25 tuổi đi pv mà đòi "ổn định", 35 tuổi chính là lúc phải trả giá đắt đỏ

KunBong9915

New member
0c0b840dd254300f35da.jpg


Không ngừng thay đổi, mới chính là điều bất biến duy nhất trong cuộc đời.

01

Bạn muốn làm con ốc vít hay một bộ phận không thể thay thế trong cỗ máy cuộc đời?

Hôm trước mình ghé chơi chỗ anh bạn ở công ty, trúng đúng lúc team đang phỏng vấn tuyển người, thế là đứng nghe luôn cho vui.

HR hỏi mấy câu, ứng viên trả lời siêu trôi chảy, thấy ngay là đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến, khiến mấy người phỏng vấn cứ gật đầu lia lịa.

Đến gần xong buổi pv, bạn mình - lúc nãy im lặng như tờ - bỗng hỏi: "Như bạn nói thì bạn là người thích ổn định, vậy nếu công ty có vị trí phù hợp, bạn sẽ gắn bó lâu dài chứ?"

8d8e80aaa3793e4c537a.png


Mình ngơ ngác luôn, câu hỏi gì kỳ vậy trời, chả nhẽ người ta tự nhận mình thích bay nhảy, chỉ đến học hỏi rồi nghỉ à?

Đúng như dự đoán, ứng viên không chút do dự thể hiện lòng trung thành 200%, như muốn gắn bó với công ty đến già vậy.

Bạn mình gật đầu rồi kết thúc buổi pv, sau đó tích một dấu "×" to đùng trên CV của ứng viên. Mọi người shocked, liếc nhau nhưng không dám hỏi gì.

Đợi về đến phòng, mình mới hỏi han, bạn mình cười hỏi ngược: "Giả sử bạn mới quen một ông, lần đầu gặp mặt đã nói muốn ở bên cả đời, bạn nghĩ sao?"

Mình chợt hiểu ra. Thời đại thay đổi từng ngày, người có suy nghĩ phấn đấu, có chí tiến thủ mới có thể tồn tại giữa sóng gió.

Ngay cả bạn mình - một trong những người sáng lập công ty - còn không dám nghĩ tới chuyện ổn định, thế mà một thanh niên đôi mươi đã muốn sống ổn định?

"Tuổi còn trẻ, không chịu phấn đấu đã đòi ổn định, ứng viên đó không có ý định nâng cao giá trị bản thân, chỉ muốn ở công ty an nhàn đến già. Lĩnh vực nào cũng có thể đứng trước nguy cơ phá sản nên công ty mình không hợp cho bạn ấy" - bạn mình nói.

Mình đồng ý ngay: nếu ví công ty như một cỗ máy đang hoạt động, bộ phận nhân lực ổn định cũng giống như những con ốc vít - tuy không thể thiếu, nhưng có thể thay thế bằng con khác bất cứ lúc nào.

Còn người bạn mình cần là sẵn sàng lăn xả cọ sát, không thể thay thế, kể cả có phải bỏ tiền nhiều hơn để có được.

7cc64344a2c51640094a.png


02

Sự ổn định bạn đòi hỏi ở tuổi 25, chính là mở đầu cho sóng gió ẩn chứa trong đời bạn

Gần đây báo có đưa tin về việc cắt giảm nhân lực ở trạm thu phí, một nhân viên than thở: "Tôi đã 36 tuổi rồi, ngoài việc thu phí thì không biết làm gì cả, đến tuổi này cũng không thể học thêm việc gì nữa, mong lãnh đạo xem xét".

Thực sự là trường hợp dở khóc dở cười

Mình nghĩ: những sóng gió của tuổi 35, thực ra đã được định sẵn từ sự ổn định ở tuổi 25 rồi!

Lẽ ra bạn có 10 năm để lăn xả, để trải nghiệm những biến hóa của thế giới, tự rèn cho mình lớp giáp chắc chắn, thế nhưng bạn đã chọn cách ngồi yên một chỗ, tự biến cuộc sống mình thành "chú ếch ngồi đáy giếng".

Thực ra cũng chẳng cần nói đâu xa, bên cạnh mỗi chúng ta đều có không ít người bạn như vậy.

86b24307860be4ff713a.png


Ngọc học ngành hóa học, từ lúc thực tập đã làm cho một doanh nghiệp hóa chất, trong ngành đó là công ty có chế độ đãi ngộ tốt, ít khi có biến động nhân sự, không ít nhân viên đã làm ở đó trên 10 năm.

Mấy năm trở lại đây khủng hoảng kinh tế, cộng thêm các cơ quan ban ngành thắt chặt hơn trong ngành công nghiệp hóa chất, đơn vị Ngọc làm kinh doanh tụt dốc không phanh, bắt đầu cắt giảm nhân lực số lượng lớn, cuối cùng cả bộ phận cô đều bị xóa sổ.

Cả một "tập thể" nhân viên thất nghiệp tìm lãnh đạo khóc lóc: chúng tôi đã làm ở đây hơn 10 năm rồi, ngoài công việc hiện tại thì không biết làm gì cả, công ty xem xét lại quyết định được không...

Trường hợp này giống hệt nhân viên thu phí kia, cuộc sống họ theo đuổi ở độ tuổi đôi mươi giống nhau, nên nhiều năm sau, khó khăn họ gặp phải y chang nhau.

Còn Ngọc thì ngoạn mục "rời cuộc chơi", nhảy sang một doanh nghiệp đứng vững sau khủng hoảng, hơn nữa xuất phát điểm là vị trí cao - kỹ sư an toàn.

Từ lúc thực tập đến giờ cô cũng làm ở công ty cũ 3, 4 năm. Nhưng công việc an nhàn không hề làm mất ý chí của cô.

Cô luôn giữ được sự nhạy bén và ý thức nguy cơ, tận dụng thời gian học thêm chứng chỉ an toàn. Vốn dĩ ở công ty cũ chưa đến hạn hợp đồng, nhưng vừa vặn lại thành cơ hội để cô rời đi.

Cô luôn ý thức rằng, những môi trường trông càng ổn định sẽ càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi vì bản thân nó không chứa tính quyết định, mà còn "thản nhiên" từng ngày tiêu hao ý chí của bạn.

Đến khi khó khăn ập tới, không ai có thể bảo vệ những ngày tháng "ổn định" của bạn, chỉ có tự mình lăn xả mới tồn tại được.

Theo báo cáo của diễn đàn kinh tế thế giới dự đoán, cuộc cải cách công nghiệp mới sẽ tạo ra 2.100.000 việc làm mới, nhưng trong 5 năm tới, 7.100.000 việc làm sẽ biến mất

Không ngừng thay đổi, mới chính là điều bất biến duy nhất trong cuộc đời.

accde4164d9412d399a1.jpg


03

Điều đáng sợ nhất của cuộc sống ổn định là nó dùng sự sướng tạm thời làm bạn mê muội

Lý Khai Phục có nói: "Ổn định là tốt, nhưng nếu ổn định là sống cuộc sống nhàm chán, không thể khiến bản thân tiến về phía trước, không học hỏi, không tiến bộ, trở nên giậm chân tại chỗ, vậy thì không bằng liều lĩnh mạo hiểm một chút".

Một trong những điều đáng sợ nhất của cuộc sống ổn định là nó dùng sự sướng tạm thời làm bạn mê muội, khiến lúc bạn đang cần tò mò với thế giới bên ngoài lại an phận với hiện tại, không ôm chí tiến thủ, mất đi năng lực tư duy cũng như khả năng nâng cao hiểu biết.

Cuối cùng, khi trên mình không có áo giáp hay vũ khí gì, cuộc sống sẽ giáng cho bạn một đòn chí mạng!

04

Cùng với sự biến đổi của thời đại, "thiên nga đen" sẽ ngày càng nhiều

Trong cuốn "Thiên nga đen" có tình tiết này: để bảo vệ bầy hươu trong rừng, chính phủ cho thợ săn giết hết sói, vì thế bầy hươu sống trong môi trường ổn định, gặm nhiều cây xanh khiến rừng đứng trước nguy cơ sinh tồn, mất cân bằng sinh thái.

Sau đó, bầy hươu lại chết dần trong dịch bệnh.

Cuối cùng chính phủ đưa sói trở lại rừng, từ đó khu rừng mới dần hồi phục.

Câu chuyện trên muốn đưa ra quan điểm:

Chúng ta luôn có một sai lầm đáng tiếc, đó là cho rằng tính biến đổi, xáo trộn là xấu, luôn tìm cách loại bỏ chúng.

Nhưng ngay khi chúng ta cố loại bỏ chúng, càng khiến chúng ta dễ gặp phải sự đánh phủ đầu của "thiên nga đen" - sự cố tưởng không thể xảy ra nhưng lại xác lập lại hiểu biết của chúng ta về thế giới.

Trong độ tuổi có thể lăn xả, thận trọng khi lựa chọn ổn định, chủ động đón nhận biến động và rủi ro, luôn giữ ý thức nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực đương đầu mọi khó khăn, đây mới là điều quan trọng nhất trong thời đại này.

Bởi vì, cùng với sự biến đổi của thời đại, "thiên nga đen" sẽ ngày càng nhiều hơn.

Tuổi trẻ của chúng ta, cần không ngừng tiến bộ trong cuộc sống bất ổn, tận lực đồng bộ cùng môi trường đang thay đổi từng ngày bên cạnh, như vậy mới có thể đạt đến trạng thái cuộc sống "tương đối ổn định".

Cuộc sống là của riêng mình, phấn đấu cũng vì bản thân, lăn xả là việc cần làm mỗi ngày, chỉ có tiến bộ từng ngày mới chính là cuộc sống ổn định nhất.

Bởi vì, ổn định - không phải là bạn đang có thu nhập ổn định ở đâu đó, mà ổn định là cho dù bạn đi đến đâu, bạn vẫn có thể có thu nhập ổn định.

Khiến bản thân có quyền lựa chọn và đủ năng lực để đặt mọi rủi ro và rối ren bên ngoài ngưỡng cửa, đó mới đích thực là ổn định!

Nội tâm ổn định, mới khiến bạn an yên, vững chãi như bàn thạch trước phong ba thời đại! ✨

155a3cb44b521321937a.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top