Hóa ra Netflix vừa thả màn phim tài liệu 28 phút mà xem xong giật mình vì drama đời thực còn căng hơn cả phim hành động
Ngày 4/9 vừa rồi, Netflix thả "bom tấn" tài liệu Instadocs: The Decoy Plane - phim dài 28 phút kể lại màn thoát hiểm cực kỳ bí ẩn của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng trợ lý thân tín Natalie Harp. Điểm twist: ông Trump đã "biến mất" khỏi chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) bằng... xe chở suất ăn luôn á!
Đây là phần thứ ba trong series Instadocs do nhà báo Josh Tyrangiel - cựu Phó Tổng Biên tập tạp chí Time - cầm trịch sản xuất. Hai phần trước là Alex Murdaugh: Unconvicted (tháng 5) và The Prediction Games (tháng 7) cũng đã gây sốt không kém.
Chuyện gì xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vậy trời?
Theo phim kể lại, ngày 7/7, ông Trump bay sang Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại đây, ông được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đón tiếp nồng nhiệt, còn có phát biểu "cứng" nhắm thẳng vào Iran.
Trước khi về Mỹ ngày 8/7, ông Trump post lên Truth Social báo tin không về bằng chiếc Air Force One mới xịn sò trị giá 400 triệu USD mà Qatar mới tặng Mỹ năm 2025. Thay vào đó, ông dùng chiếc Air Force One đời cũ bay tới căn cứ không quân Hoàng gia Anh Mildenhall.
Lúc đó ông Trump nói là để chiếc máy bay mới sang Mildenhall trưng bày công khai. Nhưng thực ra? Gram Slattery - phóng viên Nhà Trắng của Reuters chuyên về an ninh quốc gia - bóc mẽ lý do thật có thể liên quan đến... vấn đề an ninh đó các bạn.
"Vào thời điểm đó, giả thuyết chính đơn giản là Nhà Trắng đổi máy bay vì lý do an ninh. Họ không muốn thừa nhận chiếc máy bay mới chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn", Slattery chia sẻ trong phim.
Carol Leonnig - phóng viên điều tra cấp cao của MS Now - còn bật mí thêm là ông Trump "tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm hơn khi nhất quyết sử dụng chiếc máy bay được Qatar tặng".
"Theo nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ, tổng thống vô cùng xấu hổ vì chiếc máy bay phản lực do Qatar tặng mà ông từng nhiều lần tự hào lại không an toàn bằng chiếc Air Force One cũ, còn kém sang trọng hơn. Chiếc Air Force One cũ có khả năng tránh tên lửa tốt hơn nhiều. Khả năng tự bảo vệ trước những đòn tấn công đó là vô song, nhưng không có tổng thống nào có nguy cơ bị ám sát nhiều như Donald Trump", Leonnig nói thẳng luôn.
Plot twist: Iran âm mưu bắn hạ Air Force One!
Thực ra thì có rất nhiều âm mưu ám sát nhắm vào ông Trump. Leonnig xác nhận Iran công khai tìm cách "xử" Tổng thống Mỹ từ tháng 1/2020 - tức sau khi ông ra lệnh không kích bằng máy bay không người lái khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.
Mối đe dọa còn leo thang sau ngày 28/2, khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel tại Tehran, kéo theo chiến tranh giữa ba bên.
Leonnig cho biết chính Israel đã cung cấp thông tin tình báo cho ông Trump, cáo buộc Iran lên kế hoạch bắn hạ Air Force One luôn á!
Sau phần chia sẻ này, phim chuyển cảnh đến sân bay Ankara Esenboğa của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. Đoàn phóng viên tháp tùng Tổng thống bỗng thấy cảnh kỳ lạ - mấy xe chở suất ăn được đưa sát bên hông Air Force One.
Rồi chuyện lạ hơn nữa xảy ra. Khi lên chiếc Air Force One cũ, nhân viên Nhà Trắng bảo cả đoàn phóng viên... hạ rèm cửa sổ xuống! Một tháng sau họ mới ngớ người ra khi biết động thái đó là để che giấu việc ông Trump đã bí mật rời máy bay bằng xe chở suất ăn rồi.
Alex Brandon - trưởng nhóm phóng viên ảnh Nhà Trắng của AP - tức cười tức khóc: "Trong hơn 40 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống bị biến thành mồi nhử. Thật điên rồ! Quá điên rồ!".
Ông Trump tẩu thoát, để lại cả đống "mồi nhử"
Dan Lamothe - phóng viên chuyên trách an ninh quốc gia của The Washington Post - là người đầu tiên đưa tin về vụ này.
Lamothe kể nhận được thông tin mật rằng ông Trump và Nhà Trắng liên tục nói dối về chiếc máy bay mà tổng thống dùng để về từ hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nguồn tin, ông Trump đã lên chiếc Air Force One cũ nhưng "nhanh chóng và bí mật" rời khỏi máy bay bằng cửa phía bên kia, sau đó bước lên xe chở suất ăn.
Đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe chở suất ăn rời đi đúng lúc các phóng viên bước lên Air Force One cũ. Ông Trump sau đó được đưa tới chiếc máy bay C-32 để tiếp tục bay tới căn cứ Mildenhall.
Bài điều tra của Lamothe được đăng ngày 10/8. Một ngày sau, The Washington Post tiếp tục bóc thêm rằng không chỉ đoàn báo chí, mà cả Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng ở lại trên chiếc Air Force One, đóng vai trò "mồi nhử" luôn!
Trong khi đó, Natalie Harp cùng "một số trợ lý không mấy nổi bật" được đi cùng ông Trump trên chuyến bay an toàn hơn.
Tuy nhiên phim không giải thích tại sao Harp và nhóm trợ lý cấp thấp được đi cùng tổng thống, trong khi các quan chức cấp cao lại phải ngồi trên chiếc máy bay "mồi nhử". Phim cũng không xác định rõ mối đe dọa có thực sự đáng tin cậy hay không.
Chuyện này có gì mới đâu?
Thực ra việc tổng thống bí mật đổi máy bay để đánh lạc hướng không phải chưa từng có tiền lệ.
Bobby McDonald - cựu đặc vụ Mật vụ Mỹ phục vụ từ 1995 đến 2015 - kể trong phim rằng Tổng thống Bill Clinton từng dùng máy bay bí mật và để lại một máy bay mồi nhử trong chuyến thăm Pakistan năm 2000 rồi.
Một quan chức Nhà Trắng nói với ê-kíp làm phim: "Nhiệm vụ cốt lõi của Cơ quan Mật vụ Mỹ là bảo vệ tổng thống. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó".
Tuy nhiên theo Slattery, Nhà Trắng đã fail trong việc truyền tải hình ảnh về sức mạnh và khả năng kiểm soát tình hình.
"Tôi nghĩ rằng chuyện này phần nào đã trở thành biểu tượng cho việc cuộc chiến đã đi xa đến mức mà Nhà Trắng không lường trước được. Việc tổng thống phải ngồi trên xe chở suất ăn để tránh các mối đe dọa từ Iran không thể hiện sức mạnh, cũng không cho thấy khả năng kiểm soát tình hình. Họ biết rõ điều đó", Slattery nhận định.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 4/9 vừa rồi, Netflix thả "bom tấn" tài liệu Instadocs: The Decoy Plane - phim dài 28 phút kể lại màn thoát hiểm cực kỳ bí ẩn của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng trợ lý thân tín Natalie Harp. Điểm twist: ông Trump đã "biến mất" khỏi chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) bằng... xe chở suất ăn luôn á!
Đây là phần thứ ba trong series Instadocs do nhà báo Josh Tyrangiel - cựu Phó Tổng Biên tập tạp chí Time - cầm trịch sản xuất. Hai phần trước là Alex Murdaugh: Unconvicted (tháng 5) và The Prediction Games (tháng 7) cũng đã gây sốt không kém.
Chuyện gì xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vậy trời?
Theo phim kể lại, ngày 7/7, ông Trump bay sang Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại đây, ông được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đón tiếp nồng nhiệt, còn có phát biểu "cứng" nhắm thẳng vào Iran.
Trước khi về Mỹ ngày 8/7, ông Trump post lên Truth Social báo tin không về bằng chiếc Air Force One mới xịn sò trị giá 400 triệu USD mà Qatar mới tặng Mỹ năm 2025. Thay vào đó, ông dùng chiếc Air Force One đời cũ bay tới căn cứ không quân Hoàng gia Anh Mildenhall.
Lúc đó ông Trump nói là để chiếc máy bay mới sang Mildenhall trưng bày công khai. Nhưng thực ra? Gram Slattery - phóng viên Nhà Trắng của Reuters chuyên về an ninh quốc gia - bóc mẽ lý do thật có thể liên quan đến... vấn đề an ninh đó các bạn.
"Vào thời điểm đó, giả thuyết chính đơn giản là Nhà Trắng đổi máy bay vì lý do an ninh. Họ không muốn thừa nhận chiếc máy bay mới chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn", Slattery chia sẻ trong phim.
Carol Leonnig - phóng viên điều tra cấp cao của MS Now - còn bật mí thêm là ông Trump "tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm hơn khi nhất quyết sử dụng chiếc máy bay được Qatar tặng".
"Theo nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ, tổng thống vô cùng xấu hổ vì chiếc máy bay phản lực do Qatar tặng mà ông từng nhiều lần tự hào lại không an toàn bằng chiếc Air Force One cũ, còn kém sang trọng hơn. Chiếc Air Force One cũ có khả năng tránh tên lửa tốt hơn nhiều. Khả năng tự bảo vệ trước những đòn tấn công đó là vô song, nhưng không có tổng thống nào có nguy cơ bị ám sát nhiều như Donald Trump", Leonnig nói thẳng luôn.
Plot twist: Iran âm mưu bắn hạ Air Force One!
Thực ra thì có rất nhiều âm mưu ám sát nhắm vào ông Trump. Leonnig xác nhận Iran công khai tìm cách "xử" Tổng thống Mỹ từ tháng 1/2020 - tức sau khi ông ra lệnh không kích bằng máy bay không người lái khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.
Mối đe dọa còn leo thang sau ngày 28/2, khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích chung của Mỹ và Israel tại Tehran, kéo theo chiến tranh giữa ba bên.
Leonnig cho biết chính Israel đã cung cấp thông tin tình báo cho ông Trump, cáo buộc Iran lên kế hoạch bắn hạ Air Force One luôn á!
Sau phần chia sẻ này, phim chuyển cảnh đến sân bay Ankara Esenboğa của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. Đoàn phóng viên tháp tùng Tổng thống bỗng thấy cảnh kỳ lạ - mấy xe chở suất ăn được đưa sát bên hông Air Force One.
Rồi chuyện lạ hơn nữa xảy ra. Khi lên chiếc Air Force One cũ, nhân viên Nhà Trắng bảo cả đoàn phóng viên... hạ rèm cửa sổ xuống! Một tháng sau họ mới ngớ người ra khi biết động thái đó là để che giấu việc ông Trump đã bí mật rời máy bay bằng xe chở suất ăn rồi.
Alex Brandon - trưởng nhóm phóng viên ảnh Nhà Trắng của AP - tức cười tức khóc: "Trong hơn 40 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống bị biến thành mồi nhử. Thật điên rồ! Quá điên rồ!".
Ông Trump tẩu thoát, để lại cả đống "mồi nhử"
Dan Lamothe - phóng viên chuyên trách an ninh quốc gia của The Washington Post - là người đầu tiên đưa tin về vụ này.
Lamothe kể nhận được thông tin mật rằng ông Trump và Nhà Trắng liên tục nói dối về chiếc máy bay mà tổng thống dùng để về từ hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo nguồn tin, ông Trump đã lên chiếc Air Force One cũ nhưng "nhanh chóng và bí mật" rời khỏi máy bay bằng cửa phía bên kia, sau đó bước lên xe chở suất ăn.
Đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe chở suất ăn rời đi đúng lúc các phóng viên bước lên Air Force One cũ. Ông Trump sau đó được đưa tới chiếc máy bay C-32 để tiếp tục bay tới căn cứ Mildenhall.
Bài điều tra của Lamothe được đăng ngày 10/8. Một ngày sau, The Washington Post tiếp tục bóc thêm rằng không chỉ đoàn báo chí, mà cả Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng ở lại trên chiếc Air Force One, đóng vai trò "mồi nhử" luôn!
Trong khi đó, Natalie Harp cùng "một số trợ lý không mấy nổi bật" được đi cùng ông Trump trên chuyến bay an toàn hơn.
Tuy nhiên phim không giải thích tại sao Harp và nhóm trợ lý cấp thấp được đi cùng tổng thống, trong khi các quan chức cấp cao lại phải ngồi trên chiếc máy bay "mồi nhử". Phim cũng không xác định rõ mối đe dọa có thực sự đáng tin cậy hay không.
Chuyện này có gì mới đâu?
Thực ra việc tổng thống bí mật đổi máy bay để đánh lạc hướng không phải chưa từng có tiền lệ.
Bobby McDonald - cựu đặc vụ Mật vụ Mỹ phục vụ từ 1995 đến 2015 - kể trong phim rằng Tổng thống Bill Clinton từng dùng máy bay bí mật và để lại một máy bay mồi nhử trong chuyến thăm Pakistan năm 2000 rồi.
Một quan chức Nhà Trắng nói với ê-kíp làm phim: "Nhiệm vụ cốt lõi của Cơ quan Mật vụ Mỹ là bảo vệ tổng thống. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó".
Tuy nhiên theo Slattery, Nhà Trắng đã fail trong việc truyền tải hình ảnh về sức mạnh và khả năng kiểm soát tình hình.
"Tôi nghĩ rằng chuyện này phần nào đã trở thành biểu tượng cho việc cuộc chiến đã đi xa đến mức mà Nhà Trắng không lường trước được. Việc tổng thống phải ngồi trên xe chở suất ăn để tránh các mối đe dọa từ Iran không thể hiện sức mạnh, cũng không cho thấy khả năng kiểm soát tình hình. Họ biết rõ điều đó", Slattery nhận định.
Nguồn: kenh14.vn