Năm 2012 chứng kiến sự bùng nổ của loạt phim ngắn chất lượng khiến dân tình phải "mê mệt" không lối thoát!
Quay lại năm 2012, các bạn trẻ làm phim Việt đã thực sự "flexing" tài năng với cả tá phim ngắn đỉnh cao. Những tác phẩm này như một làn gió mới "thổi bay" cái không khí đang hơi "ảm đạm" của phim điện ảnh và truyền hình lúc bấy giờ - lúc mà khán giả đang khát content chất lượng lắm đó!
**Đa dạng đề tài - vibe nào cũng có**
Nhìn lại list phim ngắn được yêu thích trong năm là phải thốt lên: "tài năng thật đấy!" Các nhà làm phim trẻ không bị giới hạn bởi một công thức nào cả, nội dung phim càng ngày càng "đa sắc màu" hơn, và đương nhiên luôn có những thông điệp nhân văn sâu sắc khiến người xem phải suy ngẫm.
Phải kể đến "Ngộ - I found you" - một trong những phim hot hit năm đó. Câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ quyết tâm "trả thù tình cũ" (drama alert! ). Phim để lại những thông điệp về cuộc sống và cho người xem tự "nhận thức" theo cách riêng của mình. Sau đó, ekip tiếp tục thả "bom tấn" thứ hai là "Điều còn lại - The next day" với thông điệp siêu ngọt: hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu thương nhất. Cả hai phim này đều nhận về feedback tích cực từ giới trẻ, chuẩn không cần chỉnh luôn!
Giải phim ngắn YxineFF 2012 là "sân chơi" tập hợp siêu nhiều tác phẩm chất. Đề tài trải dài từ tình yêu đồng giới (Lắng, Hai chú cháu, Dawn), cuộc sống của các em nhỏ lang thang đường phố (16:30), đến chuyện tình dục tuổi mới lớn (Trực nhật với Thư Kỳ), giáo dục trẻ em trong gia đình (Cho tôi xin một vé về tuổi thơ),… Đa dạng ghê nha!
**Phong phú ở cách thể hiện - biến hóa khôn lường**
Lướt qua các phim ngắn được yêu thích trong năm, dễ nhận ra không phải phim nào cũng có nội dung "brand new" đâu nha. Thậm chí trong YxineFF 2012 còn có hai phim khá "trùng nhau" về ý tưởng: tình cảm nảy nở giữa học sinh "cá biệt" và học sinh "ngoan hiền" (Lắng và Trực nhật với Thư Kỳ). Nhưng mà plot twist ở chỗ dù trùng hợp, khán giả vẫn xem "không ngán" và hào hứng lắm luôn! Bí quyết nằm ở chỗ các đạo diễn trẻ đã "biến tấu" nội dung cũ theo cách thể hiện mới cực kỳ hấp dẫn. Tài năng thật sự đấy!
Với hai phim "Lắng" và "Trực nhật với Thư Kỳ", điểm khác biệt rõ nhất là một bên kể chuyện tình cảm đồng giới, một bên là khác giới. Nhưng mà điểm lôi cuốn khán giả không nằm ở đó đâu nha. Cả hai phim "chiếm trọn trái tim" người xem vì đã chuyển tải chân thật cuộc sống học đường cùng những thước phim lãng mạn nhưng không "sến" quá đà, cảnh quay đẹp mắt và đặc biệt là "chạm đúng" vào những kỷ niệm trong lòng người xem. Nostalgia vibe quá đi!
Hay như "Ngộ" và "Điều còn lại", nếu hỏi khán giả nội dung có mới không, chắc chắn nhiều người sẽ answer "đã xem content tương tự đâu đó rồi" (Điều còn lại được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Rồi sau đó" của Guillaume Musso mà). Điều mà 2 tác phẩm này làm được chính là những thước phim nhẹ nhàng, tình cảm, nhịp điệu phù hợp. Cộng thêm nhạc phim do chính đạo diễn sáng tác cực "smooth" và tăng hiệu quả cao cho phim. Hoàn hảo không có nhưng!
Nguồn: soha.vn