Naruto là một bộ truyện huyền thoại với đầy rẫy những nhân vật cực kỳ cuốn hút và phức tạp. Nhưng bạn có biết không, ngay cả tác giả Masashi Kishimoto cũng có những nhân vật mà ông mong muốn được công chúng yêu mến hơn đấy!
Plot twist là gì? Đó chính là những nhân vật này cuối cùng lại trở thành những cái tên bị anti nhiều nhất trong bộ truyện luôn á Cụ thể là 3 cái tên: Kimimaro, Sai và Sakura. Ơ kìa sao lại vậy?
Kimimaro: Anh chàng xương xẩu đáng thương
Kimimaro được dựng lên với một backstory siêu cảm động và sở hữu kỹ năng cực độc đáo. Thế nhưng khả năng dùng xương của chính bản thân làm vũ khí lại khiến nhiều fan... rùng mình lắm luôn
Tác giả Kishimoto thừa nhận rằng kỹ thuật điều khiển xương của nhân vật này có thể "quá mạnh" đối với khán giả nữ. Có lẽ concept này hơi quá dark để được yêu thích rộng rãi, thật đáng tiếc khi xét đến độ sâu trong câu chuyện của anh chàng này
Sai: Bé boy bị oán oan uổng
Sai là người gia nhập đội 7 để thay thế Sasuke sau khi cậu ta đào tẩu khỏi làng Lá. Mặc dù Kishimoto không giải thích cụ thể tại sao khán giả không vibe với Sai, nhưng thực ra lý do cũng... khá obvious rồi đó
Sai có tính cách hơi lạnh lùng và máy móc, một tính cách khó được yêu thích trong bộ truyện tràn đầy cảm xúc và tình anh em bạn bè như Naruto. Ngoại hình có phần hơi... nhu mì với làn da trắng bệch cũng có thể là một lý do khiến nhiều người không ưng mắt. Nhưng thực ra Sai sâu sắc hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ đấy!
Sakura: Nữ chính gây tranh cãi nhất lịch sử
Sakura có lẽ là case khó hiểu nhất luôn. Ngay từ đầu cô nàng đã được set-up như một nữ chính, nhưng unfortunately lại bị tụt hậu so với sự phát triển mạnh mẽ của 2 thành viên còn lại trong đội 7 là Naruto và Sasuke
Kishimoto nghĩ rằng bằng cách thể hiện "Sakura bên trong", ông sẽ tạo ra bức chân dung của một cô gái trẻ dễ thương, dễ relate với các fan nữ. Nhưng plot twist là mọi thứ lại backfire nặng nề! Việc Sakura ban đầu không có khả năng đóng góp đáng kể vào các trận chiến, cộng với việc cứ mải mê Sasuke suốt ngày khiến cô nàng trở thành "vật cản" trong mắt người hâm mộ luôn 
Nguồn: gamek.vn
Plot twist là gì? Đó chính là những nhân vật này cuối cùng lại trở thành những cái tên bị anti nhiều nhất trong bộ truyện luôn á Cụ thể là 3 cái tên: Kimimaro, Sai và Sakura. Ơ kìa sao lại vậy?
Kimimaro: Anh chàng xương xẩu đáng thương
Kimimaro được dựng lên với một backstory siêu cảm động và sở hữu kỹ năng cực độc đáo. Thế nhưng khả năng dùng xương của chính bản thân làm vũ khí lại khiến nhiều fan... rùng mình lắm luôn
Tác giả Kishimoto thừa nhận rằng kỹ thuật điều khiển xương của nhân vật này có thể "quá mạnh" đối với khán giả nữ. Có lẽ concept này hơi quá dark để được yêu thích rộng rãi, thật đáng tiếc khi xét đến độ sâu trong câu chuyện của anh chàng này
Sai: Bé boy bị oán oan uổng
Sai là người gia nhập đội 7 để thay thế Sasuke sau khi cậu ta đào tẩu khỏi làng Lá. Mặc dù Kishimoto không giải thích cụ thể tại sao khán giả không vibe với Sai, nhưng thực ra lý do cũng... khá obvious rồi đó
Sai có tính cách hơi lạnh lùng và máy móc, một tính cách khó được yêu thích trong bộ truyện tràn đầy cảm xúc và tình anh em bạn bè như Naruto. Ngoại hình có phần hơi... nhu mì với làn da trắng bệch cũng có thể là một lý do khiến nhiều người không ưng mắt. Nhưng thực ra Sai sâu sắc hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ đấy!
Sakura: Nữ chính gây tranh cãi nhất lịch sử
Sakura có lẽ là case khó hiểu nhất luôn. Ngay từ đầu cô nàng đã được set-up như một nữ chính, nhưng unfortunately lại bị tụt hậu so với sự phát triển mạnh mẽ của 2 thành viên còn lại trong đội 7 là Naruto và Sasuke
Kishimoto nghĩ rằng bằng cách thể hiện "Sakura bên trong", ông sẽ tạo ra bức chân dung của một cô gái trẻ dễ thương, dễ relate với các fan nữ. Nhưng plot twist là mọi thứ lại backfire nặng nề! Việc Sakura ban đầu không có khả năng đóng góp đáng kể vào các trận chiến, cộng với việc cứ mải mê Sasuke suốt ngày khiến cô nàng trở thành "vật cản" trong mắt người hâm mộ luôn
Nguồn: gamek.vn