3.000 tỷ đồng và chuyện thừa đàn ông: Giải quyết muộn màng hay thiếu tầm nhìn?

BomLovely6097

New member
61048ef27efff4cd8abf.jpg


Ối giời ơi, giá mà mình "ra tay" từ năm xưa thì bây giờ đâu phải mất tới 3.000 tỷ đồng để fix chuyện thừa... đàn ông

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), Bộ Y tế vừa mới đề xuất ngân sách 3.000 tỷ đồng cho đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đấy. Trong đó có một phần để hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái, và đề án này đã được trình lên Thủ tướng để xem xét cùng lấy ý kiến các bộ, ngành luôn rồi.

Theo đề án này thì những gia đình sinh toàn con gái sẽ được hỗ trợ tiền mặt, con gái nhà người ta sẽ được miễn-giảm học phí, ưu tiên cộng điểm trong các kỳ thi đại học, cao đẳng, tạo điều kiện học nghề, xin việc... Nghe có vẻ ổn đó nha!

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ - thì cho rằng 3.000 tỷ đồng tuy là một khoản tiền "khủng", nhưng mà đứng trước nguy cơ khủng hoảng xã hội, an ninh quốc gia do vấn đề "thừa nam, thiếu nữ" gây ra thì khoản chi này là cần thiết lắm luôn.

4caab82d72115c2e9590.jpg


Nhưng mà đẻ ra đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh vào lúc này liệu đã quá muộn chưa? Bộ Y tế có riêng một Tổng cục Dân số - KHHGĐ mà bấy lâu nay làm gì thế? Chẳng lẽ chỉ lo phát bao cao su, thuốc tránh thai... mà không quan tâm đến việc người dân đang ngày càng thích sinh con trai hơn sao?

Bằng chứng rõ ràng là từ năm 1997, một dự thảo về việc xử phạt các hành vi gây mất cân bằng giới tính đến giờ vẫn chưa ra đời. Một loạt các đề xuất như phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000-1.000.000 đồng với hành vi có lời nói hoặc hành động xúc phạm người sinh con một bề; phạt tới 2 triệu đồng với người dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính... vẫn chỉ nằm trên giấy thôi.

Ngay cả quy định trong tầm tay của Bộ Y tế là nghiêm cấm việc siêu âm chẩn đoán giới tính thai nhi cũng ban hành để... cho có vậy.

Trong một hội thảo gần đây, bà Nguyễn Thị Khá - Ủy viên thường trực Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng: Nhiều người đã lợi dụng công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi và sẽ loại bỏ nếu biết đó là thai nhi gái.

Điều đáng nói là dù ở Việt Nam, việc chẩn đoán giới tính thai nhi bị nghiêm cấm, nhưng trên 90% số phụ nữ mang thai vẫn biết được giới tính của con mình trước khi sinh. Nhiều người làm dịch vụ sẵn sàng "lách luật" bằng cách dùng "từ lóng": "Thai nhi này giống mẹ", "mạnh mẽ", "dịu dàng" để thông báo về giới tính của thai nhi. Khéo thật đấy nhỉ!

Đã có bao nhiêu cơ sở siêu âm vi phạm việc thông báo giới tính thai nhi vậy? Chắc chắn Tổng cục Dân số - KHHGĐ chưa có thông báo xử phạt cơ sở nào vi phạm cả.

Một việc nữa rất phổ biến và có thể kiểm soát khá dễ dàng, đó là ngăn chặn những tài liệu, sách báo quảng cáo sinh con như ý muốn. Trên thực tế, Bộ Y tế cứ việc ra các quy định, còn cơ quan khác làm ngơ như không phải việc của mình.

Rõ ràng là bài học về mất cân bằng giới tính đã nhìn thấy ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ... từ trước đó nhiều năm rồi, nhưng thật buồn là chúng ta đã không "ra tay" từ sớm

Đến khi tình trạng mất cân bằng giới tính bắt đầu rơi vào tình trạng đáng báo động thì Tổng cục Dân số - KHHGĐ lại không ngần ngại đưa ra một nhận định rằng: Nếu không có các giải pháp hỗ trợ quyết liệt, 20-30 năm nữa, Việt Nam sẽ "dư thừa" từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới.

Nếu như Bộ Y tế có tầm nhìn xa hơn, thì có lẽ không cần đến một đề án về việc "thừa nam, thiếu nữ" và Nhà nước không phải chuẩn bị chi 3.000 tỷ đồng vào thời điểm kinh tế khó khăn này. Hic!

a9431d36eb5b1cf3547d.jpg


91f527a8148aca850ee3.jpg


6289cc0360ce01e39b0f.jpg


b9e6e53878e0c611c211.jpg


f1bf289f530a02f30819.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top