NaiHong2k7
New member
Tưởng về quê ăn Tết chill chill hoá ra làm tài xế riêng của mẹ không lương luôn á
Ơ kìa, nếu bạn đang ngồi cày công việc quên mất ngày tháng thì mình xin phép nhắc nhẹ: hôm nay là 26 Tết rồi nhaaa! Từ nhà ra ngõ, từ online đến offline, không khí Tết Nguyên đán đã real rộn ràng rồi đó. Dân tình đang ùa ùa về quê ăn Tết, sẵn sàng làm "trợ lý ảo" cho bố mẹ trong những ngày cuối năm bận rộn này.
Chính vì vậy mà những tình huống "khóc dở mếu dở" của lũ con cũng được share lên MXH và nhận về vô vàn sự đồng cảm sâu sắc, đặc biệt là câu chuyện "hộ tống" mẹ đi chợ Tết nè.
Đó là kiểu "Chờ 5 phút mẹ ra liền" nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng mẹ đâu , là ở phố slay hết cỡ về quê hoá luôn "lực sĩ" phải khuân vác đồ cho mẹ, là "Con cưng về sớm rồi ba mẹ dẫn đi chợ Tết" rồi kết quả phải ngồi trông hàng cho ba mẹ ngoài chợ, mỗi lần đi chợ là một lần chiếc xe oằn mình vì chở quá tải,... Nghe mấy chuyện này ai mà không thấy đau thương và quen thuộc đến lạ nhỉ?
Vì thế nên nỗi niềm đi chợ Tết với mẹ này được netizen thấu hiểu vô cùng. Phía dưới những clip, hội đồng hội bàn ùa vào kể lại "kiếp nạn" của mình khi "hộ tống" mẹ đi sắm Tết:
- Mẹ về đến nhà bỗng gọi hỏi: "Mày đâu rồi? Sao không về?"
- "Ngồi đợi mẹ vô mua ký thịt". Tầm 45 phút sau mẹ ra với 3kg thịt, 2 bịch măng, 2kg mận, cá, rau,... tùm lum hết.
- Tui đã quen với trick này của mẹ 20 năm rồi. Mẹ kêu chờ mẹ vô chợ mua cái này rồi ra liền là tui đi cà phê luôn, uống lòi mắt vẫn chưa thấy mẹ ra
- Mẹ gặp cô Hai bên nhà ông Sáu nên có nói chuyện xíu (xíu ở đây là 1 tiếng đồng hồ nhé các bạn).
- Tui ngồi gặm bánh mì, 2 cái bánh tiêu thêm ly sữa đậu nành và biết luôn con trai chú bán sữa học gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, sắp làm con dâu của chú luôn mà mẹ chưa ra nữa
- Tưởng mẹ bưng nguyên cái chợ về à.
- Mẹ tui rủ đi chợ chung cho vui, tới chợ bắt ngồi giữ xe khỏi gửi (stonks ).
- "Chờ mẹ 5 phút mẹ vô mua cái này xíu ra liền". 5 phút của mẹ tui là từ 7h sáng đến 12h trưa nha các bạn ơi.
- Đi với mẹ là không bao giờ cái xe có chỗ trống hết ý.
Nguồn: soha.vn
Ơ kìa, nếu bạn đang ngồi cày công việc quên mất ngày tháng thì mình xin phép nhắc nhẹ: hôm nay là 26 Tết rồi nhaaa! Từ nhà ra ngõ, từ online đến offline, không khí Tết Nguyên đán đã real rộn ràng rồi đó. Dân tình đang ùa ùa về quê ăn Tết, sẵn sàng làm "trợ lý ảo" cho bố mẹ trong những ngày cuối năm bận rộn này.
Chính vì vậy mà những tình huống "khóc dở mếu dở" của lũ con cũng được share lên MXH và nhận về vô vàn sự đồng cảm sâu sắc, đặc biệt là câu chuyện "hộ tống" mẹ đi chợ Tết nè.
Đó là kiểu "Chờ 5 phút mẹ ra liền" nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng mẹ đâu , là ở phố slay hết cỡ về quê hoá luôn "lực sĩ" phải khuân vác đồ cho mẹ, là "Con cưng về sớm rồi ba mẹ dẫn đi chợ Tết" rồi kết quả phải ngồi trông hàng cho ba mẹ ngoài chợ, mỗi lần đi chợ là một lần chiếc xe oằn mình vì chở quá tải,... Nghe mấy chuyện này ai mà không thấy đau thương và quen thuộc đến lạ nhỉ?
Vì thế nên nỗi niềm đi chợ Tết với mẹ này được netizen thấu hiểu vô cùng. Phía dưới những clip, hội đồng hội bàn ùa vào kể lại "kiếp nạn" của mình khi "hộ tống" mẹ đi sắm Tết:
- Mẹ về đến nhà bỗng gọi hỏi: "Mày đâu rồi? Sao không về?"
- "Ngồi đợi mẹ vô mua ký thịt". Tầm 45 phút sau mẹ ra với 3kg thịt, 2 bịch măng, 2kg mận, cá, rau,... tùm lum hết.
- Tui đã quen với trick này của mẹ 20 năm rồi. Mẹ kêu chờ mẹ vô chợ mua cái này rồi ra liền là tui đi cà phê luôn, uống lòi mắt vẫn chưa thấy mẹ ra
- Mẹ gặp cô Hai bên nhà ông Sáu nên có nói chuyện xíu (xíu ở đây là 1 tiếng đồng hồ nhé các bạn).
- Tui ngồi gặm bánh mì, 2 cái bánh tiêu thêm ly sữa đậu nành và biết luôn con trai chú bán sữa học gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, sắp làm con dâu của chú luôn mà mẹ chưa ra nữa
- Tưởng mẹ bưng nguyên cái chợ về à.
- Mẹ tui rủ đi chợ chung cho vui, tới chợ bắt ngồi giữ xe khỏi gửi (stonks ).
- "Chờ mẹ 5 phút mẹ vô mua cái này xíu ra liền". 5 phút của mẹ tui là từ 7h sáng đến 12h trưa nha các bạn ơi.
- Đi với mẹ là không bao giờ cái xe có chỗ trống hết ý.
Nguồn: soha.vn