Tình thân không thể cân đo bằng tiền bạc, nên những gì mình đang "nợ" bây giờ thì sau này sẽ đền bằng tình yêu thương và sự quan tâm thôi
Năm nay mình 25 tuổi, vẫn đang cày cao học. Về mặt pháp lý thì đã thành niên được 7 năm rồi, còn theo kiểu Mỹ thì đáng lẽ phải bị "đuổi" ra khỏi nhà tự lập từ lâu rồi
Có lần thấy ai đó đăng status trên Facebook cực thấm: "Nghèo nhất chắc là lúc học cao học". Lúc này đáng lẽ phải lo chu cấp cho gia đình rồi, nhưng thực tế vẫn là sinh viên chưa có việc làm, muốn hay không thì vẫn phải nhờ cậy gia đình hỗ trợ tài chính
Hồi trước mình được mời tham dự hội nghị học thuật ở thành phố xa. BTC lo chỗ ăn ở free nhưng không hỗ trợ tiền đi lại. Vé máy bay hơn 3 triệu. Ở đó còn có bố nuôi của mình nên ghé thăm là phải rồi.
Biết chuyện, bố mẹ chuyển khoản nhanh gần 10 triệu vào thẻ. Nhưng mình quyết không nhận. Mình dùng 2 tháng lương gia sư cộng thêm học bổng để mua vé. Suốt chuyến đi, mình cứ tự hỏi: 25 tuổi rồi, còn xin tiền bố mẹ có ổn không nhỉ?
1. Bạn có thể xài tiền bố mẹ, nhưng đừng dựa dẫm suốt đời nha
Chọn con đường nào thì phải chịu trách nhiệm về nó. Như mình chọn học cao học ngay sau đại học, gia đình ủng hộ nên không tiếc tiền đầu tư. Hồi năm 3, nghĩ đến việc mình là con một mà bố mẹ ngày càng già, mình muốn ra trường nhanh để kiếm tiền cho bố mẹ nghỉ hưu sớm. Nhưng mẹ mắng luôn. Mẹ biết ước mơ thực sự của mình là được học lên cao.
Từ nhỏ mình khá ngoan, chưa bao giờ trái ý bố mẹ, thậm chí cái tuổi nổi loạn cũng không có Dĩ nhiên không phải mình không có chính kiến hay đam mê. Mẹ chỉ nhắc: "Mẹ chỉ nhắc thôi, hy vọng con suy nghĩ kỹ để khỏi hối hận". Câu mình xúc động nhất là: "Dù con quyết định gì, bố mẹ luôn ủng hộ và gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con"
Sau đó mình quyết định theo nguyện vọng của chính mình. Thấy bạn bè cùng lớp đi làm, nhận lương mỗi tháng, có lúc cũng hơi lung lay. Nhưng nghĩ lại, vượt qua mấy năm này nữa là mình cũng ra đời, đi làm, chăm chỉ kiếm tiền, báo hiếu bố mẹ thôi. Đúng là giờ chưa có khả năng tài chính, nhưng mình sẽ không như thế mãi, rồi sẽ trở thành chỗ dựa cho bố mẹ được
Điều cần làm đơn giản là nhớ ơn những gì bố mẹ làm cho mình, chứ đừng coi là đương nhiên rồi phung phí, chà đạp bừa bãi.
Như bố hay nói đùa: "Con đi làm rồi bố cũng chưa nghỉ hưu đâu, bố còn phải kiếm tiền làm của hồi môn cho con gái của bố nữa"
2. Nếu thấy mắc nợ, hãy cày cật hơn nha
Bố mẹ lúc nào cũng cật lực làm việc để mình yên tâm đi học. Họ mong mình xuất sắc hơn người, hoặc thực hiện ước mơ mà họ chưa làm được hồi trẻ. Điều này mình hiểu lắm.
Hồi nhỏ nghe bà ngoại kể, ngày xưa học phí rẻ nhưng nhà bà nghèo, chỉ có mấy sào ruộng mà 4 đứa con tuổi đi học. Cuối cùng, ông ngoại cho hai chú học tiếp còn mẹ và dì phải nghỉ học đi làm. Mẹ học giỏi nhất lớp nên buồn suýt khóc mù mắt. Từ đó mình hiểu những khó khăn mẹ đã chịu để mình có cuộc sống đủ đầy nhất.
Nhớ hồi mới lên đại học, mọi thứ quá mới mẻ. Thoát khỏi áp lực lớp 12, mình như được giải phóng. Năm đó mình hào hứng tham gia nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, dẫn đến chểnh mảng học hành. Kết quả: trượt danh hiệu sinh viên 5 tốt, phải học lại 3 môn. Bố mẹ không hề biết
Sau đó mình mắc mưa khi tham gia event CLB và bị ốm nặng, bố mẹ tưởng học vất vả nên thông đêm lái xe đến thăm. 4 giờ sáng đã có mặt trước cửa KTX.
Lúc đó mình quyết tâm thay đổi. Dành hết năm 2 để lấy lại tín chỉ đã mất. Cuối cùng, học kỳ 2 năm 2, mình giành học bổng hạng nhất đầu ngành Mình vui vì hối cải kịp, nếu không quãng thời gian đại học đã bị hủy hoại trong tay mình. Sau này mình dùng học bổng để đăng ký thi cao học, thuê nhà ngoài và mua sách, tài liệu chuyên môn.
Ngay cả khi bố mẹ sẵn sàng chi tiền, bạn có yên tâm khi xài không? Hãy dùng hành động chứng minh, ít nhất số tiền bố mẹ bỏ ra là xứng đáng
3. Chưa kiếm được tiền thì cũng đừng xài lung tung nha
Gen Z, Gen Y bây giờ sướng hơn Gen X ngày xưa nhiều, về cơ bản đã có mọi thứ ở nhà. Vì vậy, ngay cả khi là sinh viên xa nhà, họ cũng không muốn đối xử tệ với bản thân, đặc biệt về ăn, mặc, ở và đi lại. Cảm thấy áp lực là giải tỏa bằng vui chơi, ăn uống hoặc shopping online ️
Thành thật mà nói, lý do quan trọng khiến mình không yêu đương lúc đi học là vì nghĩ nó khá tốn kém. Không phải ai phải chi bao nhiêu cho ai, đơn giản là khi hẹn hò, sẽ có nhiều chi phí phát sinh lắm.
Mình từng quen một chị ở KTX. Từ năm nhất, sinh hoạt phí tháng của chị đã nhiều hơn người khác. Tháng nào cũng sắm váy hoặc gì đó. Lên năm 2, chị yêu một anh, thấy sinh hoạt phí không đủ, bố mẹ cho thêm 1 triệu/tháng làm "quỹ yêu đương" (Ừ, không lẽ lúc nào cũng để con trai trả tiền đúng không, vậy đâu có ổn).
Về vấn đề này thì nhà mình công tư phân minh hơn. Chỉ cần chuyện học hành thì dù tiêu bao nhiêu, bố mẹ mình cũng sẵn sàng. Còn các khoản khác thì cân nhắc kỹ. Chuyện đi du lịch, mua đồ điện tử,... thì mình luôn tự giải quyết.
Hồi trước, thầy hướng dẫn sửa luận văn cho bọn mình. Biết chuẩn bị ăn với thầy, mình chạy ra ATM rút tiền, nào ngờ lúc thanh toán thầy quẹt thẻ trước. Sau đó thầy nói: "Các anh các chị còn xài tiền bố mẹ thì phải tiết kiệm. Sau này kiếm được tiền rồi mời tôi sau cũng chưa muộn"
Thực tế là vậy đấy, trước khi xài hoang phí, mua sắm linh tinh, có bao giờ nghĩ đây có thể là tiền bố mẹ vất vả kiếm được bằng làm việc ngày đêm không? Không có gì sai nếu chưa kiếm được tiền, nhưng nếu vậy thì đừng tiêu tùy tiện, mua ít quần áo trendy hơn, mua ít túi phiên bản giới hạn hơn, thực tế cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy
4. Nếu thời gian cho phép, hãy kiếm thêm chút để phụ giúp gia đình
Thực ra, thiếu thời gian chỉ là cái cớ, lười mới là lý do thực sự. Dù sinh viên hay cao học thì thời gian rảnh đều khá dồi dào. Nếu chưa đi làm thêm lần nào trong suốt mấy năm thì quả thật khó tin
Từ kỳ nghỉ hè lớp 12, về cơ bản mỗi kỳ nghỉ sau của mình đều không nhàn rỗi, hoặc đi làm thêm, hoặc cắm mặt ôn thi. Thứ nhất, ở nhà nhiều dễ khiến bạn chây ì, vậy tại sao không dành thời gian đó kiếm chút tiền bằng khả năng của mình? Có nhiều công việc part-time phù hợp với người đi học, từ nhân viên phục vụ đến sale, từ gia sư đến cộng tác viên báo chí hay quản lý website. Những công việc này không chỉ mang lại thu nhập mà còn cả trải nghiệm. Dĩ nhiên cũng cần cẩn thận để tránh bị lừa đảo nha.
Nói về phương pháp an toàn và đáng tin. Thực tế, các trường cũng sẽ bố trí vài vị trí vừa học vừa làm, chẳng hạn trợ giảng, phục vụ canteen, nhân sự hỗ trợ phòng lab... Những công việc này đều có lương, nhưng cần thư giới thiệu từ giảng viên.
Hơn hết, sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có cho mình một kỹ năng. Ví dụ học phát thanh truyền hình thì có thể tham gia các cuộc thi video trong ngoài trường và cố giành giải. Học nghệ thuật thì có thể dạy ở lớp đào tạo trẻ em hoặc bán tác phẩm online.
Sau tất cả, nếu vẫn đi học thì cách kiếm tiền đỉnh nhất vẫn là học thật tốt và giành học bổng cao nhất. Về điểm này thì trường nào cũng rất công bằng, người có ý chí không bao giờ bị bạc đãi
5. Thứ bạn nợ bố mẹ không phải tiền, mà là sự quan tâm và bầu bạn
Mình là người khá lười về. Mỗi năm chỉ về nhà 1-2 lần, mỗi lần vài ngày, nhiều nhất 7-10 ngày. Thực tế cho thấy trước khi con vào đại học, đặc biệt hồi cấp 2 cấp 3, chẳng mấy phụ huynh có thói quen tâm sự với con những gì con thực sự nghĩ, thứ nhất vì khoảng cách thế hệ, thứ hai họ cho quan điểm của họ là truyền thống và bạn còn quá nhỏ để lắng nghe. Nhưng giờ, dần dần bố mẹ và bạn như những người bạn, có thể nói với nhau mọi thứ
Đợt nghỉ gần nhất mình được 4 ngày, trùng đám cưới anh họ. Bố mẹ gọi hỏi có về không. Nhưng nghĩ đi về mất gần 1 ngày, tiền vé cũng không rẻ, mình đành nói: "Con không về được đâu". Để an ủi, mình nhờ bạn gửi quà về cho bố mẹ.
Sau đó mình nhận tin nhắn: "Con gái, bố mẹ nhận được quà rồi. Bố mẹ chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi con thôi"
Lòng mình như quặn lại, bố mẹ đâu cần chút tiền ít ỏi đó, thứ bố mẹ cần là sự quan tâm và bầu bạn của bạn cơ.
Bạn có thể dựa vào bố mẹ một thời gian, nhưng đừng dựa cả đời. Bố mẹ cam tâm tình nguyện nhưng bạn càng cần chứng minh những hy sinh của họ là xứng đáng. Nếu muốn bớt áy náy, hãy học cách quản lý tiền bạc, đừng tiêu linh tinh. Nỗ lực và thành tích của bạn chính là báo đáp lớn nhất dành cho bố mẹ
Tình cảm gia đình không thể đong đếm bằng tiền, nên hiện tại bạn nợ gì thì mai sau có thể đền bằng tất cả tình yêu thương, lòng hiếu thảo. Và đừng bao giờ quên rằng, tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ
Tranh minh họa: @Paco_Yao
Nguồn: kenh14.vn