Hồi năm 2009, khi mà TV thực tế còn đang "bùng nổ" và chưa ai quan tâm mấy đến chuyện đạo đức, một chương trình ở Anh đã làm một thí nghiệm cực kỳ gây tranh cãi. Họ đưa 10 bé trai và 10 bé gái (độ 11-12 tuổi) vào hai căn nhà riêng biệt, bảo các em tự chăm sóc bản thân luôn - không có người lớn nào hết nha!
Các em được cho đầy đủ thức ăn, tiền, đồ chơi và dụng cụ dọn dẹp. Ekip làm phim thì lúc nào cũng theo dõi và ghi hình, sẵn sàng nhảy vào nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Toàn bộ quá trình này sau đó được phát sóng trong phim tài liệu "Boys and Girls Alone" (tạm dịch: Các cậu bé và cô bé ở một mình) trên kênh Channel 4 của Anh.
Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Kết quả thật sự khiến nhiều người phải suy nghĩ đấy! Sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ rõ như ban ngày luôn. Trong khi các bé gái thì nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và còn tổ chức cả show thời trang để giải trí, thì phía các bé trai... chỉ sau một lúc đã biến căn nhà thành "bãi chiến trường" và vẽ lung tung lên tường rồi
Nhóm bé trai còn tự chia làm hai phe, ngủ hai phòng khác nhau và hay trêu chọc nhau lắm. Một nhóm cố tình làm ồn để quậy phá nhóm kia khi người ta muốn ngủ sớm. Thậm chí còn có drama khi áo phông của một cậu bé bị vẽ bậy và dính đầy kem cạo râu nữa chứ. Nhưng mà ngoài mấy cái cãi vã và phiền toái nhỏ nhặt thì cũng không ai bị thương gì đâu.
Còn về phía các bé gái thì sao? Căng thẳng nhất chắc là lúc có con mèo nhà hàng xóm lạc vào, các bé đều muốn chăm sóc nó. Mặc dù đã chuyển hết giường vào một phòng, cùng nhau nấu ăn và sinh hoạt chung, nhưng vẫn có mấy mâu thuẫn nhỏ xíu. Thậm chí có hai bé gái đã quyết định bỏ về trước khi thí nghiệm kết thúc luôn ấy
Nhiều người cho rằng lý do cho sự khác biệt này là do "điều kiện hóa xã hội" kết hợp với sự phát triển não bộ của trẻ. Nhưng cũng có người bảo rằng đây đơn giản chỉ là văn hóa Anh thôi, và "thí nghiệm" này không thể mang lại kết quả nghiên cứu chuyên sâu cho ngành tâm lý học hay xã hội học được đâu.
Thật ra thì thí nghiệm này, dù xem có hay ho đấy, nhưng không thể đưa ra nhiều kết luận mang tính tổng quát được do có camera quay và bản chất của chính thí nghiệm ấy mà.
Fun fact: Có một câu chuyện thật về trẻ em bị cô lập còn impressive hơn nhiều! Năm 1965, 6 cậu bé đã cố trốn bằng thuyền đến Fiji. Sau khi lấy trộm được một chiếc thuyền, các cậu ngủ quên trên biển và bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ suốt 15 tháng luôn! Trong thời gian đó, các em tự lập thời gian biểu làm việc trong trại, tự chế nhạc cụ để giải trí và thậm chí còn cố đóng bè nữa. Có một cậu bị gãy chân do ngã từ vách đá, các cậu còn lại đã dùng gậy nẹp chân và chăm sóc cậu đó cho đến khi khỏi. Respect quá đi!
Nguồn: kenh14.vn
Các em được cho đầy đủ thức ăn, tiền, đồ chơi và dụng cụ dọn dẹp. Ekip làm phim thì lúc nào cũng theo dõi và ghi hình, sẵn sàng nhảy vào nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Toàn bộ quá trình này sau đó được phát sóng trong phim tài liệu "Boys and Girls Alone" (tạm dịch: Các cậu bé và cô bé ở một mình) trên kênh Channel 4 của Anh.
Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Kết quả thật sự khiến nhiều người phải suy nghĩ đấy! Sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ rõ như ban ngày luôn. Trong khi các bé gái thì nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và còn tổ chức cả show thời trang để giải trí, thì phía các bé trai... chỉ sau một lúc đã biến căn nhà thành "bãi chiến trường" và vẽ lung tung lên tường rồi
Nhóm bé trai còn tự chia làm hai phe, ngủ hai phòng khác nhau và hay trêu chọc nhau lắm. Một nhóm cố tình làm ồn để quậy phá nhóm kia khi người ta muốn ngủ sớm. Thậm chí còn có drama khi áo phông của một cậu bé bị vẽ bậy và dính đầy kem cạo râu nữa chứ. Nhưng mà ngoài mấy cái cãi vã và phiền toái nhỏ nhặt thì cũng không ai bị thương gì đâu.
Còn về phía các bé gái thì sao? Căng thẳng nhất chắc là lúc có con mèo nhà hàng xóm lạc vào, các bé đều muốn chăm sóc nó. Mặc dù đã chuyển hết giường vào một phòng, cùng nhau nấu ăn và sinh hoạt chung, nhưng vẫn có mấy mâu thuẫn nhỏ xíu. Thậm chí có hai bé gái đã quyết định bỏ về trước khi thí nghiệm kết thúc luôn ấy
Nhiều người cho rằng lý do cho sự khác biệt này là do "điều kiện hóa xã hội" kết hợp với sự phát triển não bộ của trẻ. Nhưng cũng có người bảo rằng đây đơn giản chỉ là văn hóa Anh thôi, và "thí nghiệm" này không thể mang lại kết quả nghiên cứu chuyên sâu cho ngành tâm lý học hay xã hội học được đâu.
Thật ra thì thí nghiệm này, dù xem có hay ho đấy, nhưng không thể đưa ra nhiều kết luận mang tính tổng quát được do có camera quay và bản chất của chính thí nghiệm ấy mà.
Fun fact: Có một câu chuyện thật về trẻ em bị cô lập còn impressive hơn nhiều! Năm 1965, 6 cậu bé đã cố trốn bằng thuyền đến Fiji. Sau khi lấy trộm được một chiếc thuyền, các cậu ngủ quên trên biển và bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ suốt 15 tháng luôn! Trong thời gian đó, các em tự lập thời gian biểu làm việc trong trại, tự chế nhạc cụ để giải trí và thậm chí còn cố đóng bè nữa. Có một cậu bị gãy chân do ngã từ vách đá, các cậu còn lại đã dùng gậy nẹp chân và chăm sóc cậu đó cho đến khi khỏi. Respect quá đi!
Nguồn: kenh14.vn