Chỉ còn một ngày nữa thôi là Tết đến nơi rồi, các bạn ơi! Ngày 29 Tết là lúc cả nhà "cày" hết công suất luôn, không ai được nghỉ ngơi đâu nhé!
Sáng sớm, bố mẹ đã lên plan "quét" nhà cửa lần cuối, lau chùi từng ngóc ngách cho bóng loáng. Những góc nhà bình thường không động đến giờ cũng phải "ra quân" hết. Tủ lạnh được dọn dẹp, thức ăn được sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị đón Tết.
Bếp núc là chiến trường thật sự luôn! Mẹ bắt đầu nấu nướng các món ăn truyền thống: giò chả, nem rán, thịt kho... Mùi thơm lan tỏa khắp nhà, chỉ ngửi thôi đã thấy Tết rồi! Các chị em trong nhà phụ mẹ chuẩn bị nguyên liệu, rửa rau, thái thịt – teamwork phải max nhé!
Ông bà thì bắt đầu chuẩn bị mâm cúng Giao thừa, kiểm tra lại hương đèn, giấy vàng mã. Còn đám nhóc nhà mình thì được giao nhiệm vụ sắp xếp bánh kẹo vào đĩa, cắm hoa tươi cho đẹp mắt.
Chiều 29 là lúc tranh thủ đi chợ mua những thứ còn thiếu sót. Chợ đông nghẹt người, ai cũng ôm đầy tay về. Giá cả thì... ừm, tăng một chút so với ngày thường nhưng thôi, Tết mà!
Tối đến, cả nhà quây quần bên nhau vừa gói bánh chưng (với những gia đình còn giữ truyền thống), vừa cười đùa kể chuyện năm cũ. Không khí ấm cúng, sum họp – đúng vibe Tết truyền thống mà giờ càng quý giá!
Nguồn: tinhte.vn