3 chuyện đừng bao giờ tâm sự dù quan hệ có thân đến mấy, càng gần càng phải cẩn thận nha!

Teen75893b9e

New member
a2821702e7702bd00900.jpg


Lý do tại sao một người thích nhắc lại những điều vẻ vang đã qua chủ yếu là vì hiện tại không có gì để nói. Vinh quang của quá khứ, hay nói đúng hơn chính là sự cô đơn của hiện tại.

873a74007d4d2312eb10.jpg


Có một topic trên Zhihu (kiểu như Reddit của Trung Quốc á) đặt câu hỏi: "Drama" lớn nhất khi giao tiếp với người khác là gì vậy trời?

Một comment được nhấn like ầm ầm: Hai người chẳng thân mà cứ thích tâm sự sâu sắc, lột trần bản thân trước mặt nhau; không có ranh giới gì cả, đem cả privacy của mình ra làm "tiền" để đổi lấy mối quan hệ lâu dài.

Trải nghiệm nhiều rồi mới thấm: quan hệ càng gần càng dễ drama đấy! Một khi đã có conflict thì dễ unfriend luôn, thậm chí còn mang hận mãi mãi.

Giao tiếp chính là một nghệ thuật phải học hỏi mỗi ngày. Người thông minh đều hiểu, dù bestie đến mấy, tốt nhất vẫn nên ít nói đến 3 chuyện sau:

1a115dccd66cac1c4187.jpg


## 1. Đừng than thở quá nhiều về nỗi khổ của bạn

Có câu: Không ai trên đời này có thể thực sự empathy 100% với nỗi đau của người khác đâu. Bạn đau khổ, đó là chuyện của bạn thôi.

Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra: trên đời này có nhiều chuyện không nên kỳ vọng quá cao, cũng không được bắt người khác phải thấu hiểu hay chịu trách nhiệm với mình. Trưởng thành thật sự là khi hiểu ra: Cô đơn và bất lực là điều bình thường mà thôi.

Nghe câu chuyện này chill chill mà thấm lắm:

Khỉ con bị cành cây cào vào người khi đang kiếm ăn, vết thương chảy máu ràn ràn. Nhưng thay vì tự chăm sóc vết thương, nó cứ đi khoe với đám khỉ khác, cho chúng xem để được an ủi.

Nhiều con khỉ thấy tội nghiệp, nhưng cũng có không ít con chỉ thấy... buồn cười thôi.

Cứ thế, vết thương không thể lành vì khỉ con liên tục vạch ra cho khỉ khác xem. Cuối cùng nó suýt mất mạng vì nhiễm trùng luôn.

Ông bà ta có câu: Tự cậy mình còn hơn trông chờ vào người khác, tự tìm lối thoát còn hơn chờ người giúp đỡ!

Sống ở đời phải hiểu, lòng người phức tạp lắm, không ai có đủ thời gian và sự đồng cảm để ở bên cạnh mình 24/7. Do đó, cách duy nhất để tiếp tục exist là dựa vào bản thân và tự tìm cách healing.

## 2. Đừng bật mí hết tất cả bí mật

Bí mật là gì nhỉ?

Có một cách giải thích khá hay: "Bí mật giống như nội tạng vậy, nằm trong cơ thể và không nhìn thấy được. Một khi nội tạng bị lộ ra ngoài, phải tốn biết bao công sức để giấu nó vào lại, bởi vì nó gắn liền với tính mạng của bạn đó".

Một người có thể có nhiều squad và connection, nhưng cũng nên giữ chút bí mật riêng với cả những người thân nhất và gia đình nha.

Không phải mình không chân thành với người khác, mà là chừa cho nhau một khoảng không gian riêng tư, vì ai cũng có cuộc sống riêng của họ mà.

"Vật cực tất phản" - cái gì quá cũng thành ra toxic. Bộc bạch hết 100%, để lộ cả tâm hồn, vậy thì bạn còn giữ lại gì cho bản thân? Đó còn chưa kể đến trường hợp bị backstab, bị hại bằng chính bí mật của mình nữa chứ.

Học cách giữ bí mật là một trong những "môn học" bắt buộc đối với người trưởng thành, nó không chỉ liên quan đến cuộc sống của bạn mà còn quyết định đến các mối quan hệ, đặc biệt là friendship, tình thân khăng khít.

bd6c26fb07e5c83b6988.jpg


## 3. Đừng cứ nhớ về vinh quang ngày xưa

Có người nói rằng một trong những điều cấm kỵ trong cuộc sống là "flashback hoài hào quang của quá khứ".

Chúng ta thường thấy một số người thích flex trên bàn nhậu, và điều đầu tiên họ nói là "Hồi đó tao đã từng...".

Lý do tại sao một người thích nhắc lại những điều vẻ vang đã qua chủ yếu là vì hiện tại không có gì để nói cả. Vinh quang của quá khứ, hay nói đúng hơn chính là sự cô đơn của hiện tại.

Đừng nhớ về quá khứ, hãy sống cho hiện tại đi bạn ơi! ✨ Dù là thành công hay thất bại, đừng nhắc nhiều về nó, lật trang này có thể mở ra một chapter mới trong cuộc đời mình.

Ngủ quên trên thành tích ngày xưa chỉ là cách trốn tránh của người yếu đuối thôi. Người thực sự mạnh mẽ không bao giờ show off, họ luôn khiêm tốn và "low-key", chứng minh bản thân bằng giá trị thực sự mình tạo ra.

Ngày hôm qua có tốt đẹp đến đâu cũng đã là quá khứ rồi, nhìn về tương lai mới là chân lý cuộc đời.

Trong cuộc sống này, điều khó khăn nhất không phải là học cách nói, mà là biết cách im lặng. Nhờ đó giảm thiểu những lần vô tình làm người khác tổn thương bằng lời nói của mình, cũng không tự rước về rắc rối vì "vạ miệng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top