tính. Mà thật ra ai trong chúng ta cũng mắc ít nhất 1-2 cái này rồi đúng không?
- Thiếu tuần hoàn bàng hệ: Khác với người cao tuổi (mạch máu đã hình thành các nhánh phụ nhỏ để bù trừ), mạch máu người trẻ chưa kịp phát triển hệ thống này. Khi tắc nghẽn xảy ra, toàn bộ vùng cơ tim phía sau bị ngắt nguồn nuôi dưỡng đột ngột, dẫn đến rung thất và ngừng tim nhanh chóng. Nghĩa là "game over" luôn đấy!
- Nguy cơ từ "nhồi máu cơ tim không đau": Ngoài cảm giác đè nặng ở ngực, bệnh nhồi máu cơ tim còn có thể khởi phát bằng đau răng, đau vai lưng hoặc đau vùng bụng trên. Đặc biệt, người béo phì hoặc tiểu đường rất dễ gặp tình trạng nhồi máu cơ tim "trong im lặng", khiến bệnh nhân chủ quan bỏ qua. Trong khi đó, người trẻ hay chủ quan với những thay đổi nhỏ của sức khỏe, nhiều người xem nhẹ việc khám sức khỏe định kỳ.
Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh nè: 120 phút đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng được coi là "thời gian vàng" để cứu sống cơ tim. Trì hoãn từng phút = diện tích cơ tim hoại tử càng rộng, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng suy tim vĩnh viễn càng cao
Vậy nên nhớ kỹ: Khi có dấu hiệu tức ngực, đau ngực từng cơn (tăng lên khi vận động, giảm khi nghỉ) kéo dài quá 15 phút, tuyệt đối ĐỪNG tự lái xe hay cố nhịn để nghỉ ngơi nha!
Phải gọi ngay cấp cứu 120 (hoặc đường dây nóng y tế địa phương) thôi. Việc di chuyển bằng xe cấp cứu chuyên dụng giúp bạn được can thiệp y tế ngay trên đường đi, tận dụng tối đa từng giây quý giá để bảo toàn tính mạng đấy!
Nguồn: soha.vn
Ở tuổi đáng lẽ phải "phơi phới" nhất, anh chàng này lại sống theo kiểu "tra tấn" bản thân: Thức khuya cày cuốc liên tục, nghiện thuốc lá nặng và thừa cân. Combo "chết người" thật sự!
Đầu tháng 4, cơ thể anh bắt đầu "kêu cứu" bằng triệu chứng tức ngực và đau âm ỉ lặp đi lặp lại. Nhưng vì không sốt, ho hay khó thở, anh Vương lại nghĩ "ah chắc mệt thôi mà"
Biến cố kinh hoàng trên đường cấp cứu - 10 phút sinh tử
Sáng ngày thứ 4, cơn đau ngực bùng phát dữ dội, cảm giác bị bóp nghẹt lồng ngực không thuyên giảm dù anh đã nằm nghỉ. Các đồng nghiệp thấy không ổn, vội vã đưa anh đến bệnh viện.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Ngay trên đường đi, anh Vương đột ngột mất phương hướng, mắt trợn ngược, chân tay co giật rồi ngất lịm. Khi xe cấp cứu 120 của Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam (Trung Quốc) đến, anh đã rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, đồng tử giãn hai bên, mất mạch cảnh, ngưng thở và tim đã ngừng đập
Trước "cửa tử", đội ngũ y tế lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) liên tục ngay trên xe. Cùng lúc đó, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ cao nhất - nghĩa là "code đỏ" đấy các bạn!
Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa giữa Cấp cứu, Tim mạch và ICU xác định anh mắc Hội chứng mạch vành cấp tính, ekip nhanh chóng khởi động quy trình 3 bước: Duy trì tuần hoàn bằng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO), chụp mạch vành khẩn cấp và can thiệp thông tắc mạch máu.
Nhờ sự phối hợp "ăn ý" giữa các khoa, chỉ sau 20 phút nhập viện, anh Vương đã được chuyển tới ICU với các chỉ số sinh tồn bước đầu ổn định. Thoát khỏi tử thần rồi nhưng phải đối mặt với quá trình phục hồi chức năng tim lâu dài, anh Vương giờ chỉ biết hối hận
Bác sĩ trực tiếp cứu chữa tiếc nuối: "Nếu bệnh nhân đến viện ngay ngày đầu tiên bị đau ngực, có lẽ anh ấy chỉ cần đặt stent can thiệp nhẹ nhàng và đã không phải trải qua thử thách sinh tử cùng những di chứng này ở tuổi 30".
Bác sĩ cảnh báo thói quen "tra tấn" trái tim của người trẻ
Nghe mà stress luôn á! Số liệu tại Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam cho thấy, số lượt cấp cứu gần đây tăng thêm khoảng 50 người/ngày, trong đó tỷ lệ người trẻ từ 20-40 tuổi bị nhồi máu cơ tim tăng "explosion" đáng báo động
Qua câu chuyện của anh Vương, các bác sĩ chỉ ra 3 vấn đề cực kỳ nguy hiểm mà giới trẻ hay mắc phải:
- Combo 5 "sát thủ" nguy hiểm: Thức khuya kéo dài, lười vận động, ăn nhiều mỡ/đường gây béo phì, hút thuốc lá (hoặc hít khói thuốc thụ động) và áp lực tâm lý cao. Những thứ này phá hủy lớp nội mạc mạch máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa và gây nứt vỡ mảng xơ vữa, tạo thành cục máu đông gây tắc động mạch vành cấp tính. Mà thật ra ai trong chúng ta cũng mắc ít nhất 1-2 cái này rồi đúng không?
- Thiếu tuần hoàn bàng hệ: Khác với người cao tuổi (mạch máu đã hình thành các nhánh phụ nhỏ để bù trừ), mạch máu người trẻ chưa kịp phát triển hệ thống này. Khi tắc nghẽn xảy ra, toàn bộ vùng cơ tim phía sau bị ngắt nguồn nuôi dưỡng đột ngột, dẫn đến rung thất và ngừng tim nhanh chóng. Nghĩa là "game over" luôn đấy!
- Nguy cơ từ "nhồi máu cơ tim không đau": Ngoài cảm giác đè nặng ở ngực, bệnh nhồi máu cơ tim còn có thể khởi phát bằng đau răng, đau vai lưng hoặc đau vùng bụng trên. Đặc biệt, người béo phì hoặc tiểu đường rất dễ gặp tình trạng nhồi máu cơ tim "trong im lặng", khiến bệnh nhân chủ quan bỏ qua. Trong khi đó, người trẻ hay chủ quan với những thay đổi nhỏ của sức khỏe, nhiều người xem nhẹ việc khám sức khỏe định kỳ.
Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh nè: 120 phút đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng được coi là "thời gian vàng" để cứu sống cơ tim. Trì hoãn từng phút = diện tích cơ tim hoại tử càng rộng, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng suy tim vĩnh viễn càng cao
Vậy nên nhớ kỹ: Khi có dấu hiệu tức ngực, đau ngực từng cơn (tăng lên khi vận động, giảm khi nghỉ) kéo dài quá 15 phút, tuyệt đối ĐỪNG tự lái xe hay cố nhịn để nghỉ ngơi nha!
Nguồn: soha.vn