Chuyện buồn nhất của nghề y!
Bác sĩ Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) đã chia sẻ lại 3 ca bệnh với những câu chuyện không thể buồn hơn. Đọc xong chỉ biết thở dài...
Mẹ bầu 23 tuổi "làm theo cách của mình", kết cục mất con đau đớn
"Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, đang mang thai con đầu lòng được 25 tuần đi làm nghiệm pháp dung nạp thì phát hiện tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ đã giải thích hết lòng, đầy đủ các nguy cơ cho cả mẹ và thai nhưng bạn ấy không tin lắm. Lý do à? Vì trước đó bạn đã ăn kiêng rất tiết chế rồi nên cứ nghĩ không thể nào mình bị tiểu đường thai kỳ được. Bác sĩ dặn theo dõi đường máu thì không làm, thiết kế hẳn thực đơn riêng cũng không nghe mà cứ ăn theo ý mình. Thỉnh thoảng thử đường máu đói thấy vẫn ổn nên nghĩ chắc kết quả của bác sĩ có vấn đề, còn mình đang làm đúng và tốt nhất cho con rồi", BS Tuấn kể lại.
Rồi sau đó 5 tuần, một ngày "đẹp trời" bỗng thấy người mệt lả, buồn nôn nhiều rồi nôn liên tục. Gia đình đưa vào viện cấp cứu, chưa kịp đo mạch huyết áp thì chị hét lên vì cảm giác con không còn đạp nữa
"Siêu âm ra tim em bé đã ngừng đập, xét nghiệm thì mẹ nhiễm toan ceton nặng (kiểu máu đầy acid) do đường máu cao", BS Tuấn nghẹn giọng. Người mẹ lúc này ngồi khóc không thành tiếng vì quá mệt khi nghe tin dữ, còn bác sĩ dù buồn nhưng "cũng phải gác lại để chạy đua tiếp giữ sinh mạng cho chị ấy".
Anh 53 tuổi tin thuốc lá dân gian, kết quả hôn mê nhập viện
"Bệnh nhân nam, 53 tuổi, đợt này gầy sút cân nhiều, tiểu nhiều, khát nhiều. Đi khám thấy đường máu đói tăng cao 15 mmol/L; đường máu trung bình 3 tháng HbA1c là 12,4%. Anh này quan điểm không muốn tiêm insulin, không tin thuốc tây nên ký hồ sơ xin về nhà tự điều trị luôn. Hàng loạt bài thuốc dân gian được áp dụng, nghe hết ông hàng xóm này đến bà hàng xóm kia, tìm đủ mọi phương pháp lá này lá kia mà được kể là đã chữa khỏi tiểu đường cho cả triệu người", BS Tuấn cho hay.
Sau gần 2 tuần tự điều trị, thử đường máu đói 1 mẫu thấy xuống 5,6 mmol/L và đường máu sau ăn 1 mẫu là 11,3 mmol/L thì mừng rỡ lắm; nghĩ bụng mấy ông bác sĩ cứ bắt tiêm insulin với uống thuốc đúng tào lao. Đến ngày thứ 14, sinh nhật con trai, anh vui mừng làm thêm mấy chén chắc chẳng sao, người nhà thấy anh chợt nằm ra ngủ ngáy phì phò tưởng say rượu. Nhưng sau đó gọi mãi không dậy, đưa vào viện thì hôn mê luôn rồi, đường máu lúc đó khoảng 50 mmol/L "Các bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhìn đống lá cây thuốc sắc người nhà mang theo".
Anh 39 tuổi tin vào TPCN, kết cục suy thận rồi mất mạng
"Bệnh nhân nam, 39 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường típ 2, cơ thể khá thừa cân với thói quen ăn nhiều đồ chiên xào và uống rượu nhiều. Khi mới được chẩn đoán đường máu dao động khoảng 8-12 mmol/L, HbA1c là 8,5%, anh quyết tâm chỉ thay đổi lối sống kết hợp thêm uống cả đống thực phẩm chức năng kiểm soát đường huyết lấy từ Âu Mỹ lẫn Trung Quốc Nhật Hàn về dùng", BS Tuấn kể.
Thấy cơ thể không có chuyện gì, không mệt mỏi, thử đường máu đói bình thường, anh tự tin mình đang đi đúng hướng. Giảm được cân về chỉ số tối ưu, tập luyện thể thao điều độ, tự tin rằng đã đẩy lùi được căn bệnh tiểu đường. Một năm, hai năm, ba năm, mọi thứ đều ổn. Năm thứ ba, bỗng thấy mắt nhìn mờ hơn, nghĩ chắc chỉ viễn thị nên chẳng đi kiểm tra. Vài tháng sau tự dưng thấy người gầy và da xạm cả đi, đúng dịp xét nghiệm cơ quan thì bác sĩ tư vấn bảo suy thận khá nặng rồi nên đi bệnh viện kiểm tra lại.
"Đến viện phát hiện ra ngoài suy thận, mắt của anh cũng tổn thương võng mạc khá nặng rồi, nhưng anh vô cùng cố chấp với lối sống khỏe mạnh của mình nên không đồng ý điều trị. Năm thứ tư, một ngày tập thể dục như mọi ngày, anh bỗng đau nghẹn thắt ngực, rồi nhanh chóng lăn đùng ra ngừng tim. Cả một quãng thời gian dài không điều trị chuẩn đủ để các mảng xơ vữa mạch máu âm thầm lắng đọng vào mạch vành, đến lúc nó tắc nghẽn đủ để làm trái tim ngừng đập. Người đàn ông 43 tuổi để lại cho vợ con cả một quãng đường thật đau lòng", BS Tuấn đau lòng nói.
Lời tâm sự của bác sĩ khiến ai cũng nghẹn ngào
"Dẫu biết mỗi người sẽ có những sự lựa chọn và cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy mà sao mỗi lần nghĩ về những bệnh nhân như vậy mình lại thấy buồn ghê gớm. Thầy mình hay bảo để bệnh nhân bỏ điều trị hay điều trị sai thì lỗi đầu tiên là của bác sĩ rồi vì không đủ tinh tế, thấu cảm, kiên nhẫn để giải thích cho họ đi đúng con đường. Nhưng mình cũng nghĩ đôi khi bác sĩ đã rất kiên nhẫn, thấu cảm và tinh tế để dìu dắt người bệnh rồi đấy chứ, nhưng một khi họ đã tin vào điều mà họ nghĩ là đúng thì rất khó, thậm chí phải chấp nhận là không bao giờ có thể thay đổi", BS Tuấn tâm sự.
Thật sự, bác sĩ có thể mang trong mình một trái tim rộng lớn đủ để thương được rất rất nhiều điều và hiểu được cho rất rất nhiều người, nhưng bác sĩ cũng không thể cứu được tất cả. "Như chuyện yêu đương, mình dốc hết lòng rồi mà họ vẫn chọn không ở lại, thì thôi", BS Tuấn thở dài.
Nguồn: kenh14.vn
Bác sĩ Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) đã chia sẻ lại 3 ca bệnh với những câu chuyện không thể buồn hơn. Đọc xong chỉ biết thở dài...
Mẹ bầu 23 tuổi "làm theo cách của mình", kết cục mất con đau đớn
"Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, đang mang thai con đầu lòng được 25 tuần đi làm nghiệm pháp dung nạp thì phát hiện tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ đã giải thích hết lòng, đầy đủ các nguy cơ cho cả mẹ và thai nhưng bạn ấy không tin lắm. Lý do à? Vì trước đó bạn đã ăn kiêng rất tiết chế rồi nên cứ nghĩ không thể nào mình bị tiểu đường thai kỳ được. Bác sĩ dặn theo dõi đường máu thì không làm, thiết kế hẳn thực đơn riêng cũng không nghe mà cứ ăn theo ý mình. Thỉnh thoảng thử đường máu đói thấy vẫn ổn nên nghĩ chắc kết quả của bác sĩ có vấn đề, còn mình đang làm đúng và tốt nhất cho con rồi", BS Tuấn kể lại.
Rồi sau đó 5 tuần, một ngày "đẹp trời" bỗng thấy người mệt lả, buồn nôn nhiều rồi nôn liên tục. Gia đình đưa vào viện cấp cứu, chưa kịp đo mạch huyết áp thì chị hét lên vì cảm giác con không còn đạp nữa
"Siêu âm ra tim em bé đã ngừng đập, xét nghiệm thì mẹ nhiễm toan ceton nặng (kiểu máu đầy acid) do đường máu cao", BS Tuấn nghẹn giọng. Người mẹ lúc này ngồi khóc không thành tiếng vì quá mệt khi nghe tin dữ, còn bác sĩ dù buồn nhưng "cũng phải gác lại để chạy đua tiếp giữ sinh mạng cho chị ấy".
Anh 53 tuổi tin thuốc lá dân gian, kết quả hôn mê nhập viện
"Bệnh nhân nam, 53 tuổi, đợt này gầy sút cân nhiều, tiểu nhiều, khát nhiều. Đi khám thấy đường máu đói tăng cao 15 mmol/L; đường máu trung bình 3 tháng HbA1c là 12,4%. Anh này quan điểm không muốn tiêm insulin, không tin thuốc tây nên ký hồ sơ xin về nhà tự điều trị luôn. Hàng loạt bài thuốc dân gian được áp dụng, nghe hết ông hàng xóm này đến bà hàng xóm kia, tìm đủ mọi phương pháp lá này lá kia mà được kể là đã chữa khỏi tiểu đường cho cả triệu người", BS Tuấn cho hay.
Sau gần 2 tuần tự điều trị, thử đường máu đói 1 mẫu thấy xuống 5,6 mmol/L và đường máu sau ăn 1 mẫu là 11,3 mmol/L thì mừng rỡ lắm; nghĩ bụng mấy ông bác sĩ cứ bắt tiêm insulin với uống thuốc đúng tào lao. Đến ngày thứ 14, sinh nhật con trai, anh vui mừng làm thêm mấy chén chắc chẳng sao, người nhà thấy anh chợt nằm ra ngủ ngáy phì phò tưởng say rượu. Nhưng sau đó gọi mãi không dậy, đưa vào viện thì hôn mê luôn rồi, đường máu lúc đó khoảng 50 mmol/L "Các bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhìn đống lá cây thuốc sắc người nhà mang theo".
Anh 39 tuổi tin vào TPCN, kết cục suy thận rồi mất mạng
"Bệnh nhân nam, 39 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường típ 2, cơ thể khá thừa cân với thói quen ăn nhiều đồ chiên xào và uống rượu nhiều. Khi mới được chẩn đoán đường máu dao động khoảng 8-12 mmol/L, HbA1c là 8,5%, anh quyết tâm chỉ thay đổi lối sống kết hợp thêm uống cả đống thực phẩm chức năng kiểm soát đường huyết lấy từ Âu Mỹ lẫn Trung Quốc Nhật Hàn về dùng", BS Tuấn kể.
Thấy cơ thể không có chuyện gì, không mệt mỏi, thử đường máu đói bình thường, anh tự tin mình đang đi đúng hướng. Giảm được cân về chỉ số tối ưu, tập luyện thể thao điều độ, tự tin rằng đã đẩy lùi được căn bệnh tiểu đường. Một năm, hai năm, ba năm, mọi thứ đều ổn. Năm thứ ba, bỗng thấy mắt nhìn mờ hơn, nghĩ chắc chỉ viễn thị nên chẳng đi kiểm tra. Vài tháng sau tự dưng thấy người gầy và da xạm cả đi, đúng dịp xét nghiệm cơ quan thì bác sĩ tư vấn bảo suy thận khá nặng rồi nên đi bệnh viện kiểm tra lại.
"Đến viện phát hiện ra ngoài suy thận, mắt của anh cũng tổn thương võng mạc khá nặng rồi, nhưng anh vô cùng cố chấp với lối sống khỏe mạnh của mình nên không đồng ý điều trị. Năm thứ tư, một ngày tập thể dục như mọi ngày, anh bỗng đau nghẹn thắt ngực, rồi nhanh chóng lăn đùng ra ngừng tim. Cả một quãng thời gian dài không điều trị chuẩn đủ để các mảng xơ vữa mạch máu âm thầm lắng đọng vào mạch vành, đến lúc nó tắc nghẽn đủ để làm trái tim ngừng đập. Người đàn ông 43 tuổi để lại cho vợ con cả một quãng đường thật đau lòng", BS Tuấn đau lòng nói.
Lời tâm sự của bác sĩ khiến ai cũng nghẹn ngào
"Dẫu biết mỗi người sẽ có những sự lựa chọn và cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy mà sao mỗi lần nghĩ về những bệnh nhân như vậy mình lại thấy buồn ghê gớm. Thầy mình hay bảo để bệnh nhân bỏ điều trị hay điều trị sai thì lỗi đầu tiên là của bác sĩ rồi vì không đủ tinh tế, thấu cảm, kiên nhẫn để giải thích cho họ đi đúng con đường. Nhưng mình cũng nghĩ đôi khi bác sĩ đã rất kiên nhẫn, thấu cảm và tinh tế để dìu dắt người bệnh rồi đấy chứ, nhưng một khi họ đã tin vào điều mà họ nghĩ là đúng thì rất khó, thậm chí phải chấp nhận là không bao giờ có thể thay đổi", BS Tuấn tâm sự.
Thật sự, bác sĩ có thể mang trong mình một trái tim rộng lớn đủ để thương được rất rất nhiều điều và hiểu được cho rất rất nhiều người, nhưng bác sĩ cũng không thể cứu được tất cả. "Như chuyện yêu đương, mình dốc hết lòng rồi mà họ vẫn chọn không ở lại, thì thôi", BS Tuấn thở dài.
Nguồn: kenh14.vn