3 kiểu logic trời ơi đất hỡi ở Cát Đỏ: Em gái mộng mơ vô tư "mây mưa" đến có bầu nhưng quên hỏi tên cha đứa bé

OtakuTrang2k6

New member
700b2a1e2dd678977b52.jpg


Không chỉ khắc họa số phận con người nơi cồn cát, Cát Đỏ còn mang đến cả rổ drama bi hài khiến dân tình phải té ngửa với logic "trời ơi" của hội nhân vật

Drama cồn cát với những nhân vật "não ngắn" đỉnh cao

Cát Đỏ - phim nối sóng Đừng Bắt Em Phải Quên vừa lên sóng giờ vàng VTV3 tối 30/7 đã mang đến cho khán giả một luồng gió mới hoàn toàn khác với loạt drama tiểu tam, nhà giàu đang ngập tràn màn ảnh nhỏ suốt 3 năm nay. Tập 1 tuy chưa quá "bùng nổ" nhưng cũng làm tốt phần giới thiệu, đặc biệt là làm khán giả phải ngã ngửa với lối tư duy, cách hành xử "không thể tin nổi" của một số nhân vật.

1. Ăn nằm rồi có bầu nhưng "quên" chưa hỏi tên tuổi, địa chỉ người yêu

Ngay mở màn tập một, cô Nhan (Thúy Nga) đã giúp hai chị gái ruột của mình củng cố "thương hiệu" biệt đội chửa hoang khi ghi danh bảng vàng với pha có bầu đi vào lòng đất. Cách cô gái trẻ chưa biết "mùi trai" trao thân cho một chàng nhạc sĩ lang thang mới quen biết có một ngày còn nhanh hơn cả tốc độ của xe đua trong Fast & Furious luôn ️ Khi có bầu ra đấy, hai chị gái mới ngớ người vì đến cả tên tuổi, quê quán của bạn trai, Nhan cũng không hề hay biết. Đáp lại những lời dò hỏi của hai chị, Nhan đáp một cách đầy cục súc: "Em quên chưa hỏi". Ủa kìa cô Nhan, sao lại trao cái ngàn vàng cho người chưa hỏi tên vậy? ‍♀️

b98f174ae0a9c3e99df4.png


e5a4bff584bd3b36dc3e.png


2. Vì lời hứa với người đã chết mà bỏ luôn tư cách làm ba

Giữ lời là điều tốt, đặc biệt là lời hứa với người đã khuất nhưng trong trường hợp của anh Tư, việc giữ lời biến anh trở thành một người "não ngắn" thực sự. Vợ mất đã lâu, anh Tư cũng đem lòng yêu người mới - chị Đủ (Tuyết Hương) nhưng vì từng hứa với vợ rằng sẽ không đi bước nữa mà Tư quyết không cho Đủ một danh phận. Đã vậy chị Đủ còn có bầu, bỏ xứ đi xa rồi 7 năm sau trở về cùng một cậu con trai vì không thể dứt tình với Tư. Con trai có bố đàng hoàng nhưng chị Đủ vẫn phải mang danh "trùm chửa hoang" còn Tư, dù vẫn qua lại với Đủ nhưng chẳng thể nhận vợ, nhận con Vì một lời hứa mà ba người phải khổ, vậy chẳng phải chuyện quá bi hài sao?

58be005952e2080b90ff.png


4e5a04b1a08e84b86fa7.png


f71822bf6a1c7da32571.png


3. Thuê người cưới và mang lại hạnh phúc cho nhân tình của mình

Nhân vật chính trong phim, cô Nhớ (Thúy Diễm), trước đây từng yêu và ăn nằm với một người đàn ông đã có vợ rồi có bầu và quyết bỏ xứ đi xa. Bảy năm sau khi Nhớ trở lại, nhân tình năm đó - Hai Ngò (Thạch Kim Long) lại sắp chết vì bệnh ung thư Đứng trước cửa tử, Hai Ngò bỗng "giác ngộ", cảm thấy mình yêu Nhớ tha thiết nhưng còn vợ con và bạo bệnh nên không thể mang cho Nhớ hạnh phúc. Quyết định táo bạo nhất của một thằng đàn ông bắt nguồn từ đây: Hai Ngò đã bỏ tiền thuê một gã chăn cừu lấy và đem lại hạnh phúc cho nhân tình của mình. Hai Ngò à, định vinh danh người đàn ông trách nhiệm của năm hay sao nhưng trách nhiệm kiểu này chị em phụ nữ muôn phần sợ hãi luôn á

c8830337cd81fbb022a2.png


eeccb2c48b8416707bc7.png




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top