CocLili4541
New member
Ê, bạn có biết hôm nay 23/08 là ngày gì không? Chắc nhiều bạn nghĩ là ngày lễ gì đó xa xôi lắm nhỉ?
Nghe chuyện này nè: Hồi những năm 1980, có một anh kỹ sư phần mềm tên Tim Berners-Lee đang làm việc tại phòng nghiên cứu CERN ở Geneva, Thụy Sỹ. Anh này nảy ra một ý tưởng "bá đạo" - tạo ra một hệ thống thông tin toàn cầu luôn! Lúc đầu anh chỉ muốn tạo nơi cho các nhà khoa học cùng nhau flex kiến thức, chia sẻ nghiên cứu với đồng nghiệp thôi.
Mô hình đầu tiên anh ấy vẽ vời có cái tên "Enrique" nha các bạn.
Đến năm 1989, Tim ra mắt bài viết với tựa đề "Information Management: A Proposal" - tức là Đề xuất về quản lý thông tin ấy. Trong đó anh nhấn mạnh tham vọng khủng của mình: muốn tạo một mạng lưới toàn cầu, connect mọi người trên khắp hành tinh này lại với nhau. Cái tên anh đặt cho "đứa con tinh thần" của mình là "World Wide Web" - hay WWW mà giờ ai cũng phải gõ trước khi lướt web đó!
Tuy nhiên lúc đó World Wide Web vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ có mấy người "đầu to mắt cận" biết đến thôi. Cho đến năm 1991 nha!
Tim Berners Lee tạo ra công cụ truy cập, search đầu tiên trên đời. Trang web đầu tiên trên thế giới http://info.cern.ch cũng ra đời vào ngày 6/8/1991 để giải thích WWW là cái gì cho người dùng hiểu.
Và đến ngày 23/08/1991, WWW chính thức "thả thính" công khai, cho phép ai cũng có thể truy cập - dù bạn là già, trẻ, gái, trai, thậm chí chó mèo lợn gà (nếu có khả năng tiếp thu tri thức loài người ) cho đến tận hôm nay. Ngày này còn có tên gọi là "Internaut Day", ghép từ Internet và Astronaut (phi hành gia), ý là nhân loại đang tiếp cận một thế giới mới mẻ đó!
Tim Berners Lee sinh năm 1955, được tôn là "bố già" của Web ngày nay luôn.
Đến hôm nay, đã có tận 2.8 tỷ "Internaut" lang thang trên thiên hà Internet mỗi ngày rồi đó!
Nhờ có Tim Berners Lee, giờ chúng mình có Internet để giải trí, để hóng hớt drama, để bàn tán xem Mai Ngô ăn được mấy tô cơm thời gian Chúng Huyền Thanh thực hiện thử thách, để xem Minh Nhựa khóc vợ qua Livestream dầm dề tới bao giờ, để biết CR7 thích mặc đầm hay thực ra chỉ thích sơn móng tay thôi...
Nhờ có Tim Berners Lee, một thế giới mới với đủ hỉ nộ ái ố trần đời mở toang ra trước mắt và cuốn hết nhân loại vào bên trong. Nếu bạn đang dính phốt, bạn đang muốn "ném đá" ai đó vì tạo ra mạng Web để dân tình bóc phốt bạn, thì giờ bạn đã biết nhắm vào ai rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn