CamPinky359
New member
Nói về Tôn Quyền thì ai cũng biết đây là một ông vua tài năng đỉnh cao của Đông Ngô thời Tam Quốc. Từ hồi 18 tuổi đã kế thừa ngôi vị, nhưng không hề bị "dìm" bởi hai ông anh già dơ như Tào Tháo và Lưu Bị. Thậm chí Lưu Bị còn phải công nhận: "Tôn xa kị trường đoản hạ, kì nan vi hạ, ngộ bất khả dĩ tái kiến chi" (tạm dịch: Tôn Quyền giỏi cả xa đánh gần đấu, khó mà hạ được, gặp mà không nên coi thường). Thế mà ông vẫn có 3 quyết định "hồ đồ" khiến bản thân hối hận muốn đập đầu, đó là: mê gái sai người (Phan phu nhân), gả em nhầm chỗ (cho Lưu Bị già), và giết công thần oan uổng (Lục Tốn)
Lỡ yêu "xà nữ" Phan phu nhân - Drama cung đấu kinh điển
Phan phu nhân vốn chỉ là con gái một tội thần, bị đưa vào cung làm nô tỳ. Nhưng một hôm Tôn Quyền đi ngang qua thì "sốc visual" luôn, mê mẩn nhan sắc của nàng và lập tức tuyển vào hậu cung. Dù lúc đó Tôn Quyền đã không còn trẻ, nhưng Phan phu nhân vẫn sinh được một hoàng tử là Tôn Lương. Nhờ có con trai, nàng được phong làm Hoàng hậu luôn
Thế là drama bắt đầu! Phan phu nhân bắt đầu lộ bản chất "trà xanh độc dược": trước tiên xin cho chị ruót ra khỏi cung để lấy chồng, sau đó dùng lời ngọt ngào "sủa tai" Tôn Quyền, vu oan các phi tần khác để độc chiếm thánh sủng. Không những thế, bà còn cực kỳ toxic với người hầu, cuối cùng bị chính cung nữ trong cung giết luôn. Rước phải một "xà nữ" như vậy, Tôn Quyền làm sao mà không hối hận cơ chứ?
Gả em gái cho Lưu Bị - Chiêu "đánh úp" thành thảm họa
Hồi đó Lưu Bị đang túng quẫn, mượn Kinh Châu của Đông Ngô để "dung thân" nhưng sau đó cứ ỳ ra không chịu trả. Tôn Quyền đòi 3 lần mà không được, bực mình quá! Lúc này Chu Du hiến kế: gả Tôn Thượng Hương (em gái Tôn Quyền) cho Lưu Bị, rồi khống chế và "xử" luôn ông già này tại Giang Đông.
Nghe thì hay, nhưng Gia Cát Lượng không phải dạng vừa đâu! Ông sắp xếp Triệu Vân hộ tống, lại còn nhờ Ngô Quốc thái bảo vệ Lưu Bị. Kết quả? Lưu Bị vừa cưới được vợ trẻ đẹp, vừa giữ nguyên được Kinh Châu Thiên hạ còn cười nhạo: "Chu Lang diệu kế yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân". Tôn Quyền chỉ biết nuốt cục tức khi đã đẩy em gái ruột đi theo một "lão già" đáng tuổi cha mình.
Giết nhầm Lục Tốn - Sai lầm không thể tha thứ
Lục Tốn là một thiên tài quân sự hiếm có, có thể ngang tầm với Gia Cát Lượng. Ông từng viết thư "bơm" Quan Vũ khiến ông này kiêu căng, rồi phối hợp Lã Mông đánh úp bắt sống được viên đại tướng số 1 của Thục Hán. Tại trận Di Lăng, Lục Tốn thiêu đốt 70 vạn quân Thục, khiến Lưu Bị phải chạy về thành Bạch Đế rồi băng hà không lâu sau. Còn tại Thạch Đình, ông đánh bại quân Tào Ngụy, khiến đại tướng Tào Hưu phải rút lui và mất mạng.
Vậy mà một nhân tài như thế lại bị Tôn Quyền "ép chết" Lý do? Lục Tốn bị cuốn vào drama tranh giành ngôi vị thái tử. Ông kiên quyết đứng về phe thái tử, khuyên Tôn Quyền không nên "bỏ trưởng lập thứ". Điều này khiến Tôn Quyền nghi ngờ Lục Tốn câu kết với thái tử. Thêm vào đó, uy tín của Lục Tốn tại Giang Đông quá lớn, thậm chí vượt cả vua, lại có nhiều kẻ nói xấu, khiến Tôn Quyền càng bất an.
Cuối cùng, Tôn Quyền phế truất thái tử Tôn Hòa, cách chức luôn mấy người cháu của Lục Tốn vì nghi ngờ họ "cánh" với thái tử. Lục Tốn buồn rầu phẫn uất mà sinh bệnh, qua đời năm 63 tuổi
Sau đó Tôn Quyền cực kỳ hối hận, từng gọi con trai Lục Tốn là Lục Kháng lên và nói: "Ta lúc trước vì tin lời gièm pha nên có chỗ không phải với lệnh tôn, đây là lỗi của ta". Nói xong không lâu thì Tôn Quyền cũng "nhắm mắt" luôn...
Nguồn: gamek.vn