Nói đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, ai cũng phải công nhận Trương Vô Kỵ là một trong những nhân vật OP nhất thế giới kiếm hiệp rồi. Bạn trai này học được đủ thứ võ công xịn xò từ Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm cho đến các tuyệt kỹ trên Thánh Hỏa Lệnh. Nhờ vậy, Trương Vô Kỵ toàn "ăn đứt" các cao thủ võ lâm mỗi khi đụng độ.
Nhưng mà võ công cao tay không có nghĩa là lúc nào cũng quyết định đúng đắn đâu nhé! Nhìn lại cuộc đời vị giáo chủ Minh Giáo này, có thể thấy ba sai lầm "trời ơi đất hỡi" liên quan đến võ học, quyền lực và chuyện tình cảm.
Sai lầm 1: Học võ công "tà tà" mà không research kỹ background
Lỗi đầu tiên của Trương Vô Kỵ nằm ở chỗ nhận võ công trên Thánh Hỏa Lệnh mà chẳng tìm hiểu kỹ nguồn gốc. Lần đối đầu với các cao thủ Minh Giáo Ba Tư, Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di của anh gần như bị Thánh Hỏa Lệnh Thần Công "counter" cực mạnh. May mà có Tiểu Chiêu dịch chữ Ba Tư giúp, Trương Vô Kỵ mới học được những chiêu thức kỳ lạ trên sáu tấm Thánh Hỏa Lệnh và tìm ra cách thắng.
Nhưng vấn đề là gì? Người sáng tạo ra những tuyệt kỹ này vốn là một sát thủ từ Hoắc Sơn, nổi tiếng với thủ đoạn tàn độc kinh người. Vì thế, những chiêu thức này mang hơi hướng "dark side" và không hẳn phù hợp với con đường mà Trương Vô Kỵ muốn theo đuổi. Việc nhận một loại võ công có nguồn gốc sus sus mà không nhận thức đầy đủ mặt trái của nó có thể xem là thiếu cân nhắc. Với người đứng đầu Minh Giáo, sức mạnh càng lớn thì càng cần biết kiểm soát và lựa chọn đúng đắn chứ!
Sai lầm 2: "Share" bí kíp quá dễ dãi - chơi kiểu "mình cùng thắng"
Nếu việc học Thánh Hỏa Lệnh là fail trong võ học, thì quyết định trao Càn Khôn Đại Na Di cho thấy Trương Vô Kỵ thiếu tính toán trong vai trò leader. Sau khi Tiểu Chiêu trở thành Tổng đàn chủ Minh Giáo Ba Tư, cô phái ba vị Bảo Thụ Vương đến Trung Nguyên và tặng Trương Vô Kỵ sáu tấm Thánh Hỏa Lệnh. Để đáp lại, Trương Vô Kỵ truyền nguyên xi tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di cho họ luôn.
Nghe thì có vẻ hào sảng và "anh em một nhà" lắm. Nhưng mà xét về mặt chiến lược thì đây là động thái risk vô cùng! Càn Khôn Đại Na Di là tuyệt học "top tier" của Minh Giáo, trong khi Minh Giáo Ba Tư là thế lực có thể trở thành đối thủ trong tương lai. Trao toàn bộ tâm pháp cho bên kia nghĩa là Trương Vô Kỵ tự giảm lợi thế của mình đi một nửa. Nhân hậu thì tốt, nhưng với người gánh team cả một giáo phái, lòng tốt cũng phải đi kèm tỉnh táo chứ bro ơi!
Sai lầm 3: Tin nhầm người trong chuyện yêu đương - classic mistake!
Đáng tiếc nhất chắc vẫn là lần sai lầm trong tình cảm. Trương Vô Kỵ từng gặp nhiều cô gái thích mình và mỗi người đều khiến anh phải đau đầu lựa chọn. Tuy nhiên, trước khi gặp Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược, anh từng phải trả giá vì tin nhầm người với Chu Cửu Chân.
Chu Cửu Chân xuất hiện với visual xinh đẹp, dịu dàng và nhanh chóng khiến Trương Vô Kỵ "đổ gục". Lúc đó, anh còn non và ngây thơ trong chuyện tình cảm nên dễ bị ngoại hình của cô làm mù mắt. Sự thật là Chu Cửu Chân tiếp cận Trương Vô Kỵ theo kế hoạch của cha nhằm khai thác thông tin về Đồ Long đao. Khi phát hiện âm mưu của cha con họ Chu, Trương Vô Kỵ đau đớn và tuyệt vọng đến mức chọn cách nhảy xuống vực để bảo vệ bí mật của Tạ Tốn.
May thay bi kịch ấy lại trở thành plot twist khi Trương Vô Kỵ tình cờ có được Cửu Dương Chân Kinh. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi bản chất của sai lầm: anh đã để cảm xúc lấn át khả năng nhìn người. Một người đủ sức đấu với các cao thủ hàng đầu nhưng vẫn dễ dàng mất cảnh giác trước một mối quan hệ tình cảm. Chuẩn "strong in the streets, soft in the sheets"
Kết luận: Mạnh võ công nhưng yếu "social skills"
Nguồn: saostar.vn