MochiSaigon5978
New member
Lana Condor - cô gái gốc Việt đã vươn lên thành ngôi sao sáng tại Hollywood, nơi mà bao nhiêu người mơ ước!
Trần Đồng Lan chính là một trong những trường hợp "đổi đời" may mắn nhất khi được gia đình Mỹ giàu có và tử tế nhận nuôi.
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1997, khi bé Trần Đồng Lan sinh ra ở Cần Thơ trong cảnh mồ côi. Chỉ vài tháng tuổi, bé đã được một cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi, đưa sang xứ cờ hoa và đổi tên thành Lana Therese Condor. Plot twist là bố nuôi của cô - ông Bob Condor - không phải người bình thường đâu nhé! Ông là nhà báo từng được đề cử giải Pulitzer tận 2 lần và còn là cựu Phó chủ tịch Yahoo! Sports nữa
Ông Bob Condor từng kể lại trên Chicago Tribune năm 1997 về khoảnh khắc định mệnh gặp con gái: Khi đến trại trẻ Cần Thơ, ông thấy hàng trăm em bé xinh xắn đến mức "ngợp" luôn. Bước ra ngoài thở dài rồi sang phòng khác, ông nghe thấy tiếng động nhỏ từ một em bé giữa căn phòng yên lặng:
"Tôi bước đến và bế đứa nhỏ lên. Tôi biết mình đang ngắm nhìn con gái tương lai. Con thật rạng rỡ, mở mắt trong một hoặc hai giây, nhìn tôi trước khi rúc vào vai phải của tôi. Tôi thấy con đang chạm vào áo sơ mi viền hồng của tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé".
Và thế là từ giây phút đó, Trần Đồng Lan chính thức có tên mới là Lana Condor và bắt đầu cuộc đời mới toanh với bố mẹ nuôi siêu yêu thương
Lớn lên, gia đình Đồng Lan chuyển nhiều nơi trước khi định cư ở Los Angeles. Với sự chăm sóc tận tâm của bố mẹ nuôi, cô được theo học nghệ thuật tại những trường xịn xò bậc nhất nước Mỹ như Joffrey Ballet, Nhà hát Khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey, Học viện Điện ảnh New York và cả trường hè Yale luôn!
Năm 2016, Đồng Lan debut màn ảnh với vai Jubilation Lee trong "X-Men: Apocalypse" của đạo diễn Bryan Singer. Vóc dáng nhỏ bé cùng giọng nói truyền cảm chính là lợi thế giúp cô giành được vai diễn này. Tuy nhiên vai phụ này chưa đủ để cô "nổi như cồn" cho đến 5 năm sau...
Bùm! Năm 2021, cô nàng bùng nổ với vai chính trong "To all the boys I've loved before" và viral khắp Hollywood Khả năng diễn xuất của 9X nhận về núi lời khen, biến cô thành hiện tượng điện ảnh thực sự. Phim gây sốt, được share rần rần khắp MXH nước Mỹ. Từ đây, Lana trở thành "ngôi sao đang lên" được truyền thông săn đón ầm ầm!
Thành công vang dội của phần 1 khiến Netflix nhanh chóng ra mắt phần 2, tiếp tục đưa sao nữ gốc Việt lên tầm cao mới. Tạp chí Vogue danh giá còn gọi cô là "con cưng" mới của màn ảnh Mỹ luôn á! Năm 2019, cô tiếp tục góp mặt trong bom tấn "Alita: Thiên thần chiến binh" và tạo tiếng vang cực lớn
Sang tuổi 24 vào năm 2021, Trần Đồng Lan hào hứng chia sẻ về mục tiêu tương lai. Cô nàng quê Cần Thơ mong muốn sự hiện diện của mình sẽ giúp tăng cường vị thế của nghệ sĩ gốc Á ở Hollywood.
"Có rất nhiều câu chuyện về châu Á, về người Mỹ gốc Á cần được kể. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đang tiến chậm nhưng chắc chắn sẽ làm được điều đó", người đẹp 9X tâm sự.
Điều đặc biệt là ông bà Condor không chỉ tạo điều kiện cho con gái ăn học nên người, mà còn luôn nhắc Đồng Lan nhớ về nguồn cội của mình
"Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi liên tục phải trả lời những câu hỏi kiểu: Là một diễn viên gốc Á ở Hollywood, cô cảm thấy thế nào? Sự thực là tôi được nhận nuôi. Tuổi thơ của tôi không phải một tuổi thơ lớn lên trong gia đình gốc Á. Trải nghiệm của tôi giống như bất cứ bạn trẻ Mỹ nào, nhưng cha mẹ nuôi tôi luôn nhắc tôi nhớ về cội nguồn, trong đó có việc cho cô ăn các món Việt Nam.... Hay như với mái tóc của mình, tôi không bao giờ nhuộm nhằm làm thay đổi màu sắc tự nhiên".
Ngoài đóng phim, Trần Đồng Lan còn muốn làm những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng và quê hương. Năm 2019, cô đã có dịp trở về đất mẹ trong chương trình giáo dục cho trẻ em gái tại Long An của Quỹ Obama Foundation cùng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,... Trên Instagram, cô nàng hào hứng khoe: "Hôm nay, tôi dùng bữa sáng trên một chợ Nổi ở đồng bằng sông Mê Kông. Tại đây, tôi được thưởng thức chiếc bánh mì dứa ngon nhất thế giới. Thật là kỳ diệu"
Cô còn phát triển học bổng với Quỹ châu Á để giúp các nữ sinh Việt Nam học hết cấp ba. Cô từng chia sẻ: "Tôi đã quá may mắn khi được sống cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn có những khoảnh khắc thầm cảm ơn số phận. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt".
Nguồn: soha.vn