Tờ Rusposters (Nga) vừa khui lại hẳn 7 "kỷ niệm năm tháng" đầy khoai của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với xứ sở bạch dương trong hơn 30 năm qua. Đọc mà cười té ghế luôn á!
## Lần đầu "đi nước ngoài" kiểu Trump
Thời giữa thập niên 1980, Trump từng tự tin đề nghị với chính quyền tổng thống Ronald Reagan cho mình tham gia vào quá trình đàm phán... cắt giảm vũ khí chiến lược với Liên Xô. Tự tin thật sự!
Năm 1985, Trump flexing với tờ The Washington Post là mình là một "nhà đàm phán mạnh mẽ, có hiệu quả", trong khi vẫn chưa biết đầu đạn hạt nhân "đầu cua tai nheo" ra sao. Chính quyền Reagan nghe xong chắc cũng "..." luôn đó.
Hai năm sau (1987), Trump "khăn gói" sang thăm Liên Xô lần đầu để đàm phán xây dựng một chuỗi khách sạn. Sau chuyến đi, Trump nói:
"Thật là một nơi kỳ lạ. Liên Xô thực sự có mong muốn mở cửa hợp tác với các quốc gia khác và tiến tới dân chủ hóa".
## Chê Gorbachev là "yếu đuối" - drama bắt đầu
Năm 1988, Gorbachev khi đó là Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô sang thăm Mỹ, trong chương trình có buổi đến thăm và dùng bữa trưa tại Trump Tower.
Trump hứa sẽ cho nhà lãnh đạo Liên Xô thấy "lòng hiếu khách của người Mỹ" ra sao. Nhưng plot twist, khi chuyến thăm Trump Tower bị hủy vào phút chót, Trump trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy, chê thẳng mặt Gorbachev là "kẻ yếu đuối" và dự đoán kiểu gì ở Liên Xô cũng sẽ có cách mạng. Ơ kìa, vừa khen giờ chê luôn hả anh?
## Quay lại để "làm ăn"
Năm 1996, Trump quay trở lại Nga để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tháng 12/1996, Phó thị trưởng Moskva Vladimir Resin công bố kế hoạch sửa chữa khách sạn Moskva và Rossya, với sự đầu tư của một "tỷ phú bất động sản huyền thoại".
Cũng thời gian này, Trump khởi động dự án xây dựng tháp Trump Tower với vốn đầu tư 300 triệu USD, nhưng cuối cùng kế hoạch này cũng... flop toàn tập.
## Gặp tướng Lebed - màn flex xịn xò
Cũng trong năm 1996, Trump làm giới chính trị gia Mỹ tròn xoe mắt khi mời được tướng Aleksandr Lebed, ứng cử viên tổng thống Nga sang thăm Mỹ.
Ở tháp Trump Tower, sau khi khoe với tướng Lebed các đồ lưu niệm thể thao quý hiếm như găng tay của Holyfield, đai vô địch của tay đấm Mike Tyson..., Trump đề xuất xây khách sạn và casino ở Moskva, càng gần điện Kremlin càng tốt.
Nghe thế, tướng Lebed cười: "Khách sạn cao nhất Moskva không thể xây gần điện Kremlin. Vì nhỡ có ai từ nóc nhà theo dõi các biến động trong Kremlin thì sao?". Comeback cực mạnh!
Mặc dù bị từ chối, nhưng sau đó Trump vẫn dành những lời khá tốt đẹp về Aleksandr Lebed. Công nhận là biết giữ thể diện nhỉ!
## Thêm một dự án "úp sọt"
Tỷ phú Donald Trump vốn mê các công trình hoành tráng. Giữa thập niên 1990, Trump sang Moskva, tìm gặp nhà điêu khắc nổi tiếng Zurab Tsereteli, yêu cầu ông thiết kế tượng đài Christopher Columbus khổng lồ, to như tượng... Nữ thần Tự do, để dựng ở Manhattan.
Chính quyền thành phố New York không tán thành dự án này và Trump đành phải từ bỏ ý tưởng. Tuy nhiên, bức tượng người khám phá châu Mỹ của Tsereteli sau đó cũng được dựng, nhưng ở tận... Puerto Rico. Mất công!
## Vodka Trump - thương hiệu fail
Sau khi một loạt dự án "đi đêm", Donald Trump "quên bẵng" nước Nga suốt một thập kỷ liền. Năm 2007, báo giới Nga bỗng nhắc đến tên vị tỷ phú Mỹ khi ông quyết định liên doanh với hãng Recolte để bán loại vodka mang tên Trump.
Tuy nhiên, lần này thì thương vụ "bán tên tuổi" của Trump lại cũng không thành công. Vodka Trump hầu như không có danh tiếng gì trên thị trường phong phú chủng loại vodka của Nga. Buồn thế!
Cũng trong năm 2008, đại diện của Donald Trump thông báo đang đàm phán để xây dựng các tòa nhà chọc trời tại 3 thành phố lớn của Nga là Moskva, Saint Peterburg và Sochi. Tuy nhiên, các dự án này cũng không đi đến đâu.
## Cuối cùng cũng có thương vụ "ăn tiền"!
Trầy trật mãi, cuối cùng thì vị tỷ phú bất động sản người Mỹ cũng có một thương vụ thành công với nước Nga. Đúng hơn là với nhà tài phiệt Nga Dmitry Rybolovlev, chủ hãng Uralkalia. Nhà tài phiệt này đã bỏ ra 100 triệu USD để mua khu Palm Beach ở Florida của Donald Trump.
Nguồn: soha.vn