3 câu chuyện triết học từ Socrates khiến bạn giật mình vì cuộc đời đơn giản hơn tưởng nhiều

Banh99355

New member
820dfb8debd6f6dd11ec.png


Ba câu chuyện về ông tổ triết học Hy Lạp - Socrates sẽ khiến bạn ngỡ ngàng vì đáp án cho những bài toán khó nhằn trong đời hóa ra lại đơn giản đến không ngờ luôn á!

Câu chuyện 1: Muốn thành công? Phải "khát" như khát không khí đó!

Ngày xửa ngày xưa, có anh thanh niên nọ tìm đến gặp triết gia siêu nổi tiếng Socrates (470 – 399 TCN) để xin bí kíp thành công (kiểu xin công thức get rich ấy mà ).

Socrates nghe xong thì hẹn anh chàng ra bờ sông sáng hôm sau để "trả lời".

Sáng hôm sau, Socrates rủ anh ta lội xuống sông. Tới chỗ nước sâu thì bất ngờ... dìm đầu anh thanh niên xuống nước luôn!

c99818885630f9478e33.jpg


Anh chàng hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng để thoát lên nhưng Socrates cứ giữ chặt cho đến khi anh ta sắp xanh mặt. Cuối cùng mới nhả ra.

Thở hổn hển, anh thanh niên bị Socrates hỏi: "Khi ở dưới nước, anh muốn cái gì nhất?" - "Không khí ạ!"

Socrates cười: "Đó chính là bí kíp đấy! Khi nào anh muốn thành công giống như anh muốn hít thở lúc nãy, thì anh sẽ có được nó thôi. Không có bí kíp nào khác đâu nhé!"

Bài học:
Khát khao phải đủ mạnh, cháy bỏng thì mới thành công được. Chứ muốn yếu ớt kiểu "ước gì có tiền" thì khó mà thành sự nghiệp được nha!

Câu chuyện 2: Con ngựa có mấy cái răng? Đếm thôi chứ cãi làm gì!

Plato - học trò của Socrates và cũng là triết gia đình đám (428 – 348 TCN) - có lần dẫn đám học trò đi du lịch biển Aegean (team building thời cổ đại đó ).

Cả hội ngồi quanh hòn đá bàn luận xem con ngựa trưởng thành có bao nhiêu cái răng.

fbe69c694e0431c02d51.jpg


Glaucon nói: "Miệng ngựa nhỏ thế kia chắc không quá 15 cái răng!"

"Vô lý! Ai cũng thấy hàm ngựa dài, chắc 42 cái răng rồi!" - Thrasymachus hét lên.

Aristophanes lại phản bác: "Ngựa nhai 1 bó cỏ mất 23 phút nên chắc 23 cái răng!" (logic kiểu gì vậy trời )

Còn Plato thầm nghĩ 82 cái vì từng thấy tranh vẽ hang động (???) nhưng không dám nói.

Cả hội cãi nhau sôi nổi. Lúc này Socrates - người im lặng suốt - mới lên tiếng: "Thôi các người đừng cãi nữa. Ra chỗ buộc ngựa, mở miệng nó ra đếm là xong!"

Cả đám há hốc mồm vì đáp án đơn giản đến bất ngờ!

Bài học:
Đôi khi đáp án cho vấn đề khó nhằn lại đơn giản vô cùng, chỉ cần quan sát thực tế thôi. Đừng mải mê tranh luận lý thuyết suông mà quên mất cách giải quyết thực tế ngay trước mắt nha!

Câu chuyện 3: Ba bộ lọc thần thánh của Socrates

Một hôm, có người quen gặp Socrates hỏi: "Ông có biết tôi nghe được tin gì về bạn ông không?"

"Dừng đã!" - Socrates ngắt lời. "Trước khi kể, anh làm qua Thử nghiệm 3 bộ lọc đã nhé!"

"Ba bộ lọc à?"

3632053d4a4ca625caa7.jpg


"Đúng rồi! Bộ lọc thứ nhất: Sự thật. Anh có chắc 100% chuyện đó là thật không?"

"Không... thực ra tôi chỉ nghe người ta nói..."

"OK, vậy chưa chắc đã đúng. Bộ lọc thứ 2: Sự tốt đẹp. Chuyện anh định kể có tốt đẹp không?"

"Không, mà ngược lại..."

"Vậy bộ lọc thứ 3: Sự hữu ích. Nó có ích gì cho ai không?"

"Cũng không hẳn..."

80ac410244cb94c3d720.png


Socrates kết luận: "Vậy thì nếu chuyện đó chẳng đúng, chẳng tốt, chẳng ích lợi gì thì tại sao anh lại muốn kể cho tôi?"

Bài học:
Người thông minh không để những tin đồn, gossip vô bổ làm phiền họ. Họ chỉ tập trung vào những thứ thực sự có ý nghĩa và giá trị thôi! Nghe xong muốn apply ngay vào việc lướt MXH quá đi mất

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top