HuouSweet3763
New member
Tiền đạo xứ Nghệ đang có cơ hội cực khủng để "hạ gục" SLNA ngay trên sân khách nè!
**HLV Miura - "Bàn tay vàng" biến hóa Công Phượng**
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng ông thầy người Nhật, Công Phượng đã "ngộ" ra nhiều điều luôn.
Lối chơi của Phượng giờ trở nên dứt khoát và hiệu quả hơn hẳn. Khả năng tranh chấp và phối hợp đồng đội tiến bộ nhanh như "vèo". Bên cạnh đó, "đặc sản" đi bóng vẫn được duy trì ngon nghẻ như thường
Nếu là thời điểm cách đây hai tháng, Công Phượng sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu SLNA.
Tuy nhiên sau khi được tôi luyện tại U23, chạm trán các đối thủ mạnh như Uzbekistan, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, tiền đạo xứ Nghệ đã sẵn sàng "bắt đầu lại" cùng V-League rồi nhé!
Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trên sân Vinh, Công Phượng tỏa sáng và chứng minh những gì HLV Miura đã dạy là thích hợp với anh cả đấy.
**U23 Việt Nam - "Con dao hai lưỡi"**
Tập luyện khá lâu cùng Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Công Phượng có thể nắm bắt điểm mạnh, yếu cũng như thói quen trong thi đấu của bộ đôi này.
Ở chiều ngược lại, hai trụ cột hàng thủ SLNA cũng khá am hiểu về Phượng rồi.
Trở về CLB, những hiểu biết như thế trở thành "con dao hai lưỡi" đó. Bởi rất khó phản ứng kịp thời nếu đối thủ thay đổi thói quen bất ngờ mà!
Thi đấu ở hàng công nên Công Phượng có chút ưu thế nè. Nếu như anh để Mạnh Hùng, Ngọc Hải ngăn chặn thì coi như một pha tấn công hỏng.
Nhưng giả sử Phượng vượt qua được những người đồng đội ở U23, cơ hội ghi bàn là cực kỳ lớn luôn!
**Đội bóng quê hương - Động lực "cháy" nhất**
Công Phượng tự nhận mình là CĐV SLNA, không những thế anh còn mong muốn có ngày khoác áo đội bóng quê hương.
Dĩ nhiên, đó là tương lai khá xa, còn hiện tại của tiền đạo này là HAGL.
Xứ Nghệ có nhiều cầu thủ đi "đánh thuê". Phần lớn trong số đó đã ít nhiều có tiếng tăm rồi mới tìm bến đỗ khác.
Còn Công Phượng lên phố Núi khi còn là một cậu bé vô danh. Vì thế, anh luôn mong được CĐV quê nhà thừa nhận. Và không có gì tuyệt vời hơn là ghi bàn đánh bại SLNA ngay tại "chảo lửa" Vinh nè!
Nguồn: soha.vn