2020 sắp hết rồi mà thế giới vẫn chưa cứu được thiên nhiên như đã hứa từ 10 năm trước

60831218fb14fee24938.jpg


Trời ơi, năm 2020 sắp qua rồi nhưng mà tin buồn quá các bạn ơi! LHQ vừa thông báo rằng chiến dịch "20 mục tiêu thuộc Mục tiêu Đa dạng sinh học Aichi" (cái tên nghe hơi khó nhớ nhỉ) mà các nước ký kết tại Nhật năm 2010 để phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học, deadline là năm 2020, thì đến giờ... chưa có mục tiêu nào hoàn thành trọn vẹn cả!

Cụ thể luôn cho mọi người dễ hình dung nè: một số quốc gia đang làm được khoảng 1/3 số mục tiêu đề ra thôi, một nửa số mục tiêu còn lại thì tiến hành chậm như rùa bò , 11% trên tổng số mục tiêu không được thực hiện cụ thể, và còn 1% nữa đang bị làm... sai cách luôn (facepalm).

ef09e328ad1adca84800.jpg


Okay thì cũng có vài điểm sáng đấy chứ!

Có 6 mục tiêu đã hoàn thành một phần rồi nhé:

• Phòng ngừa các loài xâm lăng (những sinh vật ngoại lai làm ảnh hưởng đến sinh vật bản địa)
• Bảo vệ, giữ gìn các khu bảo tồn
• Tiếp cận, sử dụng và chia sẻ lợi ích từ nguồn vật liệu di truyền
• Thực hiện các chiến lược về đa dạng sinh học
• Chia sẻ thông tin
• Huy động nguồn lực hỗ trợ

Nghe xong list này thì phải công nhận có mấy thành tích đáng ghi nhận đó! Tỉ lệ chặt phá rừng toàn cầu đã giảm 1/3 so với thập kỷ trước (nice! ), nhiều khu vực đã thành công diệt trừ tận gốc các loài xâm lăng, một số quốc gia còn đưa ra chính sách kiểm soát chất lượng thủy hải sản với đãi ngộ hấp dẫn, giúp hoạch định lại mức thuế của mặt hàng này - loại thuế từng làm nhiều quốc gia đau đầu vì điều kiện kiểm duyệt siêu gắt, nhằm đánh mạnh vào nạn phá hoại môi trường và đánh bắt hải sản trái phép.

Mình cũng đã rất cố gắng mở rộng các khu bảo tồn tự nhiên cả trên cạn lẫn dưới biển, siết chặt và quản lý gắt gao hoạt động săn bắt động vật hoang dã, phạt nặng ai vi phạm. Nhờ đó mà trong 10 năm qua, số lượng loài chim và động vật có vú đối mặt nguy cơ tuyệt chủng đã giảm gấp 2 đến 4 lần luôn!

a681fd5b5bcab588b59b.jpg


Nhưng mà... những mục tiêu bị bỏ dở thì nhiều hơn á!

Thành công thì có đấy, nhưng thực ra chỉ là một phần rất nhỏ trong núi mục tiêu đã vạch ra thôi.

20 mục tiêu chính chia ra thành 60 nhiệm vụ, mà có tận 13 nhiệm vụ không được thực hiện, hoặc còn tệ hơn là làm ngược lại luôn ấy chứ! Môi trường sống dần bị suy thoái và xóa bỏ, đặc biệt ở những cánh rừng nhiệt đới. Khắp thế giới, các vùng đất ngập nước (rừng ngập mặn, đầm lầy...) tiếp tục suy giảm, hệ thống sông ngòi bị chia cắt lung tung, khiến sự đa dạng nguồn nước ngọt bị đe dọa nghiêm trọng.

a16d4e4017d6a8a4f4d0.jpg


c472fb664c8e9fe97e0d.jpg


0c1579c3f512bd283336.jpg


Hiện tượng băng tan ở hai cực đang diễn ra! Ảnh hưởng rõ nhất là cư dân bản địa không thể di chuyển xa được và tốn thời gian hơn nhiều vì nền băng/tuyết mỏng hơn trước, môi trường sống của động vật ở hai cực bị ảnh hưởng nghiêm trọng luôn. ❄️

Tình trạng ô nhiễm vẫn lan rộng khó kiểm soát, lượng rác nhựa ở đại dương và thuốc trừ sâu trong các hệ sinh thái vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Rặng san hô đang chết dần chết mòn . Nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên vẫn cứ tăng mãi. Trong khi đó, cộng đồng cư dân bản địa phần lớn vẫn bị loại ra khỏi các cuộc thảo luận liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, và vốn kiến thức vô cùng giá trị của họ về quản lý tài nguyên bền vững không được áp dụng vào hệ thống luật pháp quốc gia.

35f54b2ad7edbcfb83c9.jpg


60cffc121787582d93fc.jpg


Chúng ta đang ngày càng tiến gần đến giai đoạn cuối của cuộc đại tuyệt chủng thứ sáu rồi đó, khi mà 2/3 số lượng quần thể sinh vật hoang dã đã biến mất kể từ năm 1970 và vẫn đang tiếp tục suy giảm trong thập kỷ vừa qua.



Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top