Nhìn lại năm 2020, chắc ai cũng muốn quên luôn đi á! Dịch COVID-19 tấn công tứ phía, gây ra khủng hoảng y tế level chưa từng có trong lịch sử. Chưa hết, thiên tai lại ập đến liên tục, thiệt hại toàn những con số "khủng" chưa từng thấy
Cháy rừng, bão lũ cướp đi sinh mạng 3.500 người, 13,5 triệu người mất nóc nhà ️
Còn nhớ những đám cháy rừng siêu to ở Australia biến mùa hè thành "mùa hè đen tối" không? Hay là cảnh bầu trời San Francisco và West Coast (Mỹ) "nhuộm cam" vào tháng 9, biến bang này thành hỏa ngục trần gian thực sự luôn
Năm 2020 còn phá luôn kỷ lục số cơn bão được đặt tên nữa chứ! Chỉ riêng tháng trước (tháng 11), hai cơn bão siêu khủng đã tàn phá Trung Mỹ, унес đi sinh mạng hơn 200 người.
Số tiền bảo hiểm phải bồi thường cho 10 thảm họa tự nhiên thiệt hại nặng nhất năm 2020? Lên tới 150 tỷ USD luôn các bạn ơi! Con số này được Tổ chức phi chính phủ Christian Aid (Anh) công bố trong Báo cáo thường niên "Đánh giá thiệt hại của năm 2020: Một năm của sự đổ vỡ khí hậu". Báo cáo đã điểm lại toàn bộ hậu quả từ những vụ cháy rừng mất kiểm soát ở Australia hồi tháng 1 cho đến các cơn bão ở Đại Tây Dương từ đầu năm đến hết tháng 11.
Theo báo cáo này thì thiên tai như cháy rừng, bão lũ đã cướp đi sinh mạng ít nhất 3.500 người và khiến hơn 13,5 triệu người mất nhà cửa. Và thực ra mức thiệt hại còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê vì phần lớn thiệt hại không được bảo hiểm nha
Không bất ngờ chút nào khi các quốc gia nghèo chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ở các nước này, công ty bảo hiểm chỉ chi trả 4% thiệt hại kinh tế từ thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra thôi, trong khi tỷ lệ này ở các nước thu nhập cao lên tới 60%. Gap quá trời gap!
Theo các chuyên gia môi trường, con người đang phải hứng chịu thiên tai cực đoan do trái đất ấm lên. Năm 2020 có tới 30 cơn bão trên biển Đại Tây Dương được đặt tên - nhiều nhất từ trước đến giờ, gây thiệt hại 41 tỷ USD và cướp đi sinh mạng ít nhất 400 người ️
Các trận siêu bão, cuồng phong và lốc xoáy giờ đây mạnh hơn, kéo dài lâu hơn, mang theo nhiều nước hơn và tác động sâu rộng hơn so với trước kia rất nhiều.
Theo đại diện của Christian Aid, bão lũ khắp nơi cho thấy biến đổi khí hậu đang ở trạng thái báo động đỏ rồi nha mọi người!
2021 có thể là năm khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất từ trước đến nay
2020 thật sự là một năm đáng quên vãi! COVID-19 hoành hành, gây ra khủng hoảng y tế chưa từng có. Thiên tai, thời tiết khắc nghiệt lại dồn dập ập đến, thiệt hại toàn kỷ lục.
Hậu quả của nó chắc chắn sẽ kéo dài sang 2021 và nhiều năm sau đó. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc - tổ chức vừa nhận giải Nobel Hòa bình đấy - thậm chí còn đưa ra cảnh báo cực kỳ bi quan: Năm 2021 sẽ trở thành năm khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập
Bốn năm qua, số người trên bờ vực chết đói đã tăng từ 80 triệu lên 135 triệu chủ yếu do xung đột vũ trang, nhưng chỉ trong 1 năm 2020 này thôi, do COVID-19, con số này tăng gấp đôi lên 270 triệu người! Thêm vào đó khó khăn do thiên tai, thời tiết khắc nghiệt cộng dồn càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bội phần
Ông David Beasley - Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết: "Năm 2021 có thể là năm khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc. Chúng ta không thể giải quyết được hết các vấn đề, vì vậy cần phải lựa chọn vấn đề ưu tiên để giải quyết như nạn đói, bất ổn và di cư. Nếu chúng ta có chiến lược và dồn tiền cho những vấn đề ưu tiên này trước, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua năm 2021 với việc sở hữu vaccine ngừa COVID-19, xây dựng lại nền kinh tế và đạt được mục tiêu không còn nạn đói vào năm 2030".
Theo thống kê, cứ 33 người trên thế giới thì có 1 người cần được viện trợ để đáp ứng nhu cầu cơ bản về lương thực, nước sạch trong năm 2021. Nếu tất cả những người cần viện trợ nhân đạo năm tới sống chung một nước thì đây sẽ là quốc gia đông dân thứ 5 thế giới đó các bạn!
Thế nhưng, ngân sách viện trợ nhân đạo đang thiếu hụt trầm trọng do tác động ngày càng tàn khốc của đại dịch. Năm 2020, các quốc gia đã chi tới 17 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo tập thể. Tuy nhiên, khoản viện trợ này chưa bằng một nửa nhu cầu thực tế là 35 tỷ USD
Thiên tai, dịch bệnh vẫn đang là mối lo thường trực trong năm 2021 sắp tới. Ngoài thách thức kiểm soát dịch bệnh, thế giới còn phải đối mặt với thách thức phục hồi sớm, tránh để thảm họa nhân đạo lan rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!
Nguồn: kenh14.vn