3 anh chàng "Crazy Rich Asian" đời thực: người flex hết nấc, kẻ vào tù ra tội, anh đẹp trai nhất lại ế dài

e76028a01eaf3579807a.jpg


Nhân dịp bộ phim Crazy Rich Asian lên sóng với chủ đề nóng hổi về cuộc sống của hội cậu ấm cô chiêu đại gia Châu Á, mình cùng điểm mặt chỉ tên 3 "trường hợp điển hình" với 3 lối sống khác nhau của tầng lớp "phú nhị đại" châu lục nhé: ngoan có, hư cũng có mà... lạ đời cũng không thiếu luôn á

Với những người bình thường như chúng mình, cuộc sống flex của hội Rich kid - những thanh niên con nhà "trâm anh thế phiệt" trên thế giới - đặc biệt là các rich kid châu Á luôn khiến dân tình tò mò muốn xỉu. Chính vì thế mà Warner Bros đã "liều ăn nhiều" khi lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua thực hiện một bộ phim toàn diễn viên gốc Á, đi ngược lại định kiến phương Tây rằng các diễn viên châu Á chỉ làm nền cho phim Âu Mỹ thôi.

Nổi rần rần đến mức trailer được xem tới 1 triệu lần chỉ trong 3 ngày (viral vãi), bộ phim Crazy Rich Asian - tạm dịch "Những Kẻ Giàu Tới Không Thể Tin Được" - đã khắc họa phần nào cuộc sống của tầng lớp siêu giàu châu Á. Tuy nhiên bên cạnh những điểm chuẩn không cần chỉnh cũng có nhiều thứ chưa thực sự "real" với đời sống hội sang chảnh này lắm

Người phương Tây bắt đầu biết đến khái niệm "phú nhị đại" thông qua các cô cậu Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung, khi mà họ được gia đình cho sang các nước Âu Mỹ du học và tiện thể "đốt tiền" thoải mái. Đặc điểm chung của hội cậu ấm cô chiêu này là có bố mẹ giàu "nức nở", do đó được chu cấp đầy đủ và có quyền không phải suy nghĩ gì khi xuống tay chi tiêu bất cứ món đồ hiệu hay khoản ăn chơi nào ở xứ người.

95c7eaae5c8fef9ea91b.jpg


Thế hệ "phú nhị đại" này là kết quả tất yếu của dòng dịch chuyển tiền tệ thế giới, khi mà kinh tế Trung Quốc và nhiều nước Châu Á ngày một "lên như diều gặp gió". Thế hệ siêu giàu ở Trung Quốc nhanh chóng thâu tóm và khiến khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng rõ rệt, đồng thời họ muốn con cháu phải được hưởng nền giáo dục đỉnh cao nhất thế giới. Các cô chiêu cậu ấm đi du học và quen với thói ăn chơi, chi tiêu ở phương Tây rồi về nước, tiếp tục duy trì lối sống xa hoa đó và trở thành các rich kid châu Á - "đặc sản" của nền kinh tế đương thời vậy. Tuy nhiên, bộ phim Crazy Rich Asian vẫn chưa hoàn toàn lột tả đúng 100% cuộc sống của hội phú nhị đại này đâu nhé!

Trong số các rich kid nổi bật châu Á, không thể không nhắc đến Calista Cuaca - ái nữ của bà trùm có nhiều túi Hermes nhất thế giới Jamie Chua và một đại gia vận tải người Indonesia. Cuộc sống của Calista nếu được nói là "ngậm thìa vàng" thì còn đánh giá thấp nữa cơ...

fe9d070d0c48ce27642c.png


Xinh đẹp, sành điệu nhờ thừa hưởng nhan sắc và độ "chịu chơi" có tiếng từ mẹ Jamie Chua, Calista là ví dụ chuẩn chỉnh cho một bộ phận rich kid châu Á.

Là con của tài phiệt Indonesia nhưng Calista chủ yếu thừa hưởng thu nhập từ việc kinh doanh mỹ phẩm của mẹ, ngoài ra còn có khoản tiền trợ cấp "khủng long" 450.000 USD một tháng (hơn 10 tỷ VNĐ ấy các bạn ơi ). Calista về cơ bản chỉ cần xinh đẹp hết mức có thể, ngoài ra cô chẳng cần làm gì vẫn sống sung sướng đến vài đời mới hết.

09197cb3a4f059696d9f.jpg


Xinh đẹp, giàu có từ trong trứng nước, Calista chính là một phần nhỏ dân số thế giới đang may mắn "hết cả phần thiên hạ" luôn.

Lịch trình hoạt động hàng ngày của Calista là mua sắm các món hàng hiệu đắt xắt ra miếng, tham gia vào các chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tham dự những sự kiện thời trang đỉnh của chóp. Thiên hướng này khiến Calista trở thành "đích ngắm" của nhiều thương hiệu thời trang lớn, giúp cô nàng cũng tiện thể kiếm được nhiều hợp đồng "béo bở" với các tạp chí và thương hiệu thời trang đình đám.

1f6e2705150a07847ff4.jpg


Gu thẩm mỹ của Calista cũng được đánh giá cao khi cô nàng chọn cho mình phong cách "girl crush" mạnh mẽ đối lập với gương mặt nữ tính xinh xắn.

Mới đây, một "rich kid" Trung Quốc với lối sống xa hoa "vượt mặt" đã phải ra tòa sau khi bị tố vung mất 9 triệu bảng Anh của bố mẹ vào hoạt động kinh doanh thua lỗ, đồng thời lừa mất 19 triệu bảng khác từ một người bạn "đại gia" để "sống sướng cho biết sướng là gì"

Zhang Xiao'en, 29 tuổi (hơi quá tuổi kid rồi nhưng vẫn tiêu xài như trẻ nhỏ) thường xuyên xuất hiện trên những siêu xe đua McLaren cùng chuyên cơ phản lực, mỗi lần đi bar là thẳng tay tip cho đội pha đồ uống cả vài trăm triệu đồng. Dĩ nhiên, hai tay Zhang lúc nào cũng có những người đẹp chân dài bốc lửa làm "phụ kiện" sang chảnh.

eaacd6b7fcf1eca94724.jpg


2dda4c4c6f264c3caa51.jpg


Bạn gái của thiếu gia "ném tiền qua cửa sổ" Zhang là Yang Yixiao, một nữ streamer có tiếng ở Trung Quốc. Cô gái này đã nhận được một căn hộ giá 4,6 triệu bảng Anh cùng hàng đống quà tặng đắt đỏ từ người bạn trai "máu mặt" của mình (đúng là yêu rich kid thì cứ ngồi mát ăn bát vàng thôi ).

Sở thích của thiếu gia này là chơi và sưu tập siêu xe, và con đường mà anh chàng chọn để khởi nghiệp cũng là buôn bán sang nhượng siêu xe hạng "xịn xò" nhất. Tuy nhiên, Zhang bị cáo buộc đã "đốt" toàn bộ quỹ kinh doanh 19 triệu bảng (170 triệu nhân dân tệ) vay từ một người bạn vào cờ bạc, hàng hiệu xa xỉ và trả nợ cá nhân từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, theo lời Viện kiểm sát nhân dân Bắc Kinh trong một phiên tòa xét xử.

Zhang cũng bị cáo buộc đã chia tiền "bất chính" cho cô bạn gái nổi tiếng của mình. Thanh niên rich kid này đã chi hàng triệu bảng Anh cho Yang (23 tuổi), có thể kể đến căn hộ cao cấp giá 4,6 triệu bảng Anh cùng nhiều chuyến du lịch Dubai dài ngày "xịn sò".

Zhang đồng thời cũng nghiện cờ bạc nặng nề. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017, anh này đã đến Macau và nhanh chóng "gánh" một khoản nợ khổng lồ (3,4 triệu bảng Anh) rồi đó

d2d03662692aad373864.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top