3 "ông hoạn" giả mạo gây chấn động lịch sử: Dám cả làm loạn cung cấm, sát hại cả vua

CauVuiNgoan

New member
f18c8f3034675b24bd7e.jpg


Tưởng thái giám là nô tỳ thấp hèn, ai ngờ lịch sử Trung Quốc có tận 3 anh "fake" này làm loạn cả triều đình luôn các bạn ơi!

3a0c40e8ddb8569b04cc.jpg


Thái giám là chức vị "độc nhất vô nhị" trong lịch sử cổ đại Trung Quốc nha. Họ phục vụ hoàng tộc trong cung, được chia thành nhiều phòng ban với đủ cấp bậc từ thấp đến cao.

86aabcf36e01393f71d9.png


3bea1d8973aa0ceec5a6.jpg


1819b1317623ad0d52cf.jpg


Nói thật chứ nghề thái giám hồi xưa khá "nhạy cảm" đấy. Họ không được trọng dụng mấy, nhà nghèo thì từ nhỏ đã phải tự cung (cắt bỏ "của quý") để vào làm việc, một lòng hầu hạ chủ và đương nhiên không thể có chuyện yêu đương hay giường chiếu gì cả.

Có người dù tự cung rồi vẫn không vào được cung. Vào được rồi còn phải nhờ may mắn, gặp chủ tốt thì cơm no áo ấm, gặp xui thì mất mạng bất cứ lúc nào á!

Nhưng không phải thái giám nào cũng thực sự tự cung và "buông bỏ tình dục" đâu nha. Trong lịch sử có 3 nhân vật thái giám giả, làm ra những chuyện chấn động thiên hạ, thậm chí còn giết cả hoàng đế, làm nhục cả hoàng hậu luôn!

1. Lao Ái - "Bồ nhí" của Thái hậu

Lao Ái thực ra là cận vệ hoàng cung nước Tần với danh nghĩa hoạn quan nhưng lại là "tình nhân" của Triệu Cơ - mẹ đẻ của Tần Thủy Hoàng đó nha. Người ta nổi tiếng vì công lao, còn anh này nổi tiếng vì làm "bồ nhí" Thái hậu để thăng quan tiến chức luôn!

d0213c7ba8c8e728d22d.png


Hồi Doanh Chính (Tần Thủy Hoàng) mới lên ngôi, quyền lực còn nằm trong tay Thừa tướng Lã Bất Vi và Triệu Cơ. Nhưng Doanh Chính càng lớn, Lã Bất Vi sợ bị lộ chuyện với Thái hậu nên dâng cho bà một "thái giám" để cắt đứt quan hệ. "Thái giám" đó chính là Lao Ái.

Tất nhiên Lao Ái không phải thái giám thật rồi. Anh ta là "tình nhân" của Lã Bất Vi, mượn danh thái giám để vào cung phục vụ Triệu Cơ.

Mà thái giám không tự cung thì phải mọc râu chứ nhỉ? Thời xưa cũng chẳng có dao cạo râu. Để qua mặt thiên hạ, Lao Ái đành nhổ sạch râu luôn, nhờ Lã Bất Vi xoay xở vào cung. Lao Ái cao to đẹp trai sáng sủa, lập tức trở thành "người yêu" được Triệu Cơ cưng chiều!

Dù là Thái hậu nhưng người nắm quyền thực sự vẫn là con trai bà. Một khi lộ chuyện, Lao Ái chắc chắn xong đời!

Trùng hợp là không lâu sau Triệu Cơ có thai. Cha ruột Doanh Chính chết lâu rồi, Thái hậu đột nhiên có bầu thì ầm ĩ cả thiên hạ! Vì thế Triệu Cơ vội lấy cớ rời Hàm Dương, cùng Lao Ái chuyển đến Ung Thành để yên tâm yêu đương.

Triệu Cơ sinh 2 đứa con, dần giao quyền lực cho Lao Ái, nhờ đó anh ta lôi kéo được nhiều thế lực quý tộc. Sau đó bà phong hắn làm Trường Tín Hầu, thế lực ngang ngửa Lã Bất Vi luôn!

Đôi bên đấu đá, Lao Ái đắc chí kiêu ngạo, không kiêng dè gì, còn cả gan tuyên bố mình là "cha dượng giả" của Doanh Chính!

Doanh Chính biết tin siêu tức, muốn bắt Lao Ái. Lão này cảm thấy không ổn, trộm ngọc của Triệu Cơ định làm loạn luôn.

Nhưng cuối cùng Lao Ái chỉ là một "tình nhân", lực lượng có lớn cũng không chống nổi Hoàng đế. Kết quả là Lao Ái bị giết, 2 đứa con cũng không sống sót.

2. Cao Bồ Tát - "Tình trẻ" của Hoàng hậu

Thái giám này tên Cao Bồ Tát, nghe tên tưởng hiền lành nhưng thực ra là nhân vật độc ác có tiếng trong lịch sử đó! Cao Bồ Tát là "tình nhân" của Phùng Nhuận - Hoàng hậu của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế.

Câu chuyện này còn liên quan đến em gái út của Hiếu Văn Đế là Bành Thành công chúa nữa.

32e280a039ae2f4e3ca2.png


Năm 497, Hiếu Văn Đế dẫn quân đi đánh trận, trước khi đi phong Phùng Nhuận làm Hoàng hậu - người phụ nữ ông thích nhất. Nhưng vua vừa đi, hoàng hậu đã "vui vẻ" với người khác rồi!

Trong cung có một thái giám giả là Cao Bồ Tát. Hắn nhân lúc Hiếu Văn Đế không có trong cung, đã "lên giường" với Hoàng hậu luôn!

Khi Hiếu Văn Đế hành quân đến Nhữ Nam, Bành Thành công chúa vội đuổi theo, khóc lóc van xin Hoàng thượng giúp đỡ. Công chúa nói: "Hoàng hậu nhân lúc Hoàng thượng không có, ép em gả cho Phùng Túc, nhân phẩm hắn không tốt, em thực sự không muốn lấy!".

Hiếu Văn Đế giận lắm, lập tức cử người điều tra. Ông cũng phải tin sự thật Hoàng hậu ngoại tình rồi. Sau khi lộ chuyện, Phùng Nhuận quỳ gối dưới chân Hiếu Văn Đế điên cuồng đập đầu tạ tội. Hiếu Văn Đế thương tình không xử Hoàng hậu, nhưng đã ra lệnh giết Cao Bồ Tát.

Trải qua chuyện này, Hiếu Văn Đế tức giận bệnh nặng, cuối cùng chết trên đường nam chinh lần thứ hai.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, sợ Phùng Nhuận gây loạn triều đình, ông ra lệnh giết bà luôn. Phùng Nhuận cuối cùng bị ép uống thuốc độc, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nhưng drama!

3. Lưu Khắc Minh - Kẻ giết vua trong đêm ☠️

Nửa đầu đời Lưu Khắc Minh cực kỳ mờ nhạt, ban đầu được thái giám Lưu Quang nhận làm con nuôi. Lưu Quang yêu thương, không muốn con phải tự cung nên nhờ quan hệ đưa Lưu Khắc Minh vào cung.

174ef003b996eaf24a43.jpg


Lưu Khắc Minh rất biết lấy lòng người, không lâu được Đường Mục Tông giao cho hầu hạ con trai trưởng Lý Trạm.

Đáng tiếc là Lý Trạm không phải hoàng đế chăm chỉ, khi làm Hoàng tử chỉ biết ăn chơi, không quan tâm chính sự. Điều này giúp Lưu Khắc Minh "đục nước thả câu" dễ dàng!

Ban đầu Lưu Khắc Minh dùng cung nữ để thỏa mãn dục vọng, nhưng chưa đủ, hắn bắt đầu nhòm ngó hậu cung. Mục tiêu đầu tiên là Đổng Thục phi, sau đó là Vương Chiêu Dung, rồi cả hậu cung luôn!

Thực ra Lý Trạm mấy lần phát hiện Lưu Khắc Minh xuất hiện trong hậu cung, nhưng Hoàng đế không quan tâm vì nghĩ thái giám dù lên giường với phụ nữ cũng chẳng làm được gì!

Trong một lần chơi, Lý Trạm vô tình vào hậu cung, Lưu Khắc Minh hoảng hồn nghĩ hành vi đã lộ. Vì thế hắn quyết định ra tay trước. Hắn bày kế mời Lý Trạm uống rượu, sau đó cùng tay sai bóp cổ Lý Trạm đến chết. Lúc này Lý Trạm chỉ mới 18 tuổi, cứ thế mất mạng trong tay một thái giám giả!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top