Mấy bạn ơi, ai bảo phim Hoa ngữ chỉ có cổ trang ngược tâm hay ngôn tình hoa mắt?
Đầu tiên phải kể đến "Gió Thổi Bán Hạ" (Wild Bloom) của nàng Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào. Setting là Trung Quốc những năm 1990, phim xoay quanh chị Hứa Bán Hạ - một nữ boss từ nghề thu mua phế liệu mà dựng nên cả đế chế thép giữa thời nam giới thống trị thị trường. Điểm cộng là phim không "thánh hóa" nữ chính đâu nha, mà tập trung vào những quyết định táo bạo, những lần fail đau điếng và cái giá phải trả để đổi lấy thành công. Theo People's Daily và The Paper, đây là phim phản ánh cực chân thực tinh thần doanh nhân thời kỳ cải cách kinh tế, đồng thời khẳng định đẳng cấp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh ở dòng phim chính kịch. Trên Douban, phim ẵm luôn 8,4 điểm - con số "xịn sò" lắm đó với thể loại thương trường!
Tiếp theo là "Thành Phố Lý Tưởng" (The Ideal City) - nếu "Gió Thổi Bán Hạ" kể về nữ doanh nhân thì phim này lại dẫn mình vào thế giới ngành xây dựng. Tôn Lệ vào vai Tô Tiểu, một kỹ sư dự toán phải "chiến" với định kiến giới tính, drama nội bộ và áp lực công sở đủ thứ. Điểm "real" của phim nằm ở chỗ nó tái hiện chi tiết quy trình đấu thầu, quản lý dự án và những "góc tối" văn phòng thay vì cứ đổ hết vào yếu tố tình cảm mấy cái không đâu. Sau khi lên sóng, phim được China Daily và Beijing Daily nhắc tới liên tục như một case study điển hình của dòng phim hiện thực, với nhân vật độc lập, bản lĩnh và đầy khát vọng.
Cuối cùng là "Lập Nghiệp" (Chính Dương Môn Hạ) với Chu Á Văn - câu chuyện về anh Hàn Xuân Minh, một chàng trai bình thường mà từng bước xây dựng sự nghiệp trong thời kỳ kinh tế Trung Quốc chuyển mình sau cải cách mở cửa. Không có xuất phát điểm "ngậm thìa vàng" hay cơ hội đặc biệt gì cả, nhân vật chính thành công nhờ sự kiên trì, biết nắm bắt thời cơ và luôn đặt chữ tín lên đầu. Sohu và Sina đánh giá phim chinh phục khán giả bởi cách tái hiện chân thực tinh thần kinh doanh của cả một thế hệ, đồng thời truyền tải message rằng thành công bền vững phải được xây từ nỗ lực và đạo đức nghề nghiệp.
Điểm chung của cả 3 phim là không "phủ hồng" con đường lập nghiệp tí nào. Thành công không đến sau một đêm, mà được đánh đổi bằng những lần fail, áp lực cạnh tranh và vô vàn quyết định khó khăn. Chính sự chân thực đó giúp "Gió Thổi Bán Hạ", "Thành Phố Lý Tưởng" và "Lập Nghiệp" vượt ra khỏi khuôn khổ phim giải trí đơn thuần để trở thành những tác phẩm truyền cảm hứng về ý chí vươn lên cực mạnh!
Nguồn: saostar.vn