Suốt 30 năm qua, Hoa Học Trò (HHT) luôn là "mảnh đất vàng" giúp cực nhiều cây bút trẻ từ những bài tản văn, truyện ngắn, thơ... lớn lên và giờ đã trở thành những tác giả có tiếng tăm trong làng xuất bản Việt Nam rồi nè!
Hương Đầu Mùa - Mãi mãi là huyền thoại
"Hương Đầu Mùa" (HĐM) ban đầu chỉ là tên một chuyên mục trên báo HHT thôi, ra mắt lần đầu vào 15/10/1991. Lúc đầu, những bài viết trên chuyên mục này toàn do các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng gửi bài cho báo.
Nhưng rồi dần dần, các cây bút học trò đã tự mình "chiếm sóng" luôn! Sau một năm, HHT mở "Hội nghị Quân sư" và độc giả vote ra 20 tác giả có thơ văn hay nhất. Nhiều tên tuổi trong 20 cái tên đó sau này trở thành thành viên đầu tiên của Hội bút HĐM siêu xịn.
Để phát hiện thêm nhiều tài năng mới và hype cho các bạn trẻ sáng tác, HHT đã mở nhiều cuộc thi sáng tác. Sang năm thứ hai, có thêm nhiều cây bút tài hoa xuất hiện, "đất" HĐM trên trang báo HHT trở nên chật chội quá, thế là các số HĐM đặc biệt ra đời: HĐM Hà Nội, HĐM TP.HCM, HĐM Huế với phụ đề "Dạ thưa xứ Huế bây giờ…" lấy từ câu thơ của Bùi Giáng, rồi Mimoza - HĐM Đà Lạt, Phấn thông vàng - HĐM Thanh Hóa. HĐM dần trở thành ấn phẩm đặc biệt của báo Hoa, số lượng phát hành còn xịn xò không kém số chính của HHT luôn!
Các tập về sau không mang tính địa phương nữa, mà là những chuyên đề đặc sắc như: Thời hoa đỏ, Chánh Văn làm Di Vu... Đồng thời có những HĐM theo chủ đề và đối tượng như: Mùa cào cào đã qua, Sân trường nắng, Hồn nhiên trăng náu, Phác thảo tháng Năm, Sang mùa, Vòm xanh lao xao, Những ánh sao xanh…
Sau gần 30 năm kể từ khi những tác phẩm đầu tay ra mắt độc giả HHT, rất nhiều thành viên của Hội bút HĐM vẫn cày cuốc nghiệp viết lách. Mỗi cây bút có sở trường và hướng đi riêng, rẽ nhánh theo nhiều con đường khác nhau và gặt hái những thành công nhất định, trở thành nguồn cảm hứng cho lứa các cây bút trẻ hơn sau đó.
Dương Thụy là cây bút diễm tình của các tiểu thuyết tình yêu cực "ngọt" như Oxford thương yêu, Em rắc thính anh thả tình... Nguyễn Phương Mai giờ đã là Phó giáo sư, Tiến sĩ giảng dạy và nghiên cứu ngành Giao tiếp và Quản trị đa văn hóa, công tác tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam (Hà Lan), để lại dấu ấn với hai cuốn sách Tôi là một con lừa và Con đường hồi giáo thể hiện góc nhìn sắc sảo và tư duy mở rộng cực kỳ. Còn Phan Hồn Nhiên là một trong những nhà văn Việt Nam đi đầu trong thể loại văn học viễn tưởng và kỳ ảo (fantasy) với những tác phẩm đỉnh như Những đôi mắt lạnh, Chuỗi hạt Azoth, Máu hiếm, Hợp điểm…
Gen kế tiếp từ vườn Hoa - Vẫn xịn không kém!
Sau HĐM, HHT vẫn tiếp tục là mảnh đất tuyệt vời để những cây bút trẻ mới phát triển, đồng thời góp phần định hướng tư duy đọc cho lứa độc giả trẻ. Lứa cây bút tiếp theo sau HĐM - có thể gọi họ là thế hệ thứ hai - cũng tạo được tiếng vang và có vị trí nhất định trong lòng độc giả HHT 9X: Minh Nhật sắc sảo, Việt Anh dịu dàng, Trang Lax dí dỏm, Ploy hiện đại, Fuyu mộng mơ, Lynh Miêu nữ tính, Mèo Đi Vớ trong trẻo, Hi Trần lãng mạn và cô đơn…
Thế hệ cây bút trẻ thứ hai từ HHT hiện tại đa số vẫn kiên trì theo đuổi con đường viết lách theo cách của riêng mình. Minh Nhật từ "Hoàng tử truyện ngắn" đã khám phá thêm nhiều thể loại như tản văn, tiểu thuyết, đặc biệt dành nhiều tâm huyết với thể loại trinh thám pha màu sắc kinh dị - thể loại vẫn còn non trẻ tại Việt Nam qua các tác phẩm Âm thanh của im lặng, Radio mưa và chậu cây huyết dụ.
Ploy giữ phom viết khỏe khi ra sách đều đặn với rất nhiều đầu sách, đặc biệt hướng đến đối tượng độc giả nữ hiện đại. Lynh Miêu chọn con đường tạo và phát triển thương hiệu sách kỹ năng sống, tiếp lửa thêm cho những cây bút khác, góp sức khai phá thêm những dòng sách mới... Họ đang trong giai đoạn chuyển tiếp, dần khẳng định mình ở một chương mới, sẵn sàng tiếp nối thế hệ HĐM.
Tác giả Hi Trần (Tuổi trẻ này là để tìm nhau) chia sẻ: "Những sáng tác ban đầu của mình ở HHT được viết lúc mười tám tuổi, lúc ấy nếu không được HHT đọc và nhận xét cũng như đăng báo, có lẽ cuộc đời của mình đã khác đi nhiều, không trưởng thành được như bây giờ, cả văn lẫn suy nghĩ." Các tác giả trẻ cộng tác với HHT bắt đầu viết như một sở thích đơn giản, và vì được tiếp lửa họ bắt đầu có nền tảng để đặt móng cho một giấc mơ lớn hơn.
Rim - cây bút còn chưa đủ mười tám tuổi của HHT - đã cho thấy những táo bạo về ý tưởng và dám thử thách khi gửi đến một tác phẩm truyện vừa có độ dài bằng 12 truyện ngắn thông thường. Rim tâm sự: "Em đọc các sáng tác của các anh chị đi trước trên HHT từ hồi còn học tiểu học, cho đến giờ em đã học xong lớp 11 rồi. Khi viết những tác phẩm đầu tiên, em chẳng nghĩ sẽ nhận được phản hồi gì, nhưng không ngờ những câu chuyện ấy đã được đăng báo. Điều này đã khiến em dám ước mơ thử thách mình với việc viết chuyên nghiệp hơn trong tương lai."
HHT - Mãi là "home" của mọi cây bút
HHT là một cánh cửa mở ra những con đường mới, là chiếc cầu nối, nhưng hơn tất thảy mãi là nơi về. Cây bút trẻ Lam Trang (tác giả Những kẻ đi lạc xứ mơ) chia sẻ: "Mình đồng hành với HHT đến giờ cũng được 5, 6 năm rồi. Hồi còn nhỏ ra sách với HHT giống như một giấc mơ, còn sau này giống như chốn về. Càng lớn, mình càng bận rộn, càng vội vàng, càng tham lam, vẫn luôn nhớ rằng có HHT là nơi lưu giữ những điều xinh đẹp, trong sáng nhất từ đôi mắt của mình khi nhìn ra thế giới."
Mãi là đất lành, mãi là gió lớn ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn