NaiTeen1765
New member
Có câu: "Người có phúc, ắt có tướng phúc" đúng không nào!
Ai cũng cùng xuất phát từ vạch start, nhưng lớn lên rồi mỗi người một ngả, đi những con đường khác nhau trong cuộc đời.
Có người thăng hạng vùn vụt như có hack, có người lại khổ sở mãi không lên nổi. Trong đó vừa có yếu tố số phận, vừa có công sức phấn đấu không chịu thua của bản thân mỗi người.
Chúng ta hoàn toàn có thể tự upgrade bản thân để xịn hơn. Muốn biết ai là người có phúc thì cứ xem 3 điểm này là rõ:
1. Không tham quá nhiều, biết đủ là đủ
Ông bà mình hay dạy: Con người một khi tham quá trời thì dễ sinh ra lo âu ưu phiền lắm.
Nhiều người sống cứ mải so đo với thiên hạ - nhà to xe đẹp, job xịn, đi du lịch nước ngoài, con cái vào trường top...
Nhìn người ta xong nhìn lại mình. Càng nhìn càng thấy mình tệ vãi. Rồi tâm lý mất balance, cảm giác số phận bất công, mình cày cuốc điên cuồng mà chẳng được gì tương xứng.
Lòng tham không đáy, biết bao giờ mới thỏa? Lúc này hạnh phúc là thứ xa xỉ quá khi đầu óc toàn chuyện so bì hơn thua.
Hạnh phúc gia đình, vợ chồng yêu thương, con cái hiếu thảo và cha mẹ khỏe mạnh - đó mới là những thứ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta thực sự.
Vì thế, thả lỏng tham vọng quá đà đi, học cách chill trước dòng đời và focus vào chính mình, đời tự nhiên nhẹ gánh hơn nhiều.
2. Giữ trái tim thiện lương, biết sống cho người khác
Người ta thường nói: Sống ở đời phải học cách trở thành người tốt.
"Người tốt" ở đây là kiểu người có tâm thiện, sống lương thiện, biết thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.
Số phận thực sự công bằng đấy, bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Ta giúp người, người giúp ta - đó chính là chu kỳ của số phận. Cuộc đời không bao giờ bạc đãi những ai có tấm lòng thiện.
Tặng người đóa hoa, tay còn vương mùi thơm. Tin mình đi, những ai thật tâm cho đi chẳng bao giờ đòi hỏi gì đền đáp cả. Phần thưởng lớn nhất họ nhận được chính là cảm giác nhẹ nhõm khi có thể giúp ích được gì đó cho đời.
3. Tâm rộng mạng khỏe, không ôm giữ bực bội
Có câu: "Tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng, tâm loạn một giây, đời nhiều chông chênh".
Trên đường đời thăng trầm chìm nổi là bình thường, không ai cứ smooth sailing mãi được. Những người thành công chính là những người không ngừng nỗ lực bước tiếp.
Nhưng một số người lại không hiểu, cứ gặp sóng gió là than vãn. Họ không chấp nhận được thất bại, không có can đảm và quyết tâm để restart, nên dành thời gian quý báu để kể khổ và bực mình.
Con người sống ở đời, thực chất là một trạng thái tâm trí. Dù có bao nhiêu giông bão, cứ mỉm cười và tự nhủ: Mấy cái này chẳng là gì cả!
Miễn là trái tim mình rộng mở, có thể nhìn xa hơn vào tương lai, tự nhiên sẽ thấy được những phong cảnh đẹp đẽ hơn.
Có người từng nói: "Con cò đứng trong tuyết, kẻ ngốc nhìn thấy con cò, người thông minh nhìn thấy tuyết, và kẻ trí nhìn thấy màu trắng".
Phong cảnh trên đường đời cũng thế, mỗi người có tâm trạng khác nhau, đứng ở góc nhìn khác nhau thì nhận được kết quả khác nhau.
Mỗi ngày đều có bình minh và hoàng hôn, nhưng với tâm trạng tốt, chúng ta sẽ thấy rằng bình minh sáng sớm và hoàng hôn lúc chạng vạng đều đẹp cả. Nhìn thấy những chi tiết hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày cũng là một loại năng lực đấy!
Nguồn: kenh14.vn