22 năm sau vụ khủng bố 11/9: Con số đau lòng về lính cứu hỏa đã ra đi

KemBong643

New member
85dbfd9322d8303e68ed.jpg


Ôi trời, con số này thật sự khiến ai cũng phải xót xa! Số nhân viên Sở Cứu hỏa New York (FDNY) mất mạng vì các bệnh liên quan đến vụ 11/9 giờ đã lên đến 343 người rồi các bạn ơi – đúng bằng số người hy sinh ngay trong ngày xảy ra thảm kịch năm 2001 luôn.

f2b71bb2a652f1ef15a9.jpg


Theo thông báo từ Sở Cứu hỏa New York, tháng 9 vừa rồi có thêm hai nhân viên/cựu nhân viên của họ ra đi vì những căn bệnh gắn liền với vụ 11/9 cách đây 22 năm

Chị Hilda Vannata, một kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, đã qua đời ngày 20/9 vì bệnh ung thư. Còn anh Robert Fulco, cựu lính cứu hỏa, cũng rời xa cõi đời vào sáng 23/9 vì căn bệnh xơ phổi.

Laura Kavanagh - một lãnh đạo FDNY chia sẻ: "Chúng tôi đã biết từ lâu rằng ngày này sẽ đến, nhưng nó vẫn thật đau lòng. 343 người đã thiệt mạng trong một ngày, và đến nay, thêm 343 người nữa. FDNY sẽ không bao giờ quên họ".

Chị Kavanagh cho biết ngoài số nhân viên tử vong sau khi tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ 11/9, thì số người mắc bệnh vì vụ việc này cũng cứ tăng mãi không dừng

Nghiêm trọng hơn, có tới 11.000 lính cứu hỏa đã mắc các bệnh lý liên quan, trong đó 3.500 người phải chiến đấu với bệnh ung thư

Vụ tấn công còn để lại hậu quả sức khỏe nặng nề cho cả những người qua đường, cư dân các tòa nhà xung quanh và những tình nguyện viên có mặt tại hiện trường vài tuần sau đó nữa.

Việc tiếp xúc với các chất độc hại sau thảm họa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, ung thư và nhiều căn bệnh khác. Thương quá!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top