Chang2k84528
New member
Chiều 15/8, cả đám phụ huynh kéo đến ĐH Y Dược TP.HCM để "hỏi tội" vì chuyện công bố chỉ tiêu mơ hồ quá trời, khiến nhiều em điểm từ 24,5 đến 26 vẫn... rớt đài không phanh
Nghe chuyện mà thương luôn á! Ban đầu nhà trường thông báo ngành Bác sĩ đa khoa tuyển 600 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỗ đào tạo theo hợp đồng (tức là đóng tiền). Nghe hợp lý phết đúng không nào?
Nhưng plot twist đến rồi! Đầu tháng 8, website trường bỗng dưng đổi luật chơi. Hóa ra trong 300 chỗ đào tạo theo hợp đồng kia đã bao gồm luôn 200 chỗ dành riêng cho thí sinh Tây Nam Bộ rồi
Vậy là cơ hội cho các bạn khu vực khác chỉ còn... hẹp hòi lắm, phải trên 26,5 điểm mới mong vào được. Đây cũng chính là điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa mà trường vừa công bố gần đây.
"Thấy con đủ điểm cạnh tranh với 300 chỉ tiêu nên mới cho con đăng ký thi. Giờ biết chỉ tiêu giới hạn thế này thì cho con thi trường khác từ lâu rồi. 25,5 điểm vào nhiều trường y khác ngon lành, giờ thì ngồi nhà luôn", một phụ huynh bức xúc chia sẻ
Còn nhà trường thì giải thích thế này: Ban đầu xin Bộ 1.600 chỉ tiêu cho tất cả các ngành, trong đó Bác sĩ đa khoa là 600 chỉ tiêu (300 ngân sách nhà nước + 300 đào tạo hợp đồng).
Nhưng tháng 2 vừa rồi, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đề nghị trường phải đào tạo 200 Bác sĩ đa khoa cho các tỉnh khu vực này, và Bộ Y tế đã gật đầu
Theo cơ cấu mới này, các bạn có điểm từ 24,5 đến 26 mà không thuộc Tây Nam Bộ thì... bay màu. Trong khi các bạn Tây Nam Bộ điểm thấp hơn vẫn vào thoải mái. Hơi bất công nhỉ?
Nguồn: soha.vn