Mấy chục năm sau ngày người mẹ bị đuổi khỏi bàn lễ trong đám cưới con trai chỉ vì là góa phụ, một phong trào toàn cầu đã xuất hiện, và 23/6 trở thành Ngày Quốc tế Góa phụ. Câu chuyện này thực sự xúc động lắm đó!
Đáng lẽ ra phải là ngày vui nhất đời mẹ mà...
Đám cưới con trai đáng lẽ phải là ngày vui nhất của cả mẹ lẫn con. Nhưng trong lễ cưới của Raj Loomba, một giáo sỹ đã yêu cầu mẹ ông đứng tránh xa khu vực hành lễ vì cho rằng sự hiện diện của góa phụ gần bàn lễ sẽ mang đến điều không may cho cô dâu chú rể.
Người mẹ đành chấp nhận im lặng, nhưng đứa con thì không thể nào quên được. Nhiều năm sau, chính ký ức đau buồn ấy đã góp phần thay đổi cuộc đời hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới luôn.
Ngày tất cả thay đổi - 23/6/1954
Mọi thứ bắt đầu từ ngày 23/6/1954 tại thị trấn Dhilwan, huyện Kapurthala, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Lúc đó Raj Loomba mới 10 tuổi thôi. Bố cậu bé – một doanh nhân địa phương - qua đời vì bệnh lao, để lại mẹ cậu là bà Pushpa Wati Loomba cùng 7 đứa con.
Ngay sau đám tang, người mẹ bị yêu cầu tháo hết vòng tay, xóa dấu son trên trán và phải từ bỏ tất cả những biểu tượng của phụ nữ đã có chồng. Chỉ trong một ngày, bà từ một người vợ hạnh phúc trở thành góa phụ.
Những gì xảy ra sau đó còn khó khăn hơn nhiều. Một mình nuôi bảy đứa con trong hoàn cảnh túng thiếu, bà Pushpa Wati vẫn quyết tâm cho tất cả các con được đi học. Bà dành tất cả những gì mình có để cả con trai lẫn con gái đều được học hành và có cơ hội thay đổi số phận.
Nhưng khó khăn về tiền bạc chưa phải là điều đau đớn nhất. Ở nhiều nơi tại Nam Á thời đó, góa phụ thường bị nhìn bằng ánh mắt thương hại hoặc kỳ thị. Họ có thể bị cho là mang đến điều xui xẻo, bị cấm tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí bị đối xử như những người ngoài lề cộng đồng.
Nhiều năm sau, khi chứng kiến mẹ mình bị yêu cầu tránh xa nghi lễ trong chính đám cưới của con trai, Raj Loomba mới nhận ra rằng những định kiến đó vẫn chưa hề biến mất dù đã qua bao năm.
Plot twist: Từ cậu bé 10 tuổi đến người thay đổi thế giới
Thời gian trôi, những đứa trẻ ngày nào đã lớn. Năm 1962, Raj Loomba sang Anh. Từ những công việc lặt vặt và một gian hàng nhỏ ở miền Bắc nước Anh, ông từng bước xây dựng doanh nghiệp thời trang, rồi đặt trụ sở tại London luôn. Càng thành công, ông càng không quên những hy sinh và nỗi đau mà mẹ từng phải trải qua.
Sau khi mẹ qua đời năm 1992, ông bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của các góa phụ ở nhiều quốc gia khác nhau. Những câu chuyện ông nghe và thấy khiến ông thực sự bàng hoàng.
Có những phụ nữ bị tước quyền thừa kế sau khi chồng mất. Có người bị đuổi khỏi nhà, hay phải sống trong cảnh nghèo túng cùng cực với con nhỏ. Không ít người bị xã hội đối xử như gánh nặng hoặc một điều xui xẻo cần tránh xa.
Ông nhận ra mẹ mình không phải trường hợp duy nhất. Ngoài kia còn hàng triệu phụ nữ đang sống trong hoàn cảnh tương tự. Dù không thể thay đổi quá khứ của mẹ, ông muốn góp phần thay đổi tương lai của những phụ nữ khác. Respect!
Năm 1997, Raj Loomba cùng vợ là Veena thành lập Shrimati Pushpa Wati Loomba Trust, tiền thân của The Loomba Foundation. Tổ chức chính thức ra mắt tại London vào tháng 3/1998.
Raj Loomba muốn hỗ trợ các góa phụ nghèo và con cái của họ. Nhưng mục tiêu của ông không chỉ là hỗ trợ tiền bạc. Ông muốn thế giới nhìn thấy những con người lâu nay vẫn bị lãng quên.
Ngày 26/5/2005, tại Thượng viện Anh, Quỹ Loomba phát động chiến dịch vận động cho Ngày Quốc tế Góa phụ, chọn ngày 23/6 làm ngày hành động toàn cầu. Đó chính là ngày mẹ ông trở thành góa phụ hơn nửa thế kỷ trước. Đó là cách một người con biến ký ức về mẹ thành hành động nhân văn.
Khi câu chuyện một gia đình chạm đến cả thế giới
Những nỗ lực vận động kéo dài nhiều năm cuối cùng đã có kết quả rồi nè! Ngày 21/12/2010, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết A/RES/65/189, quyết định lấy ngày 23/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Góa phụ. Từ năm 2011, ngày này được tổ chức trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn và quyền lợi của phụ nữ góa chồng.
Liên hợp quốc ước tính thế giới có khoảng 258 triệu phụ nữ góa chồng, nhưng thừa nhận con số thực tế có thể cao hơn do thiếu dữ liệu. Nhiều người trong số họ vẫn đang đối mặt với nghèo đói, phân biệt đối xử và những rào cản trong tiếp cận giáo dục, việc làm hay các quyền cơ bản khác.
Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện rất giống với câu chuyện của bà Pushpa Wati Loomba hơn 7 thập kỷ trước.
Tình yêu thương của một người con
Mỗi năm vào ngày 23/6, thế giới nhắc đến các góa phụ bằng những báo cáo và chương trình hành động. Nhưng nguồn gốc của ngày quốc tế này lại bắt đầu từ một điều rất giản dị: Tình yêu của một người con dành cho mẹ mình.
Raj Loomba không thể xóa đi những năm tháng mẹ phải sống cùng định kiến. Ông cũng không thể thay đổi ngày 23/6/1954 – ngày bố qua đời và mẹ ông trở thành góa phụ.
Nguồn: kenh14.vn
Đáng lẽ ra phải là ngày vui nhất đời mẹ mà...
Đám cưới con trai đáng lẽ phải là ngày vui nhất của cả mẹ lẫn con. Nhưng trong lễ cưới của Raj Loomba, một giáo sỹ đã yêu cầu mẹ ông đứng tránh xa khu vực hành lễ vì cho rằng sự hiện diện của góa phụ gần bàn lễ sẽ mang đến điều không may cho cô dâu chú rể.
Người mẹ đành chấp nhận im lặng, nhưng đứa con thì không thể nào quên được. Nhiều năm sau, chính ký ức đau buồn ấy đã góp phần thay đổi cuộc đời hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới luôn.
Ngày tất cả thay đổi - 23/6/1954
Mọi thứ bắt đầu từ ngày 23/6/1954 tại thị trấn Dhilwan, huyện Kapurthala, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Lúc đó Raj Loomba mới 10 tuổi thôi. Bố cậu bé – một doanh nhân địa phương - qua đời vì bệnh lao, để lại mẹ cậu là bà Pushpa Wati Loomba cùng 7 đứa con.
Ngay sau đám tang, người mẹ bị yêu cầu tháo hết vòng tay, xóa dấu son trên trán và phải từ bỏ tất cả những biểu tượng của phụ nữ đã có chồng. Chỉ trong một ngày, bà từ một người vợ hạnh phúc trở thành góa phụ.
Những gì xảy ra sau đó còn khó khăn hơn nhiều. Một mình nuôi bảy đứa con trong hoàn cảnh túng thiếu, bà Pushpa Wati vẫn quyết tâm cho tất cả các con được đi học. Bà dành tất cả những gì mình có để cả con trai lẫn con gái đều được học hành và có cơ hội thay đổi số phận.
Nhưng khó khăn về tiền bạc chưa phải là điều đau đớn nhất. Ở nhiều nơi tại Nam Á thời đó, góa phụ thường bị nhìn bằng ánh mắt thương hại hoặc kỳ thị. Họ có thể bị cho là mang đến điều xui xẻo, bị cấm tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí bị đối xử như những người ngoài lề cộng đồng.
Nhiều năm sau, khi chứng kiến mẹ mình bị yêu cầu tránh xa nghi lễ trong chính đám cưới của con trai, Raj Loomba mới nhận ra rằng những định kiến đó vẫn chưa hề biến mất dù đã qua bao năm.
Plot twist: Từ cậu bé 10 tuổi đến người thay đổi thế giới
Thời gian trôi, những đứa trẻ ngày nào đã lớn. Năm 1962, Raj Loomba sang Anh. Từ những công việc lặt vặt và một gian hàng nhỏ ở miền Bắc nước Anh, ông từng bước xây dựng doanh nghiệp thời trang, rồi đặt trụ sở tại London luôn. Càng thành công, ông càng không quên những hy sinh và nỗi đau mà mẹ từng phải trải qua.
Sau khi mẹ qua đời năm 1992, ông bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của các góa phụ ở nhiều quốc gia khác nhau. Những câu chuyện ông nghe và thấy khiến ông thực sự bàng hoàng.
Có những phụ nữ bị tước quyền thừa kế sau khi chồng mất. Có người bị đuổi khỏi nhà, hay phải sống trong cảnh nghèo túng cùng cực với con nhỏ. Không ít người bị xã hội đối xử như gánh nặng hoặc một điều xui xẻo cần tránh xa.
Ông nhận ra mẹ mình không phải trường hợp duy nhất. Ngoài kia còn hàng triệu phụ nữ đang sống trong hoàn cảnh tương tự. Dù không thể thay đổi quá khứ của mẹ, ông muốn góp phần thay đổi tương lai của những phụ nữ khác. Respect!
Năm 1997, Raj Loomba cùng vợ là Veena thành lập Shrimati Pushpa Wati Loomba Trust, tiền thân của The Loomba Foundation. Tổ chức chính thức ra mắt tại London vào tháng 3/1998.
Raj Loomba muốn hỗ trợ các góa phụ nghèo và con cái của họ. Nhưng mục tiêu của ông không chỉ là hỗ trợ tiền bạc. Ông muốn thế giới nhìn thấy những con người lâu nay vẫn bị lãng quên.
Ngày 26/5/2005, tại Thượng viện Anh, Quỹ Loomba phát động chiến dịch vận động cho Ngày Quốc tế Góa phụ, chọn ngày 23/6 làm ngày hành động toàn cầu. Đó chính là ngày mẹ ông trở thành góa phụ hơn nửa thế kỷ trước. Đó là cách một người con biến ký ức về mẹ thành hành động nhân văn.
Khi câu chuyện một gia đình chạm đến cả thế giới
Những nỗ lực vận động kéo dài nhiều năm cuối cùng đã có kết quả rồi nè! Ngày 21/12/2010, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết A/RES/65/189, quyết định lấy ngày 23/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Góa phụ. Từ năm 2011, ngày này được tổ chức trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn và quyền lợi của phụ nữ góa chồng.
Liên hợp quốc ước tính thế giới có khoảng 258 triệu phụ nữ góa chồng, nhưng thừa nhận con số thực tế có thể cao hơn do thiếu dữ liệu. Nhiều người trong số họ vẫn đang đối mặt với nghèo đói, phân biệt đối xử và những rào cản trong tiếp cận giáo dục, việc làm hay các quyền cơ bản khác.
Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện rất giống với câu chuyện của bà Pushpa Wati Loomba hơn 7 thập kỷ trước.
Tình yêu thương của một người con
Mỗi năm vào ngày 23/6, thế giới nhắc đến các góa phụ bằng những báo cáo và chương trình hành động. Nhưng nguồn gốc của ngày quốc tế này lại bắt đầu từ một điều rất giản dị: Tình yêu của một người con dành cho mẹ mình.
Raj Loomba không thể xóa đi những năm tháng mẹ phải sống cùng định kiến. Ông cũng không thể thay đổi ngày 23/6/1954 – ngày bố qua đời và mẹ ông trở thành góa phụ.
Nguồn: kenh14.vn