Gần đây hội mọt phim cổ trang Hoa ngữ đang được "mở hội" với 3 bộ phim bom tấn đang chiếu cực đỉnh! Không chỉ có cốt truyện cuốn từng phút, nhịp phim nhanh mà dàn diễn viên toàn gương mặt đình đám, ai cũng phải "quỳ" hết nha!
Bách Hoa Sát
Nếu phải dùng một từ để miêu tả nữ chính của Bách Hoa Sát thì chính là "không biết nhẫn nhịn" luôn á! Trong thế giới của chị này thì chữ "nhịn" không tồn tại đâu nha. Ai dám đụng đến là sẽ phải đối mặt với màn "phản dame" cực gắt không thương tiếc.
Sau khi được sống lại, nữ chính bắt đầu hành trình "trả thù" những kẻ từng phản bội mình. Đối với nha hoàn dám phản quận chúa và đẩy cô xuống nước, nàng không mất thời gian tranh cãi mà trực tiếp báo quan luôn, để đối phương phải chịu tội trước pháp luật cho nó đã.
Độ "gắt" của nữ chính còn được đẩy lên tận trần khi nàng đối đầu với Hoàng Trung Tự - tên được hoàng đế cử tới. Sau khi hắn xâm hại con gái nhà lành rồi còn dám khiêu khích, nữ chính chọn cách "gậy ông đập lưng ông" luôn. Hắn từng ép người khác thế nào, nàng khiến hắn phải tự nếm trải cảm giác bị dồn đến đường cùng y chang như vậy.
Cuối cùng, Hoàng Trung Tự bị ép nhảy xuống vực. Nhưng chưa xong đâu nha! Nàng còn cố tình để lại hương dẫn mãnh thú, gần như không chừa cho đối phương bất kỳ cơ hội sống sót nào cả. Cách xây dựng nữ chính cực kỳ mạnh tay, không chịu lép vế khiến Bách Hoa Sát tạo được dấu ấn rõ rệt giữa dòng phim cổ trang đang lên sóng luôn đó!
Hoa Khai Cẩm Tú
Với Hoa Khai Cẩm Tú, chỉ hai tập đầu đã đủ cho thấy phong cách hoàn toàn khác biệt rồi nè! Nhịp phim nhanh, nội dung dày đặc và cách chia cảnh giàu sức hút giúp câu chuyện liên tục tiến triển chứ không "kéo dài vô tận" như mấy bộ khác.
Đặc biệt, câu chuyện ẩn sau tấm bia tiết hạnh và nhân vật Tả thị tạo nên cảm giác "lạnh gáy" cực mạnh! Phân cảnh của Tả thị trong đêm mưa được khắc họa đặc biệt sâu sắc, từ ánh sáng, bố cục hình ảnh cho đến cảm xúc của nhân vật đều nhuốm màu oán hận ngập trời.
Câu nói "Dựa vào đâu mà cô được làm hoa ngọc lan trên cành, còn tôi phải làm bùn hoa dưới chân cô" trở thành một trong những chi tiết thể hiện rõ nhất sự bất bình và uất hận được tích tụ bên trong nhân vật này.
Diễn xuất của Ôn Tranh Vanh trong vai Du phu nhân cũng là điểm cộng lớn đó! Nữ diễn viên thể hiện cực rõ vẻ ngoài mềm mỏng nhưng bên trong ẩn chứa sự sắc bén, tạo cảm giác "trong bông có kim" đúng với hình tượng Du phu nhân.
Bên cạnh đó, sự đối lập giữa nữ chính và nữ phụ, cũng như giữa nữ phụ với Tả thị, tạo ra những lớp tương phản cực kỳ thú vị trong cách xây dựng nhân vật. Chính những mối quan hệ này góp phần khiến diễn biến của Hoa Khai Cẩm Tú càng đáng xem hơn nha!
Ngự Đình Dao
Ngự Đình Dao lại gây thiện cảm bằng lựa chọn hình ảnh khá khác biệt đó mọi người ơi! Bộ phim không dùng filter quá nặng, không cà da hay làm đẹp nhân vật quá đà, nhờ đó gương mặt diễn viên giữ được vẻ tự nhiên và các nhân vật trông sống động, có chiều sâu hơn hẳn trên màn ảnh.
Phần dàn dựng bối cảnh của đạo diễn cũng tạo ấn tượng tốt, mang đến cảm giác quy mô và chất "điện ảnh" đúng nghĩa. Trong khi đó, diễn biến ở giai đoạn hiện tại khá trôi chảy, giúp người xem dễ dàng theo dõi câu chuyện.
Một bất ngờ nữa đến từ Trần Triết Viễn luôn nè! Trong nhóm diễn viên sinh sau năm 1995, màn thể hiện lần này của nam diễn viên cho thấy khả năng diễn xuất đáng chú ý. Từ ánh mắt, biểu cảm, động tác cho đến khí chất và phong thái đều hướng đến hình tượng một vị đế vương trẻ tuổi.
Điểm khác biệt trong cách Trần Triết Viễn thể hiện nhân vật Anh Quả so với Phượng Tùy Ca trước đây nằm ở trạng thái "lấy tĩnh chế động". Nhân vật không cần liên tục thể hiện quyền lực bằng những phản ứng mạnh. Trái lại, từng hành động dường như đều được thực hiện một cách nhẹ nhàng, bình thản nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý ngời ngời.
Nguồn: saostar.vn