Đêm qua xem trận Bồ Đào Nha - Uzbekistan mà sao thấy quen quen ấy nhỉ? Hóa ra có lý do cả đó!
Nhớ lại trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc không? Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Uzbekistan sau hiệp phụ, khép lại hành trình siêu huyền thoại của thế hệ Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh và anh em...
Plot twist: Trong danh sách 26 cầu thủ của Uzbekistan tại World Cup 2026 có tận 6 người từng tham dự trận chung kết huyền thoại đó, nhưng chỉ 3 người ra sân đội hình chính trận gặp Bồ Đào Nha đêm qua thôi nha!
Rustam Ashurmatov, áo số 2, chính là người ghi bàn mở tỷ số trận chung kết bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc ở phút thứ 8, đẩy U23 Việt Nam vào thế bị động ngay từ đầu trận luôn.
Trong trận đấu năm 2018, cầu thủ số 2 này cũng thường xuyên gây khó dễ cho các cầu thủ Việt Nam bằng lối chơi tốc độ mạnh mẽ cực kỳ.
Ashurmatov giờ mang áo số 5 ở tuyển Uzbekistan, anh thi đấu vị trí trung vệ lệch trái, thường xuyên đối đầu với Ronaldo luôn á!
Ashurmatov trong một pha tranh chấp với Bruno đêm qua đây.
Tiền vệ này hiện mang áo số 19, đêm qua anh đã có 1 trận đấu khá xuất sắc, đạt số điểm trung bình 6.9 (cao nhất bên phía Uzbekistan luôn nha)
Uzbekistan thua 0-5 trận đêm qua và gần như chắc chắn dừng bước ở vòng bảng rồi. Nhưng mà việc được tham dự World Cup thôi đã là một thành tích đáng mơ ước lắm rồi! Đây có thể là động lực để các nền bóng đá châu Á khác, trong đó có Việt Nam nữa, tin rằng giấc mơ World Cup không còn quá xa xôi đâu. Cố lên các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn