3 sinh vật bí ẩn khiến cả thế giới phải rùng mình

BubuMoon5739

New member
2f57a08b407a5274623c.jpg


cdf108c5610ea76ba86f.png


2c005d7799233dc13e87.jpg


Chào mọi người! Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về 3 con quái vật siêu kỳ dị trong truyền thuyết thế giới. Đọc xong đảm bảo các bạn sẽ phải "what the..." liên tục đấy!

1. Quỷ Dover - Alien hay quái vật?

Ác ma Dover (hay Yêu quái Dover) là một sinh vật siêu bí ẩn từng xuất hiện tận 3 lần ở thị trấn Dover, bang Massachusetts vào ngày 21 và 22 tháng 4 năm 1977. Nhìn ngoại hình của nó mà nhiều người phải đặt câu hỏi: "Ủa, này alien à, hay là kết quả của thí nghiệm kinh dị gì đó?"

a0e45a37cac0076a11d8.jpg


Theo miêu tả của những người chứng kiến, quái vật này có đầu to tướng như quả dưa hấu (hơi mất cân đối luôn á), hai con mắt màu cam phát sáng rực rỡ, cánh tay gầy tong teo dài thòn thọt, còn bàn chân thì kỳ dị với mấy ngón khẳng khiu khó tả. Một số người khác kể lại nó đầu trọc lóc, da màu nâu vàng sần sùi như giấy ráp (ew ), hoặc da màu máu, toàn thân không lông tí nào với đôi mắt vàng.

Đặc biệt hơn nữa, quái vật Dover không có những đặc điểm khuôn mặt bình thường - nghĩa là KHÔNG có mũi, tai hay miệng luôn nha! Cao khoảng 3 feet (tầm gần 1m), phát ra những âm thanh siêu đáng sợ giống như tiếng rít chói tai của diều hâu kết hợp với tiếng phì phò của rắn. Nghe xong là muốn chạy ngay rồi!

2. Quái vật Flatwoods - Khách từ hành tinh khác?

Nhiều người tin rằng quái vật Flatwoods chính là người ngoài hành tinh đấy! Có người thấy nó đang bay lơ lửng trên không, có người lại bắt gặp nó nghỉ chân trên mặt đất tại thị trấn Flatwoods, bang Braxton, phía tây Virginia vào ngày 12/9/1952.

4ce6ba853101e436e321.jpg


Theo lời kể của các nhân chứng, con quái vật này có tận 10 chân (yes, you read that right! ), mặt phát sáng màu đỏ và cơ thể toàn màu xanh lục. Đầu hình trái tim hoặc giống con át cơ trong bộ bài. Phần trên đầu lồi ra hai con mắt, nhưng lại không phải mắt người. Body thì giống hình dáng con người và mặc một chiếc váy màu tối (fashion icon à? ).

Người ta đồn đại rằng quái vật này hoặc là không có tay, hoặc có thì tay vừa ngắn vừa to với những ngón tay dài như móng vuốt. Nhìn sao mà creepy thế!

3. Sigbin - Ác mộng của trẻ em Philippines

Sigbin là loài quái vật trong truyền thuyết Philippines với ngoại hình lai giữa con dê không sừng và con quạ. Chúng thường đi vào ban đêm để... hút máu người qua cái bóng của họ! Ủa sao kinh dị vậy trời?



Con này có đôi tai to có thể vỗ như bàn tay, cái đuôi linh hoạt như roi. Đặc biệt, Sigbin phát ra một mùi siêu kinh tởm (chắc ai ngửi cũng muốn ngất luôn ). Đêm đến, chúng sẽ lang thang đi săn lùng trẻ em để ăn tươi nuốt sống, nhưng vẫn giữ lại quả tim làm bùa hộ mệnh (dark magic vibe quá đi à!).

Điều đáng sợ nhất? Sigbin có dáng đi lùi siêu kỳ quái với đầu hạ thấp giữa hai chân sau - đây được cho là cách để chúng tránh bị phát hiện. Cơ thể bốc mùi hôi thối, đôi chân dài lủng lẳng trên cổ, và có thể nhảy xa như châu chấu. Tưởng tượng gặp nó ban đêm là... chạy thôi!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top