Ê chà, câu chuyện này cảm động muốn khóc luôn á! Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ngay khi vừa chào đời đã may mắn được cứu sống, và 25 năm sau đó, cậu bé ngày nào đã được gặp lại ân nhân của mình nè!
Quay về ngày 21/11/1989, sĩ quan cảnh sát Michael Buelna đang tuần tra ở Santa Ana, California, Mỹ thì phát hiện một đứa trẻ sinh non bị vứt bỏ trong thùng rác. Hồi tưởng lại khoảnh khắc định mệnh đó, ông kể khi đi qua chỗ thùng rác, ông nghe thấy tiếng kêu nhỏ giống như tiếng mèo con vọng ra nên quyết định tiến lại check xem sao.
Plot twist đây rồi! Khi vừa mở nắp thùng rác, ông Michael shock nặng khi bên trong không phải là mèo mà là một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn luôn. Đứa trẻ bị đống rác rưởi phủ kín, gần như sắp hết thở rồi. Người cảnh sát nhanh tay hô hấp nhân tạo và may quá, cậu bé đã có chút phản ứng!
Ông đặt tên em là Adam. Sau đó, khi được cặp vợ chồng Elizabeth Barton và Daniel Fernandez ở quận Orange nhận nuôi, cậu bé được đổi tên thành Robin Barton. Nói về bố mẹ nuôi của mình, Robin cảm thấy mình thật may mắn khi được sống trong một gia đình tuyệt vời như vậy.
Trong suốt 25 năm trời, viên cảnh sát Michael Buelna luôn băn khoăn không biết cậu bé mà ông cứu sống đã ra sao. Rồi cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến! Ông được gặp lại Robin vào năm 2015 sau 25 năm xa cách.
Sau chừng đó năm, hai người đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Đứng trước ân nhân đã đem lại cho mình một cuộc sống mới, chàng trai Robin đã dành cho ông cái ôm thật chặt và nói lời cảm kích chân thành. Bố mẹ nuôi của Robin cũng bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến khi được bắt tay người đã đem đến cho họ đứa con trai và gia đình hạnh phúc như hiện tại.
Nhắc tới mẹ ruột của Robin Barton, ông Michael cho biết sau khi cứu Robin, ông đã quyết tâm tìm ra bằng được mẹ đẻ của cậu bé. Cựu sĩ quan cảnh sát chia sẻ lý do ông làm vậy là vì cảm thấy đồng cảm với Robin. Chính bản thân 5 anh chị ông cũng từng bị mẹ đẻ bỏ rơi khi còn nhỏ. Ông đã phải dành hơn 20 năm để tìm cho ra tung tích bà ấy.
Cảnh sát đã tìm được mẹ của Robin Barton, bà Sarina Fabiola Diaz. Bà ta đã phải trả giá cho hành vi nhẫn tâm, bỏ rơi đứa con mới lọt lòng của mình. Sau khi hết thời gian thi hành án, bà ta đã được tại ngoại. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi nhắc đến mẹ đẻ, Robin không hề cảm thấy thù hận, trách móc và cậu nói rằng mình hoàn toàn tha thứ cho bà ấy. Chuẩn mindset rồi!
Nguồn: kenh14.vn