20 năm sau tốt nghiệp: Tại sao bạn bè cùng lớp giờ chênh lệch từ trời xuống vực?

CaoGirl7049

New member
834af437560afcc5121f.jpg


Thật sự thì ngoài 8 tiếng học/làm việc, 8 tiếng ngủ, 8 tiếng còn lại mới chính là chìa khóa quyết định thành bại của bạn đấy!

Mấy hôm trước, bạn mình là Linh đăng story một tấm ảnh tụ họp gần đây, kèm một tấm ảnh tốt nghiệp đại học, caption "Hẹn hò sau 20 năm" nghe mà xúc động ghê!

Tấm ảnh tốt nghiệp tuy đã mờ nhòa nhưng vẫn nhìn rõ độ tươi trẻ trên từng khuôn mặt - đúng kiểu "tuổi thanh xuân rực rỡ" ấy mà! ✨

Giờ gặp lại, các chị em đều đã có dáng người phụ nữ trung niên, các anh em thì tóc mai bạc phơ rồi nha. Nhưng chỉ cần nhìn qua là đoán được cuộc sống mỗi người ra sao - đúng như câu: "Khí chất hiện tại của bạn chứa đựng cả con đường đã đi, sách đã đọc và người đã yêu"

Linh tâm sự với mình siêu xúc động: "Tốt nghiệp 20 năm, so với lũ bạn cùng tuổi thì giờ gần như... chẳng còn điểm chung nào nữa, khoảng cách lớn kinh khủng luôn! Cảm giác như bọn họ đang bay trên trời còn mình bò dưới đất ấy "

Thực ra Linh không tệ như cô ấy nghĩ đâu - giờ làm công chức nhà nước, cuộc sống ổn định khá là xịn luôn. Nhưng để chứng minh, Linh kể về mấy người bạn xuất sắc làm mình phải... choáng!

Hai người ấn tượng nhất nè:

Bạn nữ A làm ở nước ngoài, không về được buổi họp. Nhưng cô ấy lại là topic chính của cả buổi tụ tập luôn! Mọi người truyền tay nhau xem ảnh cô công tác tại London, Paris... trên Instagram ✈️

Không ai thấy cô khoe khoang cả, vì ai cũng công nhận cô xứng đáng có cuộc sống đó!

Bạn nam B thì hồi xưa không được "may mắn" lắm - học dở, chỉ biết đá bóng, cá độ, tán gái, phá phách có tiếng tăm.

Nhưng giờ? Anh đã có công ty riêng rồi! Tuy chưa phải top 1000 công ty lớn nhất nhưng đã có biệt thự ở thủ đô, đất đai trang trại ở quê nhiều vô kể

Thời đi học tưởng chẳng có tương lai gì, ai ngờ sau tốt nghiệp mọi thứ quay xe 180 độ luôn, không hiểu sao nữa!

Cũng có mặt trái chứ, một số bạn mỗi tháng chỉ nhận vài triệu lương, vẫn trọ căn nhà cũ kỹ, công việc bấp bênh, ngại ngùng không dám đến tham dự...

Vì thế mà khi thấy những người bạn từng ngồi chung giảng đường, nghe chung bài giảng, thi chung đề, 20 năm sau mà kiến thức, tài sản, năng lực khác nhau một trời một vực, người ta chỉ biết cười khổ: "Các bạn tốt số"

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ngoài một số người nhà có điều kiện, thì những người có cuộc sống ngày càng xịn xò chính là nhờ sự nỗ lực âm thầm không ngừng của bản thân đấy!

ec211d2c00970f1fa294.png


Linh kể rằng hồi đó ở chung kí túc xá với A, lịch học không nặng lắm, mấy đứa cùng phòng hay rủ nhau đi dạo phố, đi chơi... Chỉ có A là khác biệt, cô ở thư viện suốt ngày, thậm chí mọi người còn đùa: "A nếu không ở thư viện thì đang trên đường đến thư viện"

Sau năm nhất, A thi đỗ tiếng Anh cấp 4 luôn. Hồi đó cấp 4 khó lắm nha, cả trường chỉ có vài ba người đạt thôi! Linh ngưỡng mộ A cực kỳ, cũng mua sách chuẩn bị thi theo, nhưng chỉ vài tháng sau thì... bỏ cuộc rồi

Sau đó mọi người chỉ thấy A đi sớm về muộn, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng (hardcore vãi chưởng! ), không biết cô làm gì. Đến tận lúc tốt nghiệp, khi mọi người đang lo lắng tìm việc thì cô từ chối luôn cơ hội ở lại trường, thi thạc sĩ và đạt top 5 điểm cao nhất cả nước!

Sau tốt nghiệp, A làm ở công ty xuyên quốc gia và bắt đầu cuộc sống khám phá thế giới. Khi chúng mình làm việc ngày 8 tiếng, cô làm mười mấy tiếng; chúng mình 1 năm đọc 10 quyển sách, cô đọc 100 quyển...

Vì thế mà khi chúng mình cố gắng tích góp mua căn hộ nhỏ thì cô đã có nhà riêng cả trong nước lẫn nước ngoài rồi!

Albert Einstein có nói: "Điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh. Thời gian rảnh sau giờ làm sinh ra nhân tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng, kẻ mê rượu, kẻ cờ bạc.

Điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt về hiệu suất làm việc mà còn tạo ra sự chênh lệch về mức độ thành công trong cuộc sống"

Vì thế để cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn, hãy quản lý tốt thời gian rảnh nhé! Nếu không thành công ắt cũng thành nhân đấy!

Thực ra trong cuộc sống của mỗi người, ngoài 8 tiếng học/làm việc, 8 tiếng ngủ, 8 tiếng còn lại mới chính là thứ quyết định thành công của bạn! ⏰

8f18edfa7f89858b68b4.png


Khi còn đi học, nó quyết định xuất phát điểm sau tốt nghiệp. Khi đã đi làm, nó quyết định điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời bạn. Chỉ cần giữ được thói quen không ngừng học hỏi, mới không bị xã hội đào thải, trở thành người có chỗ đứng nhất định trong đời!

Còn về bạn nam B, mình không rõ anh đã trải qua khó khăn thế nào, nhưng thấy có nét giống một người quen.

18 tuổi, anh không học đại học mà đi làm luôn. Bốc vác, bán rau, phục vụ... trong 3 năm, anh trải qua những đắng cay mà 18 năm trước chưa từng nếm. Cuối cùng không cam tâm với cuộc sống hiện tại, anh vay mượn tự mở nhà xưởng nhỏ, trải qua không ít thất bại

Sau đó công ty ngày càng phát triển, sản phẩm xuất khẩu đến cả thị trường Châu Âu luôn! Vào thời điểm kinh doanh thuận lợi nhất, 37 tuổi, anh bỏ dở kinh doanh để... đi học!

Thời gian đó việc học đối với anh còn áp lực hơn cả kinh doanh, tóc rụng đến nửa đầu luôn á! Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp, anh đã khóc trong hạnh phúc!

Chúng ta thường nghĩ những người giàu có sẽ dùng tiền hưởng thụ cuộc sống. Nhưng thực ra họ còn phải nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều đấy!

Chỉ cần có tinh thần cầu tiến, chịu khó chịu khổ, kiên trì đến cùng, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ không khó khăn đâu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top