FanBuonXinhh
New member
Chị gái 32 tuổi này vừa chia sẻ hành trình chống chọi với ung thư từ năm 26 tuổi đến 29 tuổi - nghe mà thấy xót xa quá đi
Theo báo Anh Mirror, chị Charlotte Rutherford hiện 32 tuổi đã trải qua 2 lần "battle" với ung thư khi còn chưa tới 30. Và những gì chị phải chịu đựng nghe mà thấy nặng nề lắm luôn.
Lần đầu phát hiện: Đau đến mức phải nhập viện cấp cứu
Lúc 26 tuổi, Charlotte bị đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và một đống triệu chứng khác. Các triệu chứng này cứ đến rồi đi trong khoảng 18 tháng (lúc có lúc không), nhưng mãi đến khi có khối u làm tắc đại tràng vào năm 2020, chị mới được chẩn đoán.
Nghiêm trọng đến mức sau mỗi bữa ăn, chị nôn mửa suốt ba giờ liền và đau không chịu được. Chỉ khi rơi vào "tình trạng khẩn cấp", chụp CT mới phát hiện ra ung thư đại trực tràng giai đoạn 3B - khối u đã lan sang cả hạch bạch huyết rồi
Charlotte chia sẻ: "Bạn nhận ra rằng mọi thứ thực sự có thể thay đổi rất nhanh – vì vậy đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt – hãy sống cuộc đời theo cách bạn muốn."
Charlotte, hiện đang làm quản lý cộng đồng cho tổ chức từ thiện về ung thư Mission Remission ở Bristol, Anh, kể lại rằng hồi đó chị đang sống ở Úc.
Các triệu chứng chị gặp phải gồm:
• Không thể ăn uống bình thường
• Nôn mửa kéo dài ba giờ sau mỗi bữa ăn (kinh khủng quá trời )
• Sụt cân đáng kể
• Thay đổi trong thói quen đi đại tiện
"Vào thời điểm tôi nhập viện, tôi bị táo bón nghiêm trọng. Nhưng điều tôi nhớ rõ nhất là cảm giác buồn nôn dữ dội, bởi vì về cơ bản, tôi bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong một thời gian dài, đến mức giống như đang tự đầu độc cơ thể mình," Charlotte kể.
Sau khi xem kết quả CT, bác sĩ hỏi Charlotte có ai trong gia đình bị ung thư đại trực tràng không. Ngày 11/12/2020 - chưa đầy 24 giờ sau khi nhập viện - Charlotte đã phải vào phòng mổ khẩn cấp để loại bỏ chỗ tắc nghẽn và sinh thiết. 6 ngày sau, kết quả xác nhận ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển, các bác sĩ ước tính bệnh đã phát triển khoảng 3-5 năm rồi.
"Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi đang ở Úc, lại trong thời kỳ Covid, nên tôi ở một mình trong bệnh viện. Thành thật mà nói, điều duy nhất trong đầu tôi lúc đó, vì tôi cảm thấy quá tồi tệ... là tôi nghĩ mình sẽ chết trong bệnh viện," chị tâm sự
May mắn là các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ thành công khối u lớn và các hạch bạch huyết bị ảnh hưởng. Sau đó chị phải trải qua 12 tuần hóa trị để loại bỏ mọi dấu vết ung thư còn sót lại. Ngày 6/4/2021, sau 4 đợt hóa trị, Charlotte được thông báo đã thuyên giảm!
Plot twist: Ung thư quay lại lần 2
Charlotte chuyển về Anh tháng 4/2021 và định kỳ chụp chiếu, xét nghiệm máu mỗi 6 tháng. Đến năm 2023 khi 29 tuổi, mọi thứ đều ổn. Tháng 2/2023, lúc đi kiểm tra định kỳ, Charlotte "cảm thấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống".
Nhưng chỉ 9 ngày sau, cú twist đau lòng: Charlotte được gọi quay lại bệnh viện và biết tin ung thư đã quay trở lại ở phổi, được chẩn đoán giai đoạn 4 do đã di căn từ ruột
"Chúng tôi đã thảo luận về các lựa chọn điều trị, và thông thường, NHS sẽ nói rằng bất kỳ ai bị tái phát đều phải trải qua thêm một đợt hóa trị. Nhưng lúc đó tôi 29 tuổi, và khả năng sinh sản là một yếu tố rất quan trọng. Về cơ bản, tôi phải cân nhắc xem điều gì quan trọng hơn với mình: không hóa trị để bảo vệ khả năng sinh sản, hay hóa trị để giảm nguy cơ ung thư quay trở lại," Charlotte nói.
May là khối u lần này nhỏ nên Charlotte đã loại bỏ được bằng phẫu thuật nội soi vào tháng 4/2023. Chị phải nằm nghỉ 2 tuần và đến tháng 8/2023 lại nhận được tin thuyên giảm một lần nữa!
Tác động tâm lý nặng nề với người trẻ
Charlotte chia sẻ: "Bởi vì tôi còn rất trẻ, đang ở trong độ tuổi mà mọi người xung quanh đang tiến triển trong các khía cạnh khác của cuộc sống, như mua nhà, công việc và những thứ khác. Tôi cảm thấy mình bị tụt lại phía sau so với mọi người, vì một điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình."
Đúng là khi bạn bè đồng trang lứa đang "flex" nhà mới, công việc thăng tiến thì mình lại đang phải chiến đấu với bệnh tật - cảm giác đó chắc vô cùng nặng nề
Lời kêu gọi từ Charlotte
Tháng 4 là Tháng Nâng cao Nhận thức về Ung thư Đại trực tràng, Charlotte kêu gọi cả người trẻ lẫn các bác sĩ hãy cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo.
NHS liệt kê các triệu chứng chính gồm:
• Thay đổi trong phân
• Có máu trong phân (phân có màu đen hoặc đỏ)
• Đau bụng
• Sụt cân không rõ nguyên nhân
• Đầy hơi
Charlotte nhấn mạnh: "Vẫn chưa có đủ nhận thức rằng điều này có thể xảy ra với những người trẻ."
Nguồn: soha.vn
Theo báo Anh Mirror, chị Charlotte Rutherford hiện 32 tuổi đã trải qua 2 lần "battle" với ung thư khi còn chưa tới 30. Và những gì chị phải chịu đựng nghe mà thấy nặng nề lắm luôn.
Lần đầu phát hiện: Đau đến mức phải nhập viện cấp cứu
Lúc 26 tuổi, Charlotte bị đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và một đống triệu chứng khác. Các triệu chứng này cứ đến rồi đi trong khoảng 18 tháng (lúc có lúc không), nhưng mãi đến khi có khối u làm tắc đại tràng vào năm 2020, chị mới được chẩn đoán.
Nghiêm trọng đến mức sau mỗi bữa ăn, chị nôn mửa suốt ba giờ liền và đau không chịu được. Chỉ khi rơi vào "tình trạng khẩn cấp", chụp CT mới phát hiện ra ung thư đại trực tràng giai đoạn 3B - khối u đã lan sang cả hạch bạch huyết rồi
Charlotte chia sẻ: "Bạn nhận ra rằng mọi thứ thực sự có thể thay đổi rất nhanh – vì vậy đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt – hãy sống cuộc đời theo cách bạn muốn."
Charlotte, hiện đang làm quản lý cộng đồng cho tổ chức từ thiện về ung thư Mission Remission ở Bristol, Anh, kể lại rằng hồi đó chị đang sống ở Úc.
Các triệu chứng chị gặp phải gồm:
• Không thể ăn uống bình thường
• Nôn mửa kéo dài ba giờ sau mỗi bữa ăn (kinh khủng quá trời )
• Sụt cân đáng kể
• Thay đổi trong thói quen đi đại tiện
"Vào thời điểm tôi nhập viện, tôi bị táo bón nghiêm trọng. Nhưng điều tôi nhớ rõ nhất là cảm giác buồn nôn dữ dội, bởi vì về cơ bản, tôi bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong một thời gian dài, đến mức giống như đang tự đầu độc cơ thể mình," Charlotte kể.
Sau khi xem kết quả CT, bác sĩ hỏi Charlotte có ai trong gia đình bị ung thư đại trực tràng không. Ngày 11/12/2020 - chưa đầy 24 giờ sau khi nhập viện - Charlotte đã phải vào phòng mổ khẩn cấp để loại bỏ chỗ tắc nghẽn và sinh thiết. 6 ngày sau, kết quả xác nhận ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển, các bác sĩ ước tính bệnh đã phát triển khoảng 3-5 năm rồi.
"Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi đang ở Úc, lại trong thời kỳ Covid, nên tôi ở một mình trong bệnh viện. Thành thật mà nói, điều duy nhất trong đầu tôi lúc đó, vì tôi cảm thấy quá tồi tệ... là tôi nghĩ mình sẽ chết trong bệnh viện," chị tâm sự
May mắn là các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ thành công khối u lớn và các hạch bạch huyết bị ảnh hưởng. Sau đó chị phải trải qua 12 tuần hóa trị để loại bỏ mọi dấu vết ung thư còn sót lại. Ngày 6/4/2021, sau 4 đợt hóa trị, Charlotte được thông báo đã thuyên giảm!
Plot twist: Ung thư quay lại lần 2
Charlotte chuyển về Anh tháng 4/2021 và định kỳ chụp chiếu, xét nghiệm máu mỗi 6 tháng. Đến năm 2023 khi 29 tuổi, mọi thứ đều ổn. Tháng 2/2023, lúc đi kiểm tra định kỳ, Charlotte "cảm thấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống".
Nhưng chỉ 9 ngày sau, cú twist đau lòng: Charlotte được gọi quay lại bệnh viện và biết tin ung thư đã quay trở lại ở phổi, được chẩn đoán giai đoạn 4 do đã di căn từ ruột
"Chúng tôi đã thảo luận về các lựa chọn điều trị, và thông thường, NHS sẽ nói rằng bất kỳ ai bị tái phát đều phải trải qua thêm một đợt hóa trị. Nhưng lúc đó tôi 29 tuổi, và khả năng sinh sản là một yếu tố rất quan trọng. Về cơ bản, tôi phải cân nhắc xem điều gì quan trọng hơn với mình: không hóa trị để bảo vệ khả năng sinh sản, hay hóa trị để giảm nguy cơ ung thư quay trở lại," Charlotte nói.
May là khối u lần này nhỏ nên Charlotte đã loại bỏ được bằng phẫu thuật nội soi vào tháng 4/2023. Chị phải nằm nghỉ 2 tuần và đến tháng 8/2023 lại nhận được tin thuyên giảm một lần nữa!
Tác động tâm lý nặng nề với người trẻ
Charlotte chia sẻ: "Bởi vì tôi còn rất trẻ, đang ở trong độ tuổi mà mọi người xung quanh đang tiến triển trong các khía cạnh khác của cuộc sống, như mua nhà, công việc và những thứ khác. Tôi cảm thấy mình bị tụt lại phía sau so với mọi người, vì một điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình."
Đúng là khi bạn bè đồng trang lứa đang "flex" nhà mới, công việc thăng tiến thì mình lại đang phải chiến đấu với bệnh tật - cảm giác đó chắc vô cùng nặng nề
Lời kêu gọi từ Charlotte
Tháng 4 là Tháng Nâng cao Nhận thức về Ung thư Đại trực tràng, Charlotte kêu gọi cả người trẻ lẫn các bác sĩ hãy cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo.
NHS liệt kê các triệu chứng chính gồm:
• Thay đổi trong phân
• Có máu trong phân (phân có màu đen hoặc đỏ)
• Đau bụng
• Sụt cân không rõ nguyên nhân
• Đầy hơi
Charlotte nhấn mạnh: "Vẫn chưa có đủ nhận thức rằng điều này có thể xảy ra với những người trẻ."
Nguồn: soha.vn