Dân đảo Outer Banks (Bắc Carolina, Mỹ) đã phải "há hốc mồm" khi sáng dậy thấy tận 3 xác tàu ma cùng hiện hình trên bãi biển, trong đó 2 chiếc có nguy cơ "bay màu" bất cứ lúc nào
Theo The News & Observer, cả 3 con tàu đều xuất hiện cùng một lúc tại khu vực bãi biển Hatteras. Những hình ảnh về đám tàu ma này đã được trang Facebook Shipwrecks of The Outer Banks share rần rần. Btw, lý do có cả một trang mạng chuyên về chuyện tàu đắm ở đảo này là vì nơi đây nằm ngay vùng biển được mệnh danh là "nghĩa trang Đại Tây Dương" - nơi đã "cướp mạng" của tới 2.000 con tàu kể từ thế kỷ 16 luôn nha
Ba con tàu đắm này được đặt tên là Flambeau, George A.Kohler và Ramp 55, dựa theo địa điểm mà người ta tìm thấy chúng.
Theo lời các bác dân địa phương, hiện tượng "tàu ma lộ diện" này thỉnh thoảng vẫn xảy ra sau những cơn bão khủng, khiến cát biển thay đổi và các xác tàu tự nhiên được "khai quật". Nhưng mà cùng lúc 3 con "tàu ma" thì hơi bất thường đấy nhé Trong số đó, con Ramp 55 nằm ở vị trí khá lạ, xa mép nước và gần con đường dốc cùng tên. Còn 2 con tàu kia thì được dự đoán có thể sẽ biến mất luôn trong đêm đó hoặc vài đêm sau.
Theo trang web địa phương outerbanks.com, vùng biển này có hơn 2.000 con tàu đắm từ thời trước cả khi người châu Âu tới khai phá hòn đảo này.
Cục Công viên Quốc gia Mỹ cho biết con tàu đắm đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử ở đây là tàu của nhà thám hiểm Richard Grenville, đắm vào tháng 6/1585. Chỉ có một số ít "tàu ma" được xác định danh tính vì hầu hết chúng giờ chỉ còn trơ khung gỗ và vài chiếc đinh rỉ sét, do vùng biển này quá hung hãn và "đập nát" chiếc tàu cực nhanh sau khi nuốt chửng chúng
Nguồn: soha.vn