Nếu Kim Dung xây thế giới võ lâm như một tòa thành khổng lồ với lịch sử, môn phái, võ học được dựng chắc từng viên gạch, thì Cổ Long lại tạo ra một mê cung đầy bí ẩn
Chính phong cách này đã giúp Cổ Long tạo nên cả rổ nhân vật huyền thoại. Trong đó, Sở Lưu Hương, Tây Môn Xuy Tuyết và Hoa Vô Khuyết là bộ ba đỉnh của chóp. Tên của họ không chỉ dễ nhớ mà còn phản ánh nguyên xi tính cách luôn
Sở Lưu Hương - Công tử phong lưu thông minh tuyệt đỉnh
Sở Lưu Hương là main character của series Sở Lưu Hương truyền kỳ. Chàng nổi đình nổi đám trong giang hồ với biệt danh Đạo Soái hay Hương Soái. Dù là đạo tặc nhưng anh chàng này không hề có vibe của một tên trộm thông thường đâu nha! Chàng hành động công khai, ngầu lòi, thường để lại mùi hương đặc trưng sau khi ra về và quan trọng nhất là rất ít khi đánh đấm giải quyết chuyện
Qua nhiều phiên bản phim truyền hình, Sở Lưu Hương thường xuất hiện với áo trắng, quạt xếp và phong thái cực kỳ tiêu sái. Hình ảnh đó gần như đã thành template của một công tử giang hồ chuẩn không cần chỉnh. Bề ngoài trông như thư sinh hiền lành nhưng phía sau sự ung dung là trí tuệ siêu đỉnh, khả năng quan sát như có mắt thần và khinh công thuộc hàng đỉnh cao võ lâm.
Điểm hấp dẫn nhất của Sở Lưu Hương nằm ở chỗ chàng thường thắng bằng... não Khi gặp những đối thủ mạnh hơn về nội lực hay chiếm lợi thế địa hình, chàng tìm cách phá thế trận thay vì lao vào đánh nhau như mấy ông kia. Ví dụ trong trận đấu với Thủy Mẫu Âm Cơ, Sở Lưu Hương đã tận dụng đặc điểm của nước để ép đối thủ phải rời khỏi vùng an toàn của mình - thông minh phết!
Thân thế của Sở Lưu Hương cũng được Cổ Long phủ một lớp màn bí ẩn dày cộm. Giang hồ ai cũng biết danh tiếng nhưng hầu như không ai rõ lai lịch hay sư phụ là ai. Xung quanh chàng có nhiều chị em nhưng nhân vật không phải là playboy vô trách nhiệm đâu nha. Trong đường tình duyên, Trương Khiết Khiết là người đặc biệt nhất, nhưng hai người cuối cùng vẫn phải chia xa vì trách nhiệm và hoàn cảnh
Tây Môn Xuy Tuyết - Kiếm thần lạnh lùng như băng giá
Nếu Sở Lưu Hương mang vibe phong lưu thì Tây Môn Xuy Tuyết lại đại diện cho sự lạnh lẽo cực độ của kiếm đạo. Chỉ nghe cái tên Tây Môn Xuy Tuyết thôi đã thấy gió lạnh và tuyết trắng phả vào mặt rồi
Trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Tây Môn Xuy Tuyết là một trong những kiếm khách đáng sợ nhất giang hồ. Chàng thường mặc áo trắng nhưng xài thanh kiếm đen, tạo nên hình ảnh tương phản cực mạnh khi lên phim. Sự trong sáng đến lạnh lùng đó cũng phản ánh trình độ kiếm thuật đỉnh cao của nhân vật. Ra kiếm nhanh đến mức giết người mà áo quần gần như không vấy máu gì cả
Tây Môn Xuy Tuyết ít nói, ít bạn và gần như cống hiến cả thanh xuân cho... thanh kiếm. Một trong số ít người có thể bước vào thế giới của chàng là Lục Tiểu Phụng. Cổ Long không xây dựng Tây Môn Xuy Tuyết như một kẻ giết người máu lạnh thuần túy. Nhân vật có nguyên tắc riêng và từng đi nhiều ngày chỉ để báo thù giúp một người hoàn toàn xa lạ - nghĩa tình lắm nha!
Trận quyết đấu legendary nhất của Tây Môn Xuy Tuyết là màn battle với Diệp Cô Thành trên Tử Cấm Chi Đỉnh. Đây cũng là một trong những cảnh đối đầu kinh điển nhất trong văn học võ hiệp Cổ Long, được làm phim và phim truyền hình Hoa ngữ remake đi remake lại nhiều lần.
Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết đều đứng ở đỉnh cao kiếm thuật. Sau trận chiến, Diệp Cô Thành tử trận, còn Tây Môn Xuy Tuyết lên level mới. Kiếm không còn đơn thuần là vũ khí trong tay mà đã trở thành một phần của con người chàng. Từ đó, hình tượng Kiếm Thần Tây Môn Xuy Tuyết được hoàn thiện 100%
Hoa Vô Khuyết - Công tử hoàn hảo không tì vết
Khác hẳn hai anh ở trên, Hoa Vô Khuyết trong Tuyệt Đại Song Kiều lại gần với hình ảnh một công tử hoàn mỹ nhất không thể hoàn mỹ hơn.
Hoa Vô Khuyết là con trai của Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô. Sau bi kịch khiến cha mẹ qua đời, một trong hai đứa trẻ song sinh được Yêu Nguyệt và Liên Tinh của Di Hoa Cung đem về nuôi. Đứa trẻ đó chính là Hoa Vô Khuyết.
Âm mưu của Yêu Nguyệt tàn nhẫn vô cùng. Bà muốn nuôi Hoa Vô Khuyết lớn lên rồi để chàng tự tay giết anh em song sinh Tiểu Ngư Nhi mà không hề biết thân phận thật của nhau. Đây là cách Yêu Nguyệt trả thù Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô - toxic quá đi mất!
Hai anh em vì thế lớn lên trong hai môi trường hoàn toàn trái ngược nhau. Tiểu Ngư Nhi lớn lên tại Ác Nhân Cốc, thông minh, láu cá và đầy mưu mẹo. Hoa Vô Khuyết được nuôi trong Di Hoa Cung lạnh lẽo nhưng lại có phong thái ôn hòa, lễ phép và thiện lương.
Chính cái tên Vô Khuyết mang nghĩa là không có khiếm khuyết gì cả. Nhân vật sở hữu ngoại hình cực phẩm, võ công siêu cao, cách hành xử chuẩn mực nhưng không vì thế mà trở thành một hình mẫu robot vô cảm. Ngược lại, điều đáng chú ý là Hoa Vô Khuyết vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu dù lớn lên trong môi trường khắc nghiệt
Khi nhận lệnh giết Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết nhiều lần rơi vào trạng thái struggle nội tâm vì bản tính không cho phép chàng hạ thủ một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, nhờ kế hoạch giả chết trong trận quyết đấu, bí mật thân thế được phanh phui. Hoa Vô Khuyết nhận lại người anh em của mình, đồng thời tìm được hạnh phúc bên Thiết Tâm Lan - happy ending ngọt lịm
Ba sắc thái, một huyền thoại bất tử
Sở Lưu Hương, Tây Môn Xuy Tuyết và Hoa Vô Khuyết đại diện cho ba sắc thái cực khác trong thế giới Cổ Long. Một người thắng bằng trí tuệ và sự tiêu sái, một người theo đuổi kiếm đạo đến tận cùng, người còn lại giữ được lòng thiện giữa một âm mưu báo thù kéo dài từ thế hệ trước.
Cổ Long còn tạo ra nhiều cái tên đẹp và giàu hình ảnh khác như Mạnh Tinh Hồn, Thủy Linh Quang hay Diệp Cô Thành. Nhưng Sở Lưu Hương, Tây Môn Xuy Tuyết và Hoa Vô Khuyết vẫn có vị trí đặc biệt vì tên gọi, tính cách và số phận của họ gần như hòa làm một
Nguồn: saostar.vn