2011: Năm người đẹp Việt khiến dân tình "ngã ngửa" vì toàn danh hiệu "éo le"

Min025979

New member
Cả năm qua, netizen Việt mình liên tục phải bàn tán ầm ĩ về các danh hiệu "trời ơi đất hỡi" của hội chị đẹp này nọ

ac9539ceb0a0b75c8c47.jpg


Ngọc Trinh - Từ "Nữ hoàng nội y" đến drama không hồi kết

Với Ngọc Trinh, 2011 là năm đỉnh điểm của drama! Cô nàng trở thành tâm điểm spotlight với danh hiệu "Nữ hoàng nội y" cùng loạt bộ ảnh đồ lót tiết kiệm vải đến mức tối đa. Ban đầu, dân tình còn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp mơn mởn của cô gái trẻ xinh xắn với body đồng hồ cát cực phẩm. Và danh hiệu "Nữ hoàng nội y" cũng dần được công chúng chấp nhận.

Nếu chỉ dừng lại ở danh hiệu "Nữ hoàng nội y" thôi thì chắc Ngọc Trinh đã không phải hứng "gạch đá" từ netizen rồi. Thế nhưng sau khi chinh phục khán giả với danh hiệu tự phong này, cô liên tục dính phốt: ảnh thác loạn, phát ngôn gây sốc, ảnh nude và đỉnh cao là đạt danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Việt Nam

923ebdb212499bc0e843.jpg


Sự việc Ngọc Trinh nhận vương miện Hoa hậu Quốc tế Việt Nam khiến khán giả tập thể phản đối cực mạnh. Kể từ đó, khắp các diễn đàn, mặt báo đều xôn xao bàn tán không ngừng. Đa phần đều nhận định sự kiện Ngọc Trinh lên ngôi Hoa hậu là nực cười, thậm chí như một... trò hề luôn á

Một số người còn cho rằng đây là "giọt nước tràn ly" sự bức xúc của công chúng trước tình trạng "bội thực" Hoa hậu ở Việt Nam. Những cái tên mỉa mai kiểu "Hoa hậu phường", "Hoa hậu ao làng"... bắt đầu xuất hiện để ám chỉ Ngọc Trinh. Drama này kéo dài khá lâu và cuối cùng, đa phần công chúng vẫn không công nhận danh hiệu của Nữ hoàng nội y.

Lý Nhã Kỳ - Đại sứ du lịch Việt Nam gây tranh cãi

Năm qua với Lý Nhã Kỳ cũng là một năm đầy "sóng gió". Cô liên tục bị dân tình "ném đá" bởi những bộ ảnh "dị dị" với phong cách thời trang được cho là thảm họa. Sau đó, người đẹp này tiếp tục bị phản đối kịch liệt khi mặc chiếc váy hở ngực quá trớn trong một vở kịch lịch sử được tường thuật trực tiếp trên truyền hình. Và đỉnh cao của sự bức xúc là khi cô chính thức được chọn làm Đại sứ du lịch của Việt Nam

76dda663db0692746031.jpg


Việc Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch ngay lập tức tạo ra cơn bão dư luận khủng khiếp. Đầu tiên là việc công chúng phản đối kiều nữ sexy này trở thành gương mặt quảng bá cho du lịch nước nhà. Tiếp đến là việc nhiều diễn đàn, trang báo tổ chức những cuộc bình chọn tự phát người xứng đáng trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam. Tại hầu hết các cuộc bình chọn, người "lên ngôi" đều không phải là Lý Nhã Kỳ.

Cơn bão dư luận leo thang tột đỉnh khi một loạt trang báo vào cuộc để "soi" trình độ học vấn tự khai của Lý Nhã Kỳ. Những thông tin về trường học của cô ở Đức bị mang ra mổ xẻ tận tường. Những cái title báo giật gân kiểu "Lý Nhã Kỳ học ở trường nuôi dạy chó" xuất hiện tràn lan trên mặt báo...

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, một số đại diện của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phải lên tiếng giải thích cho việc vì sao lại chọn Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, càng giải thích thì công chúng càng phẫn nộ hơn

Cho đến bây giờ, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ danh hiệu Đại sứ du lịch Việt Nam nhưng trong mắt công chúng, cô vẫn chưa thực sự xứng đáng với danh hiệu cao quý này.

Phi Thanh Vân – Nghệ sĩ trẻ có cống hiến cho nền Điện ảnh nước nhà

Không gây ồn ào như drama Ngọc Trinh lên ngôi Hoa hậu và Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch nhưng việc Phi Thanh Vân được tôn vinh ở Liên hoan phim Việt Nam 2011 vẫn khiến khán giả "ngã ngửa". Cùng với những nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến và có thành tích đặc biệt như Mai Thu Huyền, Phước Sang, Bùi Thạc Chuyên, Đỗ Hải Yến... Phi Thanh Vân được tôn vinh là "Nghệ sĩ trẻ có cống hiến cho nền Điện ảnh nước nhà".

d31499a7678d7299f54a.jpg


Phải công nhận rằng diễn xuất của Phi Thanh Vân không tệ và ít nhất cô cũng đã ghi dấu ấn với khán giả bằng vai diễn Phương Trinh trong "Cô gái xấu xí". Tuy nhiên, thành tích đó chưa đủ để giúp Phi Thanh Vân xứng đáng bước lên bục vinh danh của LHP. Hầu hết khán giả đều nhận ra rằng so với những người cùng được tôn vinh, những đóng góp của Phi Thanh Vân cho điện ảnh Việt là quá... khiêm tốn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top