CocLili1978
New member
Thời điểm này năm nào cũng hối hả rồi, nhưng hóa ra vẫn có người tranh thủ đi xem nhà đất. Thậm chí nhiều môi giới còn thông báo làm việc xuyên Tết luôn á!
Mới đây, trên trang cá nhân của anh Tr - một môi giới gạo cội khu Đông Sài Gòn, đã post status: "Em làm việc xuyên Tết, khách có nhu cầu đi xem nhà đất liên hệ em dẫn ạ". Không chỉ nói suông, anh còn thường xuyên cập nhật hình ảnh dẫn khách đi coi nhà ngày 24, 25 Tết luôn đó. Các tin rao bán nhà đất vẫn được anh update đều đều trên page cá nhân nữa chứ!
Trong khi đó, chị Ch - cũng là môi giới BĐS ở Sài Gòn, vẫn đăng ảnh làm 2 bộ hồ sơ cho khách vào tận ngày 25 Tết tại văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức luôn. Theo chị thì cận Tết khách vẫn tranh thủ đi coi nhà lắm. Có những deal cọc trước Tết, rồi hẹn sang năm công chứng sau.
Check qua các page cá nhân của các bác môi giới thì thấy hoạt động đăng tin rao bán vẫn khá sôi nổi. Khác với năm ngoái nghỉ Tết sớm, năm nay mọi người tranh thủ kiếm khách cận Tết hẳn hoi. Nhu cầu mua có dấu hiệu tăng trước Tết nên môi giới cũng hăng hái tham gia thị trường. "Em vẫn dẫn khách đi xem nhà đất bình thường. Các lô đất, căn nhà giá ngon được khách cọc nhanh lắm", anh V - một môi giới khu Đông Sài Gòn chia sẻ.
Còn về phía khách mua thì sao? Tâm lý tranh thủ "chốt đơn" trước Tết đã xuất hiện rõ rệt rồi đó! Những dự báo về việc BĐS tăng giá sau Tết Nguyên Đán đã khiến người mua ra quyết định nhanh hơn. Theo các bác môi giới, nguồn hàng giá tốt đã vơi dần, bên bán cũng đã bắt đầu "căn chỉnh" theo giá thị trường để điều chỉnh giá sản phẩm rao bán rồi. Vì thế mà ai mua được trước Tết thì đang có lợi thế về giá đấy!
Thực tế ghi nhận được là vào những ngày 24, 25 Tết, tại khu vực quận 9 cũ (giờ là TP.Thủ Đức, TP.HCM), môi giới và khách vẫn đi xem nhà đất ầm ầm. Một số khách còn tranh thủ buổi tối khi tan sở, ghé xem nhà luôn. Tại các điểm tư vấn nhà đất, môi giới vẫn đón khách vãng lai cận Tết bình thường. Những tín hiệu nhộn nhịp của BĐS từng khu vực đang thể hiện kỳ vọng về một thị trường bất động sản khởi sắc từ năm 2025 nè!
Nguồn: soha.vn
Mới đây, trên trang cá nhân của anh Tr - một môi giới gạo cội khu Đông Sài Gòn, đã post status: "Em làm việc xuyên Tết, khách có nhu cầu đi xem nhà đất liên hệ em dẫn ạ". Không chỉ nói suông, anh còn thường xuyên cập nhật hình ảnh dẫn khách đi coi nhà ngày 24, 25 Tết luôn đó. Các tin rao bán nhà đất vẫn được anh update đều đều trên page cá nhân nữa chứ!
Trong khi đó, chị Ch - cũng là môi giới BĐS ở Sài Gòn, vẫn đăng ảnh làm 2 bộ hồ sơ cho khách vào tận ngày 25 Tết tại văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức luôn. Theo chị thì cận Tết khách vẫn tranh thủ đi coi nhà lắm. Có những deal cọc trước Tết, rồi hẹn sang năm công chứng sau.
Check qua các page cá nhân của các bác môi giới thì thấy hoạt động đăng tin rao bán vẫn khá sôi nổi. Khác với năm ngoái nghỉ Tết sớm, năm nay mọi người tranh thủ kiếm khách cận Tết hẳn hoi. Nhu cầu mua có dấu hiệu tăng trước Tết nên môi giới cũng hăng hái tham gia thị trường. "Em vẫn dẫn khách đi xem nhà đất bình thường. Các lô đất, căn nhà giá ngon được khách cọc nhanh lắm", anh V - một môi giới khu Đông Sài Gòn chia sẻ.
Còn về phía khách mua thì sao? Tâm lý tranh thủ "chốt đơn" trước Tết đã xuất hiện rõ rệt rồi đó! Những dự báo về việc BĐS tăng giá sau Tết Nguyên Đán đã khiến người mua ra quyết định nhanh hơn. Theo các bác môi giới, nguồn hàng giá tốt đã vơi dần, bên bán cũng đã bắt đầu "căn chỉnh" theo giá thị trường để điều chỉnh giá sản phẩm rao bán rồi. Vì thế mà ai mua được trước Tết thì đang có lợi thế về giá đấy!
Thực tế ghi nhận được là vào những ngày 24, 25 Tết, tại khu vực quận 9 cũ (giờ là TP.Thủ Đức, TP.HCM), môi giới và khách vẫn đi xem nhà đất ầm ầm. Một số khách còn tranh thủ buổi tối khi tan sở, ghé xem nhà luôn. Tại các điểm tư vấn nhà đất, môi giới vẫn đón khách vãng lai cận Tết bình thường. Những tín hiệu nhộn nhịp của BĐS từng khu vực đang thể hiện kỳ vọng về một thị trường bất động sản khởi sắc từ năm 2025 nè!
Nguồn: soha.vn