Chuyện drama chuyển nhượng lại nóng rồi các bạn ơi! Manchester United đang đứng trước nguy cơ mất luôn đội trưởng Bruno Fernandes khi cầu thủ người Bồ Đào Nha đang bị nhiều ông lớn châu Âu "rình rập" nặng nề đây này.
Theo BBC tiết lộ, thủ quân của Quỷ đỏ đang trở thành "miếng mồi ngon" trong mắt của 3 CLB châu Âu gồm Juventus, AC Milan và Galatasaray. Tiền vệ sinh năm 1994 này được cho là có điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng, và các đội bóng ngoài nước Anh có thể kích hoạt ngay trong mùa hè này luôn á!
Plot twist ở chỗ là hợp đồng của Bruno với MU đã bước vào năm cuối rồi. Dù đội chủ sân Old Trafford có quyền gia hạn thêm một mùa nữa, nhưng hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận về bản hợp đồng dài hạn mới. Tương lai của anh chàng đội trưởng này đang khiến fan MU lo "sốt vó" quá chừng!
Về phía Bruno thì anh đã nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với Manchester United, thậm chí muốn "về hưu" luôn tại Old Trafford. Anh cũng đặt mục tiêu chinh phục những danh hiệu lớn cùng Quỷ đỏ là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ: Manchester United đang siết chặt chính sách quỹ lương khá là "keo kiệt". Trong khi đó, với vai trò và đóng góp của mình, Bruno chắc chắn muốn nhận mức lương tương xứng rồi, ai chẳng vậy đúng không?
Giờ với Juventus, AC Milan và Galatasaray cùng "thả thính", Manchester United phải cân nhắc thật kỹ trước mọi đề nghị cho đội trưởng của mình. HLV Michael Carrick chắc chắn không muốn mất một trụ cột quan trọng thế này, đặc biệt khi Bruno vẫn là nhân tố trung tâm trong lối chơi của đội bóng mà!
Nguồn: techz.vn