3 mẹ con tử vong trong nhà khóa cửa: Xem lại camera nơi giữ trẻ, ai cũng xót xa

SocCoco7510

New member
Vụ việc 3 mẹ con ra đi trong căn nhà khóa kín đang khiến cả mạng xã hội phải bàng hoàng Chuyện là vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3/5, chị H.L.N. (sinh năm 2005, ở thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đi làm về nhà thì phát hiện cảnh tượng đau lòng: mẹ ruột là bà C.T.K.T. (sinh năm 1980) đã qua đời trong tư thế treo cổ, còn 2 em ruột là bé gái H.T.Y.T. (sinh năm 2019) và bé trai H.A.N. (sinh năm 2020) nằm tử vong trên giường

Chị N. kể lại lúc về thấy cửa nhà khóa từ bên trong, xe máy của mẹ dựng trước sân, còn quanh sân thì có mấy hộp sữa uống dở... Chi tiết nghe mà rớt nước mắt luôn ý

4ebe90b27c51df2e4db0.jpg


Theo báo Công Lý, ông Hồ Đức Viễn - Trưởng thôn 5, xã Ia Băng cho biết bà T. và chồng là ông K. vốn sống hòa đồng với mọi người, luôn chấp hành tốt các quy định của địa phương. Nhưng gần đây gia đình có dấu hiệu lục đục. Đặc biệt chiều tối 2/5, hai vợ chồng đã cãi nhau rất to và ông K. có đập phá đồ đạc trong nhà

**Chi tiết từ camera gây xót xa**

Bà Q. - chủ nhóm trẻ Phong Lan (cũng ở thôn 5, xã Ia Băng) cho biết sáng 3/5, ông K. có đưa 2 con đến gửi như mọi ngày. Đến 8 giờ 11 phút sáng cùng ngày, bà T. đến đón 2 con về sớm. Hai bé chưa kịp ăn sáng ở đó. Bà T. nói là đón về để đi ăn giỗ bên ngoại

Sau khi nghe tin vụ việc, bà Q. đã rà lại camera tại điểm trông trẻ và phát hiện chi tiết đau lòng: khi đang mặc áo cho con để về, bà T. có giơ tay lên lau nước mắt...

Gia đình nạn nhân có 5 người con. Sáng 3/5, trước khi bi kịch xảy ra, điện chiếu sáng và camera của nhà có dấu hiệu bị ngắt. Đến trưa, con gái thứ 2 thấy xem camera không được, gọi điện về nhà cũng không ai bắt máy. Khoảng 4 giờ chiều, khi về đến nhà thì thấy cửa khóa trái, gọi hoài không ai trả lời. Khi phá được khóa bước vào thì chứng kiến cảnh tượng đau đớn không thể tả

98c196cc7e0267b836e8.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top