Thường thì nghe nói "nhất quân vạn thê" là chuyện bình thường ở xưa, nhưng đời Minh lại có 3 vị vua phá vỡ chuẩn mực này cực mạnh luôn! Cả đời các ngài chỉ lập đúng một hoàng hậu, thậm chí có vị chỉ lấy đúng một người phụ nữ duy nhất, không nạp thêm ai cả. Ba vị vua "chung tình đến tận cùng" đó chính là Minh Thái Tổ, Minh Hiếu Tông và Minh Anh Tông.
## 1. Minh Thái Tổ - Người đàn ông "một vợ một chồng" huyền thoại
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là vị vua lập ra nhà Minh. Ngài nổi tiếng với tính cách cương liệt, quyết đoán và được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc. Thế nhưng điều khiến hậu thế thán phục hơn cả chính là lòng son sắt của ngài với người vợ tào khang: khi bà còn sống thì ông trân quý hết mực, khi bà ra đi thì ông không để ai thay thế vị trí của bà nữa. Đúng kiểu "có vợ là đủ rồi còn gì"
Người phụ nữ duy nhất trong đời Minh Thái Tổ chính là Mã Hoàng hậu. Tên thật của bà không ai biết rõ, dân gian hay gọi bà là Đại Cước Hoàng hậu. Mã Hoàng hậu được gả cho Minh Thái Tổ khi ông còn là thanh niên nghèo túng. Suốt quá trình ông gây dựng sự nghiệp, lập nên nhà Minh, bà luôn ở hậu phương hết lòng support trượng phu.
Khi đã làm Hoàng hậu, bà vẫn sống cực giản dị, không hề xa hoa chút nào mà còn nêu gương cho cả hậu cung. Bà cũng là người đức độ, sáng suốt; mỗi khi Hoàng đế làm gì không ổn thì bà lên tiếng góp ý. Vì thế, hai người không chỉ là vợ chồng mà còn tôn trọng nhau như tri kỷ vậy
Với các phi tần, Mã Hoàng hậu không hề cay nghiệt mà còn quan tâm, chăm lo. Bà nổi tiếng với châm ngôn "Khoan với người, nghiêm với mình" - tức là độ lượng với người khác nhưng luôn nghiêm túc với bản thân. Nhờ đó mà hậu cung lúc nào cũng ấm êm, trật tự, không có chuyện cung đấu drama gì cả.
Không chỉ vậy, bà còn cực kỳ tâm huyết trong việc dạy dỗ các hoàng tử và công chúa, khuyên các con sống giản dị và chăm đọc sách.
Thế nhưng, Mã Hoàng hậu bệnh nặng và ra đi lúc 51 tuổi. Sử sách ghi lại rằng Minh Thái Tổ vô cùng đau đớn, bi ai. Từ đó đến cuối đời, ông không hề lập thêm hoàng hậu nào khác, một lòng tưởng nhớ Mã Hoàng hậu mãi mãi
## 2. Minh Hiếu Tông - Vị vua "chỉ yêu mình em" thực thụ
Minh Hiếu Tông là vua thứ 10 của nhà Minh; ngài được xem là một trong những vị vua đáng khen nhất khi cải cách đất nước thành công và xử lý tình trạng hoạn quan chuyên quyền. Ngài nổi tiếng là người con hiếu thảo và là người chồng chung thủy tuyệt đối.
Điểm đặc biệt nhất: cả đời ông chỉ có duy nhất một người vợ - Hiếu Thành Kính Hoàng hậu Trương thị. Bà trở thành vợ ông vào năm 1487, trong đợt tuyển phi cho Hiếu Tông lúc còn là Hoàng thái tử. Từ đó đến khi lên ngôi, Hiếu Tông không hề nạp thêm phi thiếp nào nữa. Xịn xò ghê!
Hai người sống với nhau hòa thuận, đối xử chân tình không khác gì các cặp vợ chồng bình thường ngoài đời. Có nhiều quan lại xin vua nạp phi để "khai chi tán diệp" cho hoàng thất nhưng nhà vua đều thẳng thắn từ chối, chỉ chung thủy với Trương Hoàng hậu thôi.
Đế - Hậu sống hạnh phúc bên nhau mãi cho đến khi nhà vua qua đời và con trai hai người lên nối ngôi, trở thành Minh Vũ Tông. Trương Hoàng hậu có lẽ quá đau buồn nên cũng nhanh chóng ra đi sau đó vài năm. Tình yêu son sắt của Minh Hiếu Tông với thê tử được dân gian ca ngợi hết lời và là nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ sau này
## 3. Minh Anh Tông - Chuyện tình vượt qua bao sóng gió
Hiếm có vị vua nào làm vua, sau đó thành Thái Thượng Hoàng rồi lại quay về làm vua. Minh Anh Tông chính là vị vua có số phận đặc biệt như vậy; và chính vì thế mà Hoàng hậu của ông, Hiếu Trang Duệ Hoàng hậu, cũng là vị hoàng hậu gian nan bậc nhất lịch sử.
Hiếu Trang Duệ Hoàng hậu họ Tiền, nhập cung sau kỳ tuyển phi cho tân Hoàng đế và nhanh chóng được phong làm Hoàng hậu. Bà làm hoàng hậu cho đến khi sự kiện Thổ Mộc bảo xảy ra, Hoàng đế Minh Anh Tông bị quân Mông Cổ bắt đi. Chồng mất tích, triều đình tôn vua mới lên ngôi, Tiền Hoàng hậu rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn.
Một bên lo cho chồng, một bên vất vả tìm đường sống khiến sức khỏe bà suy giảm nhanh chóng, dẫn đến bệnh mù mắt và liệt một chân. Sau này, khi Minh Anh Tông trở về và được tôn làm Thái Thượng Hoàng, bà dọn đến ở cùng chồng ở Nam Cung, tiếp tục trải qua thêm 8 năm gian khổ. Nghe mà xót xa quá đi
Phải cho đến khi Minh Anh Tông lấy lại ngôi vị, trở thành Hoàng đế lần nữa thì Tiền Hoàng hậu mới có lại cuộc sống yên ổn. Dù lúc này đã bị mù và liệt nhưng bà vẫn giữ nguyên ngôi Hoàng hậu và nhà vua đối xử với bà đầy yêu thương, trân trọng.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu. Năm Thiên Thuận thứ 8, Minh Anh Tông qua đời. Tiền Hoàng hậu quá đau buồn và nhớ thương ông, cũng ra đi vào năm Thành Hóa thứ 14. Khổ tận cam lai nhưng rồi lại chia lìa, đúng là "vợ chồng một kiếp là duyên phận ba sinh" ️
Nguồn: kenh14.vn