22 tuổi nhận "án tử" ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chàng trai òa khóc: "Giá như mình không xem nhẹ 2 dấu hiệu này..."

Nằm trong phòng bệnh vì ung thư dạ dày, chàng sinh viên 22 tuổi này ngày nào cũng ước "giá như" một cách vô vọng luôn

Tuổi 22, độ tuổi mà ai cũng đang vibe với cuộc sống, chuẩn bị tốt nghiệp đại học và mơ về tương lai xịn xò thì Tiểu Lưu (Chiết Giang, Trung Quốc) chỉ có thể nằm lì trên giường bệnh. Tất cả là tại căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Sự chủ quan của tuổi trẻ đôi khi phải trả một cái giá quá đắt, mà ở đó, hai chữ "giá như" Tiểu Lưu liên tục nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

d12180449ec4d69653b9.jpg


Căn bệnh quái ác của Tiểu Lưu vốn không ập đến như một cơn bão đâu các bạn ơi. Nó lặng lẽ gặm nhấm cơ thể qua từng năm tháng, ẩn mình dưới những dấu hiệu mà bất cứ người trẻ nào cũng từng gặp phải. Để rồi đến khi Tiểu Lưu ngã quỵ, không thể nuốt nổi một ngụm nước hay một thìa cháo trắng mới được phát hiện ra.

Bác sĩ Chen Gang, Trưởng khoa Tiêu hóa thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền quận Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) chia sẻ: "Bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa kèm theo tràn dịch màng bụng ác tính, di căn phúc mạc và nhiều cơ quan. Cơ hội phẫu thuật đã bị bỏ lỡ, hóa trị hiệu quả cũng sẽ rất thấp. Tiên lượng rất xấu và thời gian sống rất ngắn".

Bác sĩ Chung Cầm Quyên của bệnh viện nói thêm: "Tiếc nuối không chỉ vì bệnh nhân còn quá trẻ mà còn bởi có rất nhiều dấu hiệu bệnh đã bị bỏ qua. Trong khi không hề có gen di truyền hay tiền sử bệnh lý gia đình. Nguyên nhân đến từ những thói quen sống rất phổ biến ở người trẻ tuổi".

c408ae71cb2a6ec4fb72.png


Vì bận rộn vừa học vừa làm, Tiểu Lưu chọn cách kết thân với đồ ăn nhanh, các món cay nóng ngập dầu mỡ và nước ngọt có ga. Đêm đêm, thay vì nghỉ ngơi, anh lại vùi mình vào những trận game xuyên lục địa, tiếp thêm năng lượng bằng caffeine và những bữa ăn khuya vội vã. Dạ dày của chàng trai trẻ đã phải gồng mình chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp đó cho đến khi kiệt quệ hoàn toàn

Nằm trên giường bệnh, Tiểu Lưu nghẹn ngào hối hận vì đã xem nhẹ 2 dấu hiệu mà anh từng cho là "bệnh vặt", thậm chí không đáng để bận tâm:

**Đầu tiên là những cơn đau thượng vị âm ỉ** thường xuyên xuất hiện sau mỗi bữa ăn. Anh tự trấn an rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa do ăn đồ cay nóng nên chỉ uống vài viên thuốc giảm đau cho qua chuyện.

**Thứ hai là tình trạng chán ăn đi kèm khó tiêu dai dẳng.** Cũng như dấu hiệu 1, Tiểu Lưu đã lầm tưởng đó là "cơ địa" tiêu hóa của mình. Cộng thêm thức khuya và áp lực.

Khi kể lại, chàng trai trẻ này khẳng định không hề biết rằng đó thực chất là tín hiệu đỏ báo hiệu niêm mạc dạ dày đang bị tế bào ung thư tàn phá, gây đình trệ quá trình tiêu hóa tự nhiên.

7d1bd14f78fab6f65b69.png


Câu chuyện của Tiểu Lưu là một hồi chuông cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ đang mải miết chạy theo nhịp sống hối hả mà bỏ quên "tiếng kêu cứu" của cơ thể. Ung thư dạ dày không đáng sợ ở sự bùng phát, mà đáng sợ ở sự thầm lặng bị ngó lơ. Những triệu chứng như đầy hơi, đau bụng dai dẳng, nôn mửa hay đi ngoài phân đen... tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top